Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thế giới

Ngôi trường dành cho trẻ nhiễm HIV ở Trung Quốc

28/06/2016 20:30

(Kiến Thức) - Trường Ruy băng Đỏ Lâm Phần hiện là nơi học tập và điều trị miễn phí cho 32 trẻ nhiễm HIV ở Trung Quốc.

Thiên An (Theo Shanghaiist)

Chân dung đại gia Minh Nhựa tự tử vì bị vợ con bỏ

Cảnh đẹp mê hồn trên “Bàn Cờ Tiên” Đà Nẵng

Thú chơi cờ kỳ lạ bằng chậu trồng cây 3D

Choáng hàng hiệu đắt đỏ của hai người đẹp chuyển giới Việt

Soi mức lương khủng của lãnh đạo các nước

Từ tháng 12/2011, ngôi trường dành cho trẻ nhiễm HIV ở Trung Quốc mang tên Ruy băng Đỏ Lâm Phần ở thị trấn Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, trở thành nơi dạy dỗ và điều trị miễn phí cho những trẻ bị nhiễm HIV/AIDS đến từ khắp nước này.
Từ tháng 12/2011, ngôi trường dành cho trẻ nhiễm HIV ở Trung Quốc mang tên Ruy băng Đỏ Lâm Phần ở thị trấn Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, trở thành nơi dạy dỗ và điều trị miễn phí cho những trẻ bị nhiễm HIV/AIDS đến từ khắp nước này.
Bức ảnh chụp cô Liu bế bé Hongmai. “Lần đầu gặp, tôi thấy Hongmai và anh trai của bé đều lấm lem. Nhưng sau khi được tắm rửa, hai bé trông thật đáng yêu”, cô Liu chia sẻ với phóng viên.
Bức ảnh chụp cô Liu bế bé Hongmai. “Lần đầu gặp, tôi thấy Hongmai và anh trai của bé đều lấm lem. Nhưng sau khi được tắm rửa, hai bé trông thật đáng yêu”, cô Liu chia sẻ với phóng viên.
Được biết, hầu hết những đứa trẻ trong trường Lâm Phần đều là trẻ mồ côi và bị bố mẹ chúng bỏ rơi. Tại đây, các em nhỏ được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc ấm áp của thầy cô của trường.
Được biết, hầu hết những đứa trẻ trong trường Lâm Phần đều là trẻ mồ côi và bị bố mẹ chúng bỏ rơi. Tại đây, các em nhỏ được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc ấm áp của thầy cô của trường.
Hiệu trưởng Guo Xiaoping thường chơi đùa với học sinh trong thời gian rảnh. “Nhiều em nhỏ muốn gọi thầy Guo là bố nhưng thầy không đồng ý vì thầy nghĩ rằng dù đối xử tốt đến đâu thì thầy cũng không thể thay thế cha mẹ ruột của chúng”, cô Liu cho hay.
Hiệu trưởng Guo Xiaoping thường chơi đùa với học sinh trong thời gian rảnh. “Nhiều em nhỏ muốn gọi thầy Guo là bố nhưng thầy không đồng ý vì thầy nghĩ rằng dù đối xử tốt đến đâu thì thầy cũng không thể thay thế cha mẹ ruột của chúng”, cô Liu cho hay.
Xiaofan, 17 tuổi, đang học chơi đàn ghi-ta dưới sự chỉ dẫn của thầy Li Jun. Xiaofan hiện sống cùng em trai và bà sau khi mẹ cậu qua đời vì căn bệnh thế kỷ.
Xiaofan, 17 tuổi, đang học chơi đàn ghi-ta dưới sự chỉ dẫn của thầy Li Jun. Xiaofan hiện sống cùng em trai và bà sau khi mẹ cậu qua đời vì căn bệnh thế kỷ.
Ngoài nhạc cụ, học sinh trong trường Lâm Phần còn học cả múa.
Ngoài nhạc cụ, học sinh trong trường Lâm Phần còn học cả múa.
Xiaoshan, 13 tuổi, đang chơi đùa cùng em trai, Xiaojiang, 8 tuổi. Được biết, mẹ của hai em nhỏ đã bị nhiễm HIV.
Xiaoshan, 13 tuổi, đang chơi đùa cùng em trai, Xiaojiang, 8 tuổi. Được biết, mẹ của hai em nhỏ đã bị nhiễm HIV.
Các tình nguyện viên đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) ăn trưa cùng các em học sinh trường Lâm Phần.
Các tình nguyện viên đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) ăn trưa cùng các em học sinh trường Lâm Phần.
Vào ngày mưa, các em học sinh ở trong phòng của giáo viên và xem TV.
Vào ngày mưa, các em học sinh ở trong phòng của giáo viên và xem TV.
Tại đây, các em được điều trị miễn phí.
Tại đây, các em được điều trị miễn phí.
Được biết, kể từ khi ngôi trường hoạt động đến nay chỉ có một trẻ nhỏ qua đời. Mỗi lần nhắc đến em, thầy cô nào cũng xúc động và rơi nước mắt.
Được biết, kể từ khi ngôi trường hoạt động đến nay chỉ có một trẻ nhỏ qua đời. Mỗi lần nhắc đến em, thầy cô nào cũng xúc động và rơi nước mắt.
Trong ảnh là bé Weiwei, 10 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Mẹ của bé đã qua đời vì nhiễm HIV khi bé mới 6 tuổi. Khi mọi người hỏi Wei có nhớ mẹ không, bé không nói gì mà chỉ hôn vào màn hình điện thoại có ảnh của người mẹ.
Trong ảnh là bé Weiwei, 10 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Mẹ của bé đã qua đời vì nhiễm HIV khi bé mới 6 tuổi. Khi mọi người hỏi Wei có nhớ mẹ không, bé không nói gì mà chỉ hôn vào màn hình điện thoại có ảnh của người mẹ.
Được biết, Trung Quốc có khoảng 575.000 người mắc căn bệnh HIV/AIDS. Nước này bắt đầu điều trị, kìm hãm virus phát triển cho tất cả công dân mắc bệnh. Hy vọng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều ngôi trường như Lâm Phần để giúp các em nhỏ nhiễm HIV.
Được biết, Trung Quốc có khoảng 575.000 người mắc căn bệnh HIV/AIDS. Nước này bắt đầu điều trị, kìm hãm virus phát triển cho tất cả công dân mắc bệnh. Hy vọng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều ngôi trường như Lâm Phần để giúp các em nhỏ nhiễm HIV.

