Người khôn ngoan biết 2 chữ này chính là năng lực, kẻ dại lại mãi cười chê

Khi cần cúi đầu thì cúi đầu, khi cần nhường nhịn thì nhường nhịn, không cần dây dưa, không cần tính toán. Muốn học hỏi điều mới, không ngừng tiến bộ, người khôn ngoan biết cách hạ thấp tư thế của mình.

Trong cuộc sống, những người thực sự sống thấu đáo sẽ không bao giờ dây dưa với kẻ tiểu nhân, không phí hoài năng lượng cho những người tệ bạc. Họ hiểu rõ mình không cần phải làm hài lòng bất cứ ai. Giao tiếp của người trưởng thành rất đơn giản: ai đối tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt với người đó.

Khi cần thiết, hãy biết cúi đầu. Đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ, mà hãy học cách cho phép mọi chuyện xảy ra. Như vậy, bạn không cần phải luôn khéo léo trong đối nhân xử thế, càng không cần cố nói những lời nói ngọt ngào. Chỉ cần đơn giản, không tranh cãi, không cố gắng thay đổi. Cứ thế, cuộc sống của bạn sẽ trôi qua thật tốt đẹp, trong sạch, bình yên.

Lùi một bước không phải hèn kém

Nhiều người nghĩ rằng, nếu sự cúi đầu của mình chỉ đổi lấy sự lấn tới của đối phương thì thà ngẩng cao đầu dùng mọi thủ đoạn còn hơn là để đối phương được dễ dàng. Thực ra, mối quan hệ giữa người với người tuy rất tinh tế nhưng tổng thể vẫn có quy luật, nhận ra được. Nếu chúng ta đủ kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng sẽ nhận ra rằng, đối với những kẻ vô công rồi nghề, tiểu nhân, tệ bạc trong cuộc sống, việc chúng ta không để tâm, không thèm để ý đến họ thì lâu dần mọi người sẽ sống yên ổn với nhau, không còn ảnh hưởng nhau nữa.

Nhưng nếu bạn nhất định phải chứng minh điều gì đó về bản thân, nhất định phải thay đổi đối phương, thậm chí luôn cảm thấy mình đã chịu thiệt, đã bị oan ức, dù thế nào cũng phải tìm cách bù đắp lại thì bạn sẽ thấy mình trong cuộc sống bị đủ loại rắc rối, vụn vặt làm cho tiêu hao không ngừng.

Giống như câu nói: "Đôi khi, phía trước có thể là một ngõ cụt. Thay vì cứ cố chấp lao về phía trước, hãy lý trí lùi một bước. Có thể bạn sẽ tìm thấy một bầu trời rộng lớn hơn. Có dũng khí để lùi, mới có hy vọng để tiến".

Vì vậy, thay vì vì cái gọi là "không cam tâm", vì sự ấm ức trong lòng mà lớn tiếng dây dưa với người khác, chi bằng lý trí hơn một chút, hãy rút lui. Dần dần bạn sẽ nhận ra mình đã thoát khỏi đống người xấu, chuyện tệ, sẽ không còn bị tổn thương, bị lợi dụng nữa. Đây không phải là sự yếu kém mà chính là một sự nhìn xa trông rộng, là trí tuệ của việc buông bỏ bản thân và buông bỏ người khác sau khi biết cúi đầu.

Biết nhẫn nhịn, mới là khí phách

Trâu cúi đầu là để ăn cỏ, con người cúi đầu là để nhìn rõ con đường dưới chân mình. Cuộc đời này, chúng ta chỉ đơn giản là đối phó với mọi người và đấu tranh với bản chất con người. Thắng thua thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn nghĩ, cách bạn làm.

Rõ ràng, cuộc đời 9 mười 10 là điều không như ý. Chúng ta không thể có đủ tinh lực và thời gian để dây dưa đến cùng với những điều không tốt, những người xấu xa. Dù bạn có thực sự thích điều đó, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được hư vô, thậm chí còn phải bỏ ra nhiều hơn, khiến bản thân chịu thiệt thòi và cuộc đời vì thế mà trở nên vô vị, không đạt được gì.

Gặp chuyện không vừa ý, gặp người khiến mình không vui, chi bằng hãy nhẫn nhịn, hãy buông bỏ. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ thực sự buông xuôi, thực sự giải tỏa.

Cuộc đời con người chỉ vỏn vẹn hơn 30.000 ngày, hãy vứt bỏ sự kiêu ngạo và định kiến của mình, vứt bỏ sự cố chấp và tự cho mình là đúng. Khi cần cúi đầu thì cúi đầu, khi cần nhường nhịn thì nhường nhịn, không cần dây dưa, không cần tính toán. Bởi vì, bất kỳ ai có thể làm nên sự nghiệp lớn chắc chắn đều có tấm lòng rộng lượng và khoan dung.

Vì vậy, hãy kiềm chế cảm xúc, ổn định trạng thái, giữ cho mình sự tỉnh táo. Như câu nói: "Khi cảm xúc dâng trào đừng nói gì cả, nhất định phải nhẫn nhịn, nếu không sẽ hối hận". Cứ thế, biết cúi đầu, để lại đường lui, bạn mới có thể thể hiện được khí phách của mình, mở rộng tầm nhìn và gặt hái một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Biết cúi đầu – một năng lực mạnh mẽ

Có người nói: "Cúi đầu là một năng lực, nó không phải là tự ti, cũng không phải là hèn yếu. Biết cúi đầu mới có thể ngẩng đầu. Muốn học hỏi điều mới, không ngừng tiến bộ, nhất định phải hạ thấp tư thế của mình. Chỉ khi hiểu được ý nghĩa của sự khiêm tốn, bạn mới nhận được sự chỉ dạy của người khác, mới được mọi người yêu mến ở khắp mọi nơi".

Đôi khi, để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng một công việc thành công, củng cố một gia đình hay hài hòa một mối quan hệ, chúng ta đều cần biết lùi lại một bước vừa phải. Bởi lẽ, giao tiếp và ứng xử giữa người với người không bao giờ có thể suôn sẻ hoàn toàn và luôn có những mâu thuẫn, cọ xát xảy ra.

Lúc này, tuyệt đối đừng nghĩ rằng chỉ có mình đúng, còn đối phương luôn sai. Ngược lại, hãy mang theo trí tuệ của sự cúi đầu, thể hiện sự khiêm nhường, độ lượng của bản thân, sẵn sàng nhường nhịn một chút, lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, bao dung nhiều hơn.

Đây không phải là tự ti, cũng không phải hèn nhát mà ngược lại, cuối cùng sẽ chiếm được lòng người, thể hiện được sự thông thái và khí phách cá nhân. Cuối cùng, bạn sẽ gặt hái được những mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhiều nguồn lực hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bạn có thể quan tâm