Ngoại tình, cô gái 20 tuổi bị tuyên tử hình bằng cách ném đá

Kể từ năm 2012, đây là lần đầu tiên cô gái 20 tuổi ở Sudan bị tuyên án tử hình bằng cách ném đá đến chết vì hành vi ngoại tình.

Maryam Alsyed Tiyrab, năm nay 20 tuổi, bị cảnh sát bang White Nile (Sudan) bắt giữ hồi tháng 6. Người phụ nữ sau đó bị tòa án tuyên án tử hình bằng cách ném đá, Guardian đưa tin ngày 13/7. Lần cuối cùng một người bị tuyên án tử bằng cách ném đá đến chết vì ngoại tình ở Sudan là vào năm 2012.
Tiyrab cho biết cô sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án. Trong quá khứ, phần lớn các bản án tử hình bằng ném đá đến chết, chủ yếu dành cho phụ nữ, bị tòa án tối cao Sudan bác bỏ.
Trung tâm Nghiên cứu Công lý và Hòa bình Châu Phi (ACJPS), có trụ sở tại Uganda, tuyên bố bản án vi phạm luật pháp quốc tế và trong nước, đồng thời kêu gọi "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện" cho cô Tiyrab.
Trung tâm cho rằng người phụ nữ này đã không được xét xử công bằng và không được thông báo rằng lời khai của cô trong quá trình thẩm vấn sẽ được sử dụng để chống lại cô trước tòa. Cô Tiyrab cũng bị từ chối yêu cầu có luật sư đại diện, theo ACJPS.
"Áp dụng án tử hình bằng cách ném đá vì tội ngoại tình là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm quyền được sống, cũng như việc cấm tra tấn và đối xử hay trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người", ACJPS cho biết.
Ngoai tinh, co gai 20 tuoi bi tuyen tu hinh bang cach nem da
Lần cuối cùng một người bị tuyên án tử bằng ném đá vì ngoại tình ở Sudan là vào năm 2012. Ảnh: Getty.
Năm 2020, sau khi lật đổ nhà độc tài Omar al-Bashir, chính phủ chuyển tiếp tại Sudan đã cải cách tư pháp, xóa bỏ một số quy định hà khắc trong luật hình sự cũng như luật hồi giáo ở nước này. Tháng 8/2021, Sudan phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn.
ACJPS cho rằng ném đá là một hình thức tra tấn được nhà nước chấp thuận và vi phạm nghĩa vụ trong vấn đề nhân quyền mà Sudan phải tuân thủ.
Jehanne Henry, một luật sư nhân quyền, nói bản án "cho thấy giáo luật Sharia và các hình phạt hà khắc vẫn đang được thực thi ở Sudan".

Chồng trốn dưới gầm giường 8 tiếng rình vợ ngoại tình và cái kết thảm

Trốn dưới gầm giường 8 tiếng rình vợ ngoại tình rồi khi thấy cô ta đưa nhân tình về nhà “hú hí”, anh chồng ra tay đánh không thương tiếc.

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phổ An, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã công bố cáo trạng hình sự liên quan đến sự việc chồng bắt quả tang vợ ngoại tình nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Theo đó, anh Dong Xin và chị Xiaoyu kết hôn sớm, tuy nhiên cuộc sống không mấy hạnh phúc. Mặc dù đã sống với nhau 6 năm và có chung một cậu con trai nhưng mối quan hệ của hai người ngày càng bất hòa.

Mẹ độc ác bán con trai mới sinh để lấy tiền sửa mũi

Một bà mẹ ở Nga đã bị bắt vì đem bán cậu con trai mới sinh được 5 ngày với giá 3.000 bảng Anh để lấy tiền chi trả cho việc sửa mũi.

Người phụ nữ Nga giấu tên, 33 tuổi, bị bắt cuối tháng 5 vì cáo buộc buôn bán người, Daily Star đưa tin. Cô ta được cho là đã sinh con trai vào ngày 25/4 tại bệnh viện ở thành phố Kaspiysk. Năm ngày sau, cô bán con trai mới sinh cho một cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi.
Theo tuyên bố từ giới chức Nga, bà mẹ này đã "hẹn gặp một người dân địa phương và đồng ý giao con trai sơ sinh để đổi lấy 200.000 rúp (3.200 USD)". Cũng vào hôm đó, cô ta nhận thêm khoản tiền 360 USD trả trước từ bố mẹ mới của đứa trẻ để "từ bỏ quyền làm mẹ với con".