Ngủ quên trong thùng rác, bé trai 13 tuổi thiệt mạng

(Kiến Thức) - Một bé trai 13 tuổi đã gặp nạn và tử vong khi ngủ trong thùng rác ở Australia.

Theo Daily Mail, vụ việc bé trai 13 tuổi thiệt mạng khi ngủ trong thùng rác xảy ra tại thành phố Port Lincoln, Australia, vào khoảng 5h20 sáng ngày 11/5.
Khi đó, Spencer Benbolt Junior, 13 tuổi, cùng hai người bạn khác, 11 và 12 tuổi, đang ngủ trong một thùng rác công nghiệp thì chiếc thùng rác bị nhấc lên để đổ rác vào xe tải thu gom.
Ngu quen trong thung rac, be trai 13 tuoi thiet mang
Spencer Benbolt Junior. Ảnh: Daily Mail.  
Cảnh sát cho biết, bé trai 12 tuổi kịp thời nhảy khỏi thùng rác và cố gắng đập cửa xe để ngăn tài xế. Tuy nhiên, Spencer và bé 11 tuổi đã bị ngã xuống.
Spencer bị thương nặng và tử vong tại hiện trường, còn bé 11 tuổi không hề hấn gì.
Dylan Fox, bạn của Spencer, cho biết Spencer ngủ trong thùng rác vì không thích sống ở nhà. Tuy nhiên, dì của Spencer khẳng định Spencer có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ, anh trai và bà nội.
Chị họ của Spencer, Montanah Elvey, mô tả Spencer là một "đứa trẻ ngoan" và luôn nở nụ cười trên môi.
"Spencer rất dũng cảm, cứng rắn. Em ấy đã trải qua nhiều khó khăn và là một đứa trẻ rất mạnh mẽ", Montanah bật khóc.
Ngu quen trong thung rac, be trai 13 tuoi thiet mang-Hinh-2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Daily Mail.  
Theo lời Holly Puckridge, một người bạn của Spencer, Spencer rất thông minh và vui tính.
Thị trưởng Port Lincoln, Brad Flaherty, mô tả vụ tai nạn là một thảm kịch.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

Cảnh sát cho biết, tài xế xe tải thu gom rác không biết những đứa trẻ đang ở trong thùng rác vào thời điểm đó, và anh này rất "sợ hãi sau khi sự việc xảy ra".
Hiện, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Bí ẩn vụ án hài cốt bé trai trôi nổi trong ao

Vào năm 1921, thi thể của một cậu bé đã được tìm thấy trong một cái ao nhưng những gì thực sự xảy ra vẫn là một dấu hỏi lớn cho đến tận ngày hôm nay.

Tiểu lãnh chúa Fauntleroy là tên của một cuốn sách dành cho trẻ em kể về một cậu bé lớn lên trong cảnh bần cùng nhưng bất ngờ biết được mình là một tiểu lãnh chúa và được thừa kế một gia tài kếch xù. Cuốn sách này cũng được dùng để đặt tên cho một vụ án về cái chết bí ẩn của một cậu bé vô danh xảy ra ở đầu thế kỉ 20.

Bé 11 tháng tuổi bị cô giáo nằm đè lên người tử vong thương tâm

Thấy đứa trẻ không chịu ngủ trưa, một cô giáo đã nằm đè lên để dỗ ngủ khiến đứa bé bị ngạt thở, tử vong.

Vụ việc xảy ra tại trung tâm trông giữ trẻ We Care Baby thuộc quận Neihu, thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Vào trưa ngày 1/4 sau khi các bé ăn các cô giáo ở trung tâm We Care Baby bắt đầu cho chúng đi ngủ.