Ngồi tù 16 năm nhưng vẫn có tới 2 con đẻ

Nhiều người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù có mức độ an ninh cao nhất của Israel đã tiếp tục có con cháu nhờ việc tuồn tinh trùng ra ngoài. RT đã có một phóng sự về một gia đình có tới 2 đứa trẻ được thu thai nhờ cách này ở Jerusalem.

Theo RT, dù người chồng Fahmi đã ngồi tù hơn 16 năm, chị Samia Mashahra, sinh sống tại khu vực Jabal Al-Mukaaber ở Đông Jerusalem, vẫn cho ra đời đứa con trai có tên Eid (theo tiếng Ả Rập nghĩa là “ngày lễ”).
Được biết, anh Fahmi đã bị tống giam kể từ khi đứa con gái đầu tiên của cả hai mới chỉ một tháng tuổi. Tuy nhiên, việc Fahmi ngồi tù không thể ngăn hai vợ chồng có thêm đứa con thứ hai là Aziza vào 5 năm trước.
Ngoi tu 16 nam nhung van co toi 2 con de
 
Cũng giống với Aziza, Eid chào đời là nhờ có công của mẹ để anh Fahmi – người đã tuồn tinh trùng ra ngoài nhà tù để chị Mashahra thụ thai. Sau khi ra đời, bé Eid đã trở thành biểu tượng tự do của cả gia đình bởi họ mong rằng “mọi tù nhân rồi sẽ được thả”.
Theo ông Amjad Abu Asab thuộc Ủy ban Dân sự Jerusalem vì Tù nhân Palestine (Jerusalem Civil Committee for Palestinian Prisoners) giải thích với RT, tù nhân có thể đem tinh trùng của mình ra ngoài thông qua một tù nhân đã hoặc mới được thả. Sau đó, người vợ có thể mang tinh trùng của chồng đến các phòng thụ tinh trong ống nghiệm để thụ thai. Ông Asab cho biết, có khoảng 7 đứa trẻ đã được sinh ra theo cách này tại Jerusalem.
Tuy nhiên, phía Israel lại lên tiếng hoài nghi về tuyên bố của Ủy ban. Cụ thể, Tel Aviv nhấn mạnh rằng toàn bộ cuộc gặp giữa tù nhân và người thân đều được giám sát chặt chẽ nên việc tuồn tinh trùng ra ngoài là không thể.
Theo RT, đang có khoảng 5.500 tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại các cơ sở của Cơ quan Quản lý Trại giam Israel (IPS - Israel Prison Service). Được biết, Nhà nước Do Thái thường xuyên bị chỉ trích vì chính sách bắt giữ. Theo Liên Hợp Quốc, Tel Aviv đã tống giam nhiều người Palestine “không thông qua truy tố, xét xử hay phán quyết”.

Thi thể nhà báo Khashoggi bị chia nhỏ và nhét vào 5 va li

Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Sabah dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng thi thể của nhà báo Jamal Khashoggi bị chia nhỏ và nhét vào 5 va li sau khi ông bị siết cổ trong lãnh sự quán Ả-rập Xê-út tại Istanbul hôm 2/10.

Theo Sabah, những chiếc va li sau đó được chuyển tới tư dinh của Tổng lãnh sự quán Ả-rập Xê-út gần khu vực lãnh sự.

Tù nhân tâm thần tự sát, cũng tại quản giáo?

Các quản giáo của một nhà tù ở New York (Mỹ) đã bị buộc tội hành hạ một tù phạm - gọi tắt là Ben - khiến anh ta phải tự tìm đến cái chết.

Mời độc giả xem video" Gia đình của Benjamin Van Zandt mô tả lại hành trình nhận xác con trai mình. (Nguồn The New Yorker)
Theo báo Daily Beast, hành trình địa ngục của Benjamin Van Zandt bắt đầu từ lúc bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm lúc 17 tuổi đã nghe thấy những tiếng nói trong đầu hối thúc anh ta đốt nhà hàng xóm. May mắn là hàng xóm đi vắng nên không ai bị thương vong, nhưng Ben vẫn bị truy tố như một người trưởng thành và bị kết án 12 năm tù.

Bị cảnh sát bắt, cô gái cầu xin không vào tù vì... quá xinh đẹp

Sau khi bị cảnh sát chặn xe, Cutshaw đã cầu xin viên sĩ quan cảnh sát đừng bắt giữ vì mình là một vũ công và đã tốt nghiệp một trường đại học danh giá, đồng thời Cutshaw nhận mình là một cô gái xinh đẹp nên không phù hợp ngồi tù.

Lauren Elizabeth Cutshaw, 32 tuổi, Mỹ bị cảnh sát chặn lại khi cô điều khiển xe quá tốc độ cho phép. Khi bước ra khỏi xe, đôi mắt của Cutshaw đỏ ngầu cho thấy cô đã lái xe trong trạng thái say rượu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Cutshaw cũng cao hơn mức cho phép gấp nhiều lần.
Bi canh sat bat, co gai cau xin khong vao tu vi... qua xinh dep
 Elizabeth Cutshaw không muốn phải đi tù vì cảm thấy... mình quá xinh đẹp.