Người mẹ vứt bỏ con mới sinh 3 ngày tuổi dưới hố ga khai gì?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan Công an, người mẹ vứt bỏ bé trai trai sơ sinh khai, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh T. đã vứt bỏ đứa con của mình.

Liên quan vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga, ngày 10/6, đại diện Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, chiều 9/6 công an đã xác định người bỏ rơi cháu bé là P.T. T (SN 1989, trú tại Hà Nam; mẹ đẻ cháu bé).
Tại cơ quan Công an, T. khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm ngày 6/6, T. thấy vỡ nước ối và trở dạ. Người phụ nữ này đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé.
Nguoi me vut bo con moi sinh 3 ngay tuoi duoi ho ga khai gi?
Mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga
 
Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, người này xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP Hà Nội. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang lập hồ sơ xử lý hành vi của P.T.T. và phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cháu bé.
Nguoi me vut bo con moi sinh 3 ngay tuoi duoi ho ga khai gi?-Hinh-2
 Hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc, điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn.
Trước đó, khoảng 15h ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga giữa trời nắng nóng trên 40 độ C trong suốt 3 ngày. Thời điểm được phát hiện, cháu bé trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính, bị kiệt sức do không được ăn uống.
Ngay sau đó, UBND, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ đã cho sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Cháu bé bị nhiễm trùng trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Đến nay sức khỏe của cháu đã tiến triển tốt và đang được các bác sĩ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chăm sóc chu đáo.
Hiện vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày giữa trời nắng

Nguồn: VTC 14.

Nhói lòng bé gái 15 tháng tuổi bị bỏ rơi ở bụi tre

(Kiến Thức) - Một bé gái 15 tháng tuổi đang sốt 38 độ nhưng bị người thân bỏ rơi trong bụi tre ở xã Bảo Ái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Sáng ngày 30/11, ông Lê Chí Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Bảo Ái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái 15 tháng tuổi bị bỏ rơi trong bụi tre.
Ông Hùng cho biết, khoảng 12h30 ngày 29/11, người dân xã Bảo Ái đã phát hiện bé gái nói trên bị bỏ rơi ở bụi tre ven Quốc lộ 70, đoạn qua địa phận thôn Trung Tâm nên báo chính quyền địa phương.

Mở bao nylon ở thùng rác thấy thi thể trẻ sơ sinh, người nhặt ve chai "mất vía"

(Kiến Thức) - Một người đi nhặt ve chai phát hiện bé trai tử vong, thi thể bỏ trong thùng rác.

Sáng 30/10, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé sơ sinh.
Khoảng 8h cùng ngày, một người phụ nữ cùng chồng đi nhặt ve chai trên đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Sau đó người này phát hiện một túi nylon bên trong có một tấm chăn màu xanh bỏ trong thùng rác bên đường.
Mo bao nylon o thung rac thay thi the tre so sinh, nguoi nhat ve chai
Công an khám nghiệm tử thi bé trai. Ảnh: Trần Ban. 
Khi người phụ nữ mở tấm chăn kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.
Bước đầu, công an xác định bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg, không mặc quần áo và trên người còn nguyên dây rốn.
Sau đó, người dân địa phương đã quyên góp để làm thủ tục mai táng cho cháu bé sau khi công tác khám nghiệm được hoàn tất.
Hiện vụ bé sơ sinh tử vong trong bao nylon ở thùng rác đang được điều tra, làm rõ.