Sau cơn bão kinh hoàng, người dân Mỹ đang bắt đầu lại cuộc sống thường ngày dù mọi thứ không còn như trước.
Dân Mỹ treo quốc kỳ giữa một đống hoang phế, tàn dư của bão Sandy. Bên cạnh những căn nhà còn giữ được hình hài là khoảng đất trống do nhà cửa bị thiêu rụi để lại ở Breezy Point, New York. Pat Hershey nạy những chiếc đinh trên một tấm ván gỗ trong lúc dọn dẹp ở một cửa hàng bãi biển. Chú chó Shaggy được chuyển cho lực lượng bảo vệ quốc gia sau khi nó và chủ của mình rời khỏi một tòa nhà bị ngập ở Hoboken, New Jersey. Người dân chờ lên phà ở Hoboken, New Jersey. Phà trở thành một phương tiện di chuyển phổ biến trong những ngày này của dân Mỹ. Ngoài ra, người ta có thể đi bộ qua cầu để vào khu vực Manhattan. Người dân xếp hàng đợi lên xe buýt để vào Manhattan. Hành khách cho biết họ phải đợi từ 1-3 tiếng để lên xe. Những chiếc xe đẩy chất đầy thức ăn bị hỏng đang chờ được xử lí tại siêu thị Fairway, New York. Phó chủ tịch cơ quan vận tải đô thị Metropolitan Transit Authority (MTA), Joseph Leader, kiểm tra khu vực thiệt hại bởi lũ lụt. Cảnh sát New York kiểm tra số người trên xe trước khi cho họ lên cầu Williamsburg. Lực lượng bảo vệ bờ biển tiến hành công tác cứu hộ. Các nhóm kĩ thuật làm việc để khôi phục lưới điện ở New Jersey. "Cho kẹo hay bị ghẹo" vẫn là một trò chơi ưa thích vào dịp lễ Halloween sau bão. Lực lượng cảnh sát tổ chức tìm kiếm ở khu vực cỏ cao. Barbara Young dọn cát khỏi cửa chính của nhà. Người dân xếp hàng chờ mua nhiên liệu. Hàng dài ô tô chờ tới lượt đổ xăng. Chuyến tàu buổi sáng. Một gia đình đi qua con phố ngập nước ở New Jersey. Tổng thống Obama ôm Donna Vanzant khi ông tới thăm người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Cầu vồng sau mưa ở một khu vực đổ nát tại Breezy Point.