Người nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng lĩnh án

(Kiến Thức) - Năm 2017, Cường đến cửa hàng điện thoại mua điện thoại cũ và sim rác, sau đó, Cường nhắn tin dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ.

Ngày 7/12, TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng mở phiên xử phúc thẩm và tuyên 9 tháng tù đối với bị cáo Đào Tấn Cường (49 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về tội Đe dọa giết người.

Bị cáo Cường là người đã nhắn tin đe dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ.
Nguoi nhan tin doa giet Chu tich Da Nang linh an
Bị cáo Cường tại tòa. 

Trước đó, ngày 9/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cường 18 tháng tù. Bị hại trong vụ án này là ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Phước Sơn - Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, ngày 10/7/2017, Cường đến cửa hàng điện thoại di động mua một máy Nokia cũ cùng sim rác.

Sáng 11/7/2017, Cường soạn tin nhắn gửi đến ông Thơ và ông Sơn với nội dung: “Rồi mày cũng phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày sẽ phải hứng lấy quả báo, cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó”. Nhưng tin nhắn này không được gửi đi vì máy hết tiền,

Khoảng 13h chiều cùng ngày, Cường mua thêm một sim khác nhắn tin vào số điện thoại ông Thơ và ông Sơn với nội dung: "Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu”. Sau đó, Cường đập điện thoại và bẻ sim vứt xuống sông Hàn.

Qua điều tra, cơ quan công an có căn cứ Cường là người nhắn tin dọa giết Chủ tịch TP Đà Nẵng nên đã bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt khẩn cấp ngày 19/8/2017.

Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt. Việc bị cáo nhắn tin đe dọa chỉ là để thỏa mãn những bức xúc trong quan hệ giữa bị cáo với bị hại. HĐXX đã tuyên mức án 9 tháng tù.

Được biết, bị cáo Đào Tấn Cường là anh trai của ông Đào Tấn Bằng, nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng – người đã bị Bộ Công an bắt giữ trước đó để điều tra.

Thanh Hóa xóa rừng phòng hộ để làm dự án du lịch: Liên tiếp những văn bản khó hiểu

(Kiến Thức) - Sau khi Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa - Nguyễn Đức Quyền ký văn bản 3230, xóa diện tích rừng phòng hộ đang tồn tại trên huyện Quảng Xương, ông tiếp tục ban hành Quyết định số 1756, chuyển mục đích sử dụng rừng sang thành dự án du lịch.

Xóa rừng phòng hộ ven biển để làm dự án du lịch

Như đã đưa tin ở bài trước, "Thanh Hóa xóa rừng phòng hộ để làm dự án du lịch?". Sau khi ban hành quyết định 3230, tỉnh Thanh Hóa khẳng định huyện Quảng Xương không còn rừng phòng hộ, trong khi PV Kiến Thức ghi nhận thực tế thì chứng minh điều ngược lại. 

Vụ án oan 17 năm đến chết vẫn chưa được xin lỗi: Vợ đòi bồi thường 1 tỷ

(Kiến Thức) - Gia đình ông Trịnh Công Minh (huyện Krông Ana, Đắk Lắk), người bị kết án oan 17 năm đến khi chết vẫn chưa được xin lỗi đã gửi đơn yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Liên quan đến bài viết "Mang án oan đến chết vẫn chưa được xin lỗi" mà Kiến Thức đã đăng tải. 

Ngày 7/12, ông Nguyễn Minh Tân, Chánh án TAND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, bà Tống Thị Minh Tâm (33 tuổi, vợ ông Trịnh Công Minh - người bị kết án oan 17 năm) đã nộp đơn đến các cơ quan liên quan để yêu cầu VKSND và Công an huyện bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Viet Á Bank thông tin bước đầu vụ cướp ngân hàng tại PGD Bà Chiểu

(Kiến Thức) - Theo đại diện ngân hàng Việt Á, 2 tên cướp đã xông vào chi nhánh của ngân hàng, dùng vật giống súng khống chế nhân viên rồi cướp đi một lượng tiền mặt. Vụ cướp ngân hàng không gây bị thương về người.

Chiều nay 7/12, ông Trần Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) xác nhận xảy ra vụ cướp ngân hàng Việt Á tại chi nhánh số 127K Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Viet A Bank thong tin buoc dau vu cuop ngan hang tai PGD Ba Chieu
 Chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, nơi xảy ra vụ cướp. 
Theo đó, vụ việc xảy ra lúc hơn 11h trưa cùng ngày, 2 tên cướp đã lấy đi 1 khoản tiền mặt rồi tháo chạy, sự việc không gây thiệt hại về người.