Người đàn ông bất ngờ tự thiêu trong công viên TPHCM

(Kiến Thức) - Người đàn ông đang ngồi trên ghế trong công viên, bỗng nhiên trên người lửa bùng phát dữ dội như ngọn đuốc...

Khoảng 11h trưa nay, người dân xung quanh ngã 3 đường Trần Phú và Nguyễn Trãi (quận 5) hoảng hồn khi phát hiện một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế trong công viên (đối diện bệnh viện An Bình, Quận 5, TP.HCM), trên người lửa bùng cháy dữ dội như ngọn đuốc. 
Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng dùng mọi phương tiện để dập lửa cứu nhưng khi lửa được dập tắt nạn nhân đã tử vong trong tình trạng thi thể bị cháy đen.
Đến 14h ngày 2/7, thi thể nạn nhân xác định là Nguyễn Văn Đội (hơn 50 tuổi) được lực lượng công an đưa vào nhà xác bệnh viện An Bình (phường 7, quận 5) để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tự thiêu dẫn đến tử vong.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tự thiêu.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ tự thiêu.
Thi thể nạn nhân được đưa rời khỏi hiện trường.
 Thi thể nạn nhân được đưa rời khỏi hiện trường.
Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM đang có mặt tại hiện trường phối hợp công an địa phương điều tra làm rõ vụ việc.
Trước đó hơn 1 tháng, một phụ nữ cũng đã tự thiêu trước Hội trường Thống Nhất, TP HCM để phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Sự thật cụ bà hấp hối bị con cháu vứt ra đường HN

(Kiến Thức) - Chị Bảo nói do đi trốn nợ nên không mở cửa cho cụ Tú vào nhà nhưng đây không phải lần đầu cụ Tú phải nằm vạ vật ngoài đường...

Liên quan tới vụ việc một cụ bà hấp hối bị con dâu, cháu nội khiêng ra ngoài cửa nhà khiến dư luận vô cùng bức xúc, chiều 1/7, phóng viên Kiến Thức đã tới phố Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội để tìm hiểu rõ thực hư.
Hình ảnh bà Nguyễn Thị Tú nằm ngoài cửa nhà gây xôn xao dư luận trước đó.
 Hình ảnh bà Nguyễn Thị Tú nằm ngoài cửa nhà gây xôn xao dư luận trước đó.

Tranh biếm họa hài hước lật tẩy dã tâm của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Những bức biếm họa khiến người xem phải bật cười nhưng lột tả được hành động ngang ngược cũng như dã tâm của Trung Quốc.

Triển lãm tranh biếm họa “Hướng về biển Đông” vừa khai mạc chiều 30/6 tại Hà Nội với những bức họa lột tả góc nhìn, màu sắc và biểu tượng khác nhau về đường lưỡi bò, giàn khoan Hải Dương 981 cùng dã tâm của Trung Quốc. Rất nhiều người dân Thủ đô thích thú đến chiêm ngưỡng các bức biếm họa tại triển lãm.
Triển lãm tranh biếm họa “Hướng về biển Đông” vừa khai mạc chiều 30/6 tại Hà Nội với những bức họa lột tả góc nhìn, màu sắc và biểu tượng khác nhau về đường lưỡi bò, giàn khoan Hải Dương 981 cùng dã tâm của Trung Quốc. Rất nhiều người dân Thủ đô thích thú đến chiêm ngưỡng các bức biếm họa tại triển lãm.