Top tin bài hot nhất

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong khuôn viên trường đại học

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong khuôn viên trường đại học

08/05/2025 20:30
Kinh ngạc cuộc sống bộ tộc du mục cuối cùng ở Nepal

Kinh ngạc cuộc sống bộ tộc du mục cuối cùng ở Nepal

08/05/2025 07:10
Nữ sinh câm điếc bị nghi là AI vì quá xinh đẹp

Nữ sinh câm điếc bị nghi là AI vì quá xinh đẹp

23/04/2025 20:30
Bức ảnh gây sốt về Công chúa Anh 10 tuổi

Bức ảnh gây sốt về Công chúa Anh 10 tuổi

15/05/2025 12:50

Bạn có thể quan tâm

Ô tô va chạm xe tải, gia đình 5 người thiệt mạng

Ô tô va chạm xe tải, gia đình 5 người thiệt mạng

Israel mở chiến dịch quân sự mới tại Dải Gaza

Israel mở chiến dịch quân sự mới tại Dải Gaza

Lãnh đạo nhiều nước lên tiếng sau cuộc hòa đàm Nga - Ukraine

Lãnh đạo nhiều nước lên tiếng sau cuộc hòa đàm Nga - Ukraine

Loạt khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" khiến người nhìn sửng sốt

Loạt khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" khiến người nhìn sửng sốt

World Press Photo tạm ngừng ghi nhận tác giả bức ảnh “Em bé Napalm”

World Press Photo tạm ngừng ghi nhận tác giả bức ảnh “Em bé Napalm”

Cuộc sống hiện tại của Công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản

Cuộc sống hiện tại của Công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status