Ngửi thấy mùi lạ, bàng hoàng khi nhìn xuống bể phốt

Một đứa trẻ vừa mới sinh chưa được cắt dây rốn đã bị bỏ vào bể phốt của một căn hộ ở Malaysia. Công nhân phát hiện thi thể của em bé và thông báo cho cảnh sát.

Ngày 17/7 vừa qua, trong lúc dọn dẹp xung quanh một căn hộ ở Inanam, Sabah, nhân viên vệ sinh môi trường bất ngờ phát hiện một vật thể lạ trong bể phốt. Ban đầu, nhân viên vệ sinh này tưởng là "đồ chơi", nhưng sau khi nhìn kỹ thì phát hiện đó là thi thể một đứa trẻ sơ sinh.
Quá xót xa cho số phận của em bé, nhân viên vệ sinh muốn vớt thi thể của bé lên ngay lập tức, thế nhưng lo sợ mình không có công cụ chuyên nghiệp, thi thể bé sơ sinh sẽ bị nước cuốn trôi, vì vậy, người này đã báo cáo cho cấp trên và cảnh sát.
Ngui thay mui la, bang hoang khi nhin xuong be phot
  Ảnh minh họa.
Cảnh sát nhận được tin báo đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa thi thể bé lên. Nhóm bác sĩ pháp y sau đó xác nhận rằng độ dài cơ thể em bé là 18cm, vẫn còn dây rốn và đã phát triển thành hình dạng.
Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, bể phốt tại hiện trường đã bị khóa, cảnh sát đang điều tra người bỏ rơi em bé. Cảnh sát cũng trích dẫn Điều 318 (giữ bí mật xử lý thi thể trẻ em hoặc giấu nguồn gốc) của Bộ luật Hình sự để điều tra vụ án này, đồng thời kêu gọi những người có thông tin liên hệ để cung cấp thông tin, hy vọng sẽ tìm ra sự thật sớm.
Trước đó chỉ 2 ngày, một tài xế xe rác phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh giới tính nam trong đống rác ở khu buôn bán Likas, Sabah. Với hai vụ bỏ rơi thi thể trẻ em xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn tại cùng một địa phương, mọi người không khỏi tò mò xem liệu có những bí mật đằng sau hay không.
Cảnh sát cũng cho biết, họ sẽ điều tra xem liệu kẻ phạm tội có phải là cùng một người hay không.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bé trai bị bỏ rơi cùng 3 triệu đồng

Người phụ nữ bỏ con vào thùng rác giữa trời nắng gần 40 độ

Mặc dù đứa bé không gặp ảnh hưởng gì nghiêm trọng nhưng hành động trên của người mẹ đã khiến dư luận phẫn nộ, chỉ trích gay gắt.

Sự việc diễn ra vào ngày 17/7 vừa qua tại Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ.

Theo tờ Nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh, một người phụ nữ bế đứa trẻ khoảng 7 tháng tuổi, đặt bé vào thùng các tông trên thùng rác. Sau đó cô ta chụp ảnh gửi cho chồng rồi chạy đi nấp ở một khu nhà cách thùng rác khoảng 10 mét để quan sát.

Nguoi phu nu bo con vao thung rac giua troi nang gan 40 do

Khoảnh khắc người phụ nữ bế con nhỏ đặt vào thùng rác. (Ảnh: Sohu) 

Vô tình nghe chuyện một cặp vợ chồng, tôi liền xin rút đơn ly hôn

Sau 3 năm ly hôn, người phụ nữ lại đệ đơn hủy bỏ quyền nuôi con, muốn đưa cả hai anh em về lại cho bố nuôi. Nghe tới đây, tôi chớm nghĩ chắc người phụ nữ này muốn đi bước nữa nên bỏ con đây mà.

Sau 5 năm chung sống, cách đây mấy hôm vợ chồng tôi tới tòa án để giải quyết ly hôn lần 1. Khi ấy, cũng có một cặp đôi tới tòa để giải quyết tranh chấp sau ly hôn. Theo như tôi nghe được, cặp vợ chồng này có với nhau hai đứa con, khi ly hôn người vợ nhận nuôi hai cả đứa. Nhưng sau 3 năm đường ai nấy đi, chị ta lại đệ đơn hủy bỏ quyền nuôi con, muốn đưa cả hai anh em về lại cho bố nuôi.

Nghe tới đây, tôi chớm nghĩ chắc người phụ nữ này muốn đi bước nữa nên bỏ con đây mà. Nhưng đến khi chị ta mở miệng trình bày lý do, những người có mặt ở đấy đều sửng sốt, không ai nói thêm được câu nào nữa.

Đang ăn cơm, con gái hỏi một câu khiến tôi tái mặt

Tôi nhận ra, muốn biết cảm giác đau khổ của người khác, mình phải thực sự đứng vào vị trí ấy.

Tôi năm nay 35 tuổi, là bà mẹ đơn thân. Tuổi thanh xuân, tôi cũng như nhiều cô gái khác, mơ mộng rất nhiều.
Tôi mơ có người đàn ông yêu mình, mơ có một mái nhà luôn rộn tiếng cười hạnh phúc. Chỉ có điều, tôi đã đi sai đường nên ước mơ đó đến bây giờ vẫn dang dở.