Người đàn ông tìm thấy “quái vật hút máu” sau 20 năm săn lùng

Con vật "khát máu" sở hữu hàm răng sắc nhọn gớm ghiếc được tìm thấy sau cuộc săn lùng kéo dài suốt 20 năm.

Anh Sean Blocksidge, 49 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch bất ngờ phát hiện ra 6 con cá mút đá, loài được mệnh danh là "khủng long sống" sau hai thập kỷ tìm kiếm. Sean cho hay, anh từng nghe nhiều truyền thuyết kể về những con cá mút đá bí ẩn ở sông Margaret, Australia, nơi khoảng 10 năm không phát hiện tung tích của loài. Quá tò mò, Sean bắt đầu cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ của mình, coi việc "săn" cá mút đá như đang đi tìm "bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness". 
Vào một ngày "đẹp trời", nỗ lực tìm kiếm suốt hai thập kỷ của Sean cuối cùng cũng được đền đáp khi anh tìm thấy những con quái vật cá mút đá ở thác Yalgardup.
Nguoi dan ong tim thay “quai vat hut mau” sau 20 nam san lung
 Cận cảnh chiếc miệng đáng sợ của loài cá mút đá. Ảnh: The Sun
Anh cũng không thể tin được rằng bản thân mình có thể may mắn đến vậy khi phát hiện tới 6 con cá mút đá. "Khoảnh khắc đó có cảm giác rất siêu thực. Mỗi ngày tôi đều chạy cano dọc sông với hy vọng sẽ tìm thấy chúng. Tôi thực sự đã rất phất khích khi điều mong mỏi đó trở thành sự thật", Sean hào hứng. "Tôi nhìn xuống nước và nó trông giống như một cái ống dài màu xanh. Ban đầu chúng tôi nghĩ là rác nhưng điều đó khó có thể xảy ra ở đây. Sau khi xem xét kỹ hơn tôi thực sự vỡ òa".
Cá mút đá có thân hình thon dài, da trơn, không có xương. Đặc điểm nổi bật của loài vật là chiếc miệng đáng sợ, chứa đầy răng sắc nhọn. Chúng còn nổi tiếng là loài cá khát máu, được mệnh danh là "cá ma cà rồng".
Nguoi dan ong tim thay “quai vat hut mau” sau 20 nam san lung-Hinh-2
Hình ảnh một con cá mút đá. Ảnh: Pen News 
Những con cá mút đá có thói quen sống trong môi trường nước ngọt trước khi xuôi dòng di cư xuống biển, nơi chúng trưởng thành trở thành "kẻ săn mồi" chuyên ăn thịt các loài cá khác. Tới mùa sinh sản, chúng sẽ quay trở lại các hệ thống sông, đẻ trứng rồi qua đời.
"Trông chúng giống như một con lươn vậy. Chúng có một cái miệng gớm ghiếc chứa đầy những chiếc răng sắc nhọn giống khủng long. Nhưng nhìn chung chúng là những sinh vật rất đẹp với đôi mắt xanh, mang khá rõ ràng và một cơ thể dù không xương nhưng vẫn đầy mạnh mẽ", Sean nhận xét.
Dù đã tồn tại hơn 200 triệu năm nhưng sự sống của cá mút đá đang bị đe dọa do sự biến đổi khí hậu khiến độ mặn trong nước ngày càng tăng. "Sẽ là một vấn đề rất lớn nếu cá mút đá bị tuyệt chủng", Sean chia sẻ.

Quái vật hồ Loch Ness có thể là một con lươn khổng lồ? Video: Báo Tuổi Trẻ


Trung Quốc: Tá hóa phát hiện giòi trong nước khoáng đóng chai

(Kiến Thức) - Mới đây, một người ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phản ánh về việc chị phát hiện có rất nhiều giòi bên trong chai nước khoáng đóng chai mang thương hiệu "Nongfu Spring" nổi tiếng.

Người phụ nữ cho hay, vào ngày 20/10, chị phát hiện cặn và trứng côn trùng lắng bên dưới hai chai nước khoáng chưa mở nắp, còn hạn sử dụng. "Chai này được phát hiện vào ngày 14/10. Lúc đầu tôi tưởng là tàn thuốc nhưng khi kiểm tra thì thấy chai còn chưa mở nắp nên nghi ngờ tạp chất bên trong là trứng côn trùng. Chúng tôi sau đó tiếp tục kiểm tra phát hiện một chai khác cũng giống như vậy", người phụ nữ cho hay.
Trung Quoc: Ta hoa phat hien gioi trong nuoc khoang dong chai
Hình ảnh mà khách hàng cung cấp. Ảnh: iFeng

Phát hiện vật thể lạ nghi là quái vật hồ Loch Ness ở Scotland

Hình ảnh được ghi lại bởi flycam ở Scotland, nhưng người sở hữu đoạn video không hề nhận thấy bóng đen ẩn nấp bên bờ hồ cho đến khi người xem trên kênh YouTube của anh phát hiện ra. 

Quái vật hồ Loch Ness” lại một lần nữa được con người bắt gặp trong hình ảnh ghi lại từ trên cao. Đoạn video được quay bởi flycam của anh Richard Mavor, 54 tuổi cho thấy một vật thể lạ màu đen bí ẩn đang tiến gần đến bờ hồ ở Scotland. Anh không hề nhận thấy cái bóng đen ẩn nấp trong đoạn phim cho đến khi người xem trên kênh Youtube của anh chỉ ra trong phần bình luận sau đó.
Phat hien vat the la nghi la quai vat ho Loch Ness o Scotland
Vật thể lạ được cho là quái vật hồ Loch Ness xuất hiện bên bờ hồ ở Scotland
Thời điểm ấy, Mavor đang cắm trại để tham gia cuộc thi Great Glen Canoe Challenge - chèo thuyền 60 dặm xuyên Scotland quyên góp cho Hiệp hội bệnh Alzheimer. 

Mộ tổ tiên “không cánh mà bay”, con cháu khổ sở tìm xương cốt

Dù người đàn ông không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc di dời nhưng phần mộ tổ tiên vẫn "không cánh mà bay".

Ông Trịnh Song Minh, 53 tuổi, sinh sống tại thôn Sơn Đầu, trấn Thượng Dư, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, do địa phương có dự án phát triển khu công nghiệp nên cán bộ thôn đã vận động người dân di dời mồ mả với mức bồi thường trung bình khoảng 2.000 NDT.
Năm 2019, ông Trịnh đồng ý với lời vận động trong việc di dời lăng mộ của bà nội. Vì việc trang tu lăng mộ rất công phu nên "chính phủ bồi thường cho chúng tôi 4.000 - 5.000 NDT", ông Trịnh nói.