Mộ tổ tiên “không cánh mà bay”, con cháu khổ sở tìm xương cốt

Dù người đàn ông không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc di dời nhưng phần mộ tổ tiên vẫn "không cánh mà bay".

Ông Trịnh Song Minh, 53 tuổi, sinh sống tại thôn Sơn Đầu, trấn Thượng Dư, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, do địa phương có dự án phát triển khu công nghiệp nên cán bộ thôn đã vận động người dân di dời mồ mả với mức bồi thường trung bình khoảng 2.000 NDT.
Năm 2019, ông Trịnh đồng ý với lời vận động trong việc di dời lăng mộ của bà nội. Vì việc trang tu lăng mộ rất công phu nên "chính phủ bồi thường cho chúng tôi 4.000 - 5.000 NDT", ông Trịnh nói.
Theo ông Trịnh, tại nghĩa trang nhỏ trên đồi trong thôn vẫn còn mộ bà nội và con của bà chưa được di dời. Trong khi khoảng 10 ngôi mộ khác cách đó 100 mét đều đã được chuyển đến nơi khác.
Đến tết Trùng Cửu (9/9 Âm lịch), ông Trịnh theo tục lệ ra mộ thu dọn thì phát hiện mộ phần và bia mộ đều đã "không cánh mà bay", chỉ còn một cái hố lớn.
Mo to tien “khong canh ma bay”, con chau kho so tim xuong cot
Hố lớn xuất hiện sau khi mộ bà nội của ông Trịnh bị di dời. Ảnh: Powerapple.com
Ông Trịnh sau đó báo cáo việc này với cán bộ thôn và nhận được câu trả lời rằng đơn vị thi công đã khai quật nhầm phần mộ của bà ông. 
Ông lại tiếp tục trình báo sự việc lên cảnh sát địa phương. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã liên hệ với đơn vị phát triển khu công nghiệp và chính quyền thôn. "Họ nói rằng do đơn vị thi công đã công nhận sai sót nên không cần lập biên bản, chúng tôi sẽ tự thương lượng", ông Trịnh chia sẻ.
Ngày 18/10, có hai nhân viên tìm tới nhà ông Trịnh để thương lượng vấn đề bồi thường. "Tôi chưa từng nhận được bất kỳ thông báo di dời mộ nào nhưng họ nói rằng chỉ có thể thêm 2.000 NDT cho phí di dời và nhầm lẫn. Trong khi đó việc tìm lại xương cốt cũng như tổn thất tinh thần cũng đến 100.000 NDT".
Về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy thôn cho biết ông đã có cuộc trò chuyện với ông Trịnh để xem sự việc có thể giải quyết được hay không bởi số tiền bồi thường phải do lãnh đạo trấn Thượng Dư, nơi có quyền hạn cao hơn quyết định.
Theo một luật sư tại Trung Quốc, chính quyền nên có thông báo nếu việc thu hồi đất liên quan đến di dời các lăng mộ. Chỉ những trường hợp không di chuyển sau thời hạn quy định mới bị coi là mộ vô danh và chủ đầu tư có thể tự quyết.
Nếu đơn vị liên quan không thực hiện các thủ tục tương ứng hoặc tự ý làm hư hại phần mộ tổ tiên của người khác khi không được phép thì đây bị coi là hành vi sai trái, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của con cháu, phải bồi thường dựa trên mức độ vi phạm.

Dân giận dữ tố doanh nghiệp tự ý đào hơn 100 ngôi mộ. Video: Dân trí.


Kênh truyền hình gây sốc khi phát sóng cảnh chồng “bú sữa” vợ

(Kiến Thức) - Hình ảnh cùng âm thanh mà cặp vợ chồng tạo ra trong cảnh phát sóng khiến không ít khán giả cảm thấy tức giận đến mức tắt luôn TV.

Tối 25/10, kênh truyền hình Channel 4 của Anh khiến người xem choáng váng với phân cảnh phát sóng trong một bộ phim tài liệu. Theo đó, hai nhân vật xuất hiện trong chương trình là Tip, một người đàn ông gốc Hàn Quốc và vợ - Button, hiện đang sinh sống ở Mỹ. 
Trong chương trình, cặp đôi chia sẻ quan điểm về việc họ không cảm thấy việc "bú sữa khi đã trưởng thành" là một điều mê tín đáng lên án.

750.000 USD “không cánh mà bay” ở đồn cảnh sát Nhật

Cảnh sát Nhật đang điều tra và nhận định nhiều khả năng một trong những đồng nghiệp của họ có thể đã "âm thầm" lấy trộm món tiền trên.

Giới chức cho rằng vụ trộm xảy ra vào khoảng 8h ngày 8/5. Tổng số tiền mặt trị giá khoảng 85 triệu yên, tương đương hơn 750.000 USD, được cất trong két sắt tại đồn cảnh sát Nhật tỉnh Hiroshima Chou. Số tiền trên là chứng cứ của một vụ án lừa đảo.

Chồng dùng thủ đoạn không tưởng đoạt mạng vợ cũ và hôn thê

(Kiến Thức) - Cảm thấy bị "mắc kẹt'', người đàn ông này đã ra tay sát hại cả vợ cũ và vị hôn thê theo cách tàn độc. 

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ tiến hành bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi sinh sống tại thành phố Patiala, bang Punjab, miền bắc nước này vì bị tình nghi ra tay sát hại vị hôn thê bằng khí nitơ. Đáng chú ý, theo lời khai, người này cũng dùng cách thức tương tự để lấy mạng vợ cũ. 
Theo báo cáo, nghi phạm tên Navninderpreetpal Singh, là con trai của một đại tá quân đội Ấn Độ đã nghỉ hưu. Singh và vị hôn thê Chupindpal đính hôn vào tháng 3/2020 và dự định tổ chức đám cưới vào ngày 20/10 vừa qua. 
Một tuần trước khi hôn lễ diễn ra hôn lễ, Chupinderpal đến Patiala mua sắm sau đó ở lại nhà vị hôn phu.