Người đàn ông hoang báo bị cướp 400 triệu đồng

Do thiếu nợ nhiều nên Tuấn đã tạo hiện trường giả nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng.

Ngày 17-4, Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận chiều 9-4, có đến Ngân hàng Sacombank tại khóm 2, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng để rút số tiền 500 triệu đồng và bỏ vào cốp xe. Số tiền này do chủ ghe lúa là anh Lê Văn Giới (33 tuổi, ngụ tỉnh Long An) chuyển khoản cho Tuấn 400 triệu đồng để đặt cọc thu mua lúa; 100 triệu đồng còn lại là tiền cá nhân của Tuấn.
Sau khi rút số tiền trên, Tuấn mang đưa cho em ruột cất giữ và điều khiển xe đi từ huyện Tân Hồng đến huyện Tam Nông. Khi đến đoạn đường vắng thuộc địa phận ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, Tuấn bịa chuyện bị 2 đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang đánh bất tỉnh, cướp toàn bộ số tiền 500 triệu đồng rồi đến cơ quan Công an trình bày vụ việc.
Qua điều tra, xác minh của Công an, Tuấn khai nhận do thiếu nợ nhiều nên tạo hiện trường giả nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng. Công an huyện Tam Nông đã thu hồi toàn bộ số tiền Tuấn cất giấu và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an huyện Tân Hồng thụ lý theo thẩm quyền.

Cận cảnh khám xét nhà riêng hai nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Cuộc khám xét nhà riêng hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng  có sự tham gia của cơ quan điều tra Bộ Công an, VKSND. Tổ dân phố được mời chứng kiến trong khi công an phường tham gia đảm bảo an ninh.

Can canh kham xet nha rieng hai nguyen Chu tich TP Da Nang
 Khoảng 9h20 phút sáng nay, nhiều cán bộ công an đã tiến vào nhà riêng ông Trần Văn Minh – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại một con hẻm ở đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét sau khi có quyết định khởi tố, bắt tạm giam được công bố tối qua. Trong ảnh, chiến sĩ công an làm công tác bảo vệ việc khám xét. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sám hối muộn màng của thầy giáo lừa 100 sinh viên hơn 200 triệu

"Bị cáo rất yêu nghề. Bị cáo nợ trường và nợ các sinh viên một lời xin lỗi chân thành", lời sám hối muộn màng của thầy giáo vì chút lòng tham mà lừa đảo khoảng 100 sinh viên lấy 210 triệu đồng.

Vụ việc thầy giáo lừa đảo sinh viên là bài học lớn, Zing thông tin: