Mẹ độc ác bán con trai mới sinh để lấy tiền sửa mũi

Một bà mẹ ở Nga đã bị bắt vì đem bán cậu con trai mới sinh được 5 ngày với giá 3.000 bảng Anh để lấy tiền chi trả cho việc sửa mũi.

Người phụ nữ Nga giấu tên, 33 tuổi, bị bắt cuối tháng 5 vì cáo buộc buôn bán người, Daily Star đưa tin. Cô ta được cho là đã sinh con trai vào ngày 25/4 tại bệnh viện ở thành phố Kaspiysk. Năm ngày sau, cô bán con trai mới sinh cho một cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi.
Theo tuyên bố từ giới chức Nga, bà mẹ này đã "hẹn gặp một người dân địa phương và đồng ý giao con trai sơ sinh để đổi lấy 200.000 rúp (3.200 USD)". Cũng vào hôm đó, cô ta nhận thêm khoản tiền 360 USD trả trước từ bố mẹ mới của đứa trẻ để "từ bỏ quyền làm mẹ với con".
Me doc ac ban con trai moi sinh de lay tien sua mui
Người phụ nữ Nga bị bắt cuối tháng 5 vì cáo buộc buôn bán người.
Chưa đến 4 tuần sau, vào ngày 26/5, cô ta nhận nốt khoản tiền còn lại 3.200 USD. Tuy nhiên, cảnh sát lúc này nhận được thông báo từ một nguồn tin giấu tên. Người mẹ xấu xa và cặp vợ chồng đã nhận nuôi bé trai đều bị bắt.
Tại đồn, cặp vợ chồng khai với các điều tra viên rằng người phụ nữ đã giao con và giấy khai sinh của bé cho họ, nhưng từ chối nhận tiền trực tiếp số. Thay vào đó, người mẹ đề nghị họ trả 3.200 USD cho ca sửa mũi, giúp cô ta "dễ hít thở hơn" và họ đồng ý. Tuy nhiên, khi bị cảnh sát bắt giữ, người mẹ dường như chưa kịp làm mũi.
Hiện cơ quan chức năng Nga đang điều tra nhằm làm rõ tất cả các tình tiết phạm tội và củng cố bằng chứng phạm tội của người mẹ. "Cô ta đã phạm tội theo Phần 2 Điều 127.1 Bộ luật Hình sự của Nga", giới chức nước này cho biết.
Hiện chưa rõ cặp vợ chồng mua đứa trẻ có phải chịu cáo buộc nào hay không nhưng họ đã phải tới đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Cha bán con gái 4 tuổi để cứu đói cho gia đình

(Kiến Thức) - Mir Nazir cho biết anh sắp phải bán đứa con gái 4 tuổi của mình để cứu đói cho gia đình tại Afghanistan, đất nước đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Taliban.

Theo The Sun, Mir Nazir là một trong hàng triệu người dân ở Afghanistan đang phải đối mặt với cuộc sống "địa ngục" dưới thời Taliban.
Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, nhiều người đã phải bán mọi thứ có thể để cố gắng duy trì cuộc sống.

Ông bố lĩnh 10 năm tù vì bán 5 con ruột cho kẻ buôn người

Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc đã lĩnh án 10 năm tù vì đã bán 5 người con ruột cho những kẻ buôn người trong suốt 8 năm.

Tòa án quận Ngọc Hiền, tỉnh Hà Bắc, cuối tháng trước thông báo trên trang web rằng họ kết án người đàn ông họ Yang vì bán 5 người con ruột với tổng giá tiền 180.000 nhân dân tệ (28.283 USD). Sự việc này gần đây gây chấn động và được truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 15/12.
Cụ thể, gã đàn ông này đã bán 2 con trai và 3 con gái của mình, có năm sinh từ 2012 đến 2020, trong suốt 8 năm để lấy tiền tiêu xài.

Người đàn ông bị bắt vì bán con trai ruột lấy 545 triệu đồng

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ người đàn ông tại tỉnh Phúc Kiến vì người này nhẫn tâm bán con trai ruột mới sinh của mình lấy khoản tiền tương đương 545 triệu đồng.

Ngày 5.7, tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, người đàn ông họ Trịnh 44 tuổi bị bắt giữ vì tội buôn bán người. Nạn nhân lại chính là đứa con trai mới sinh của người này, sau khi bán con ông này nhận số tiền 160.000 NDT (tương đương khoảng 545 triệu đồng). Lý do mà người đàn ông họ Trịnh nhẫn tâm bán con trai mới sinh của mình là người cha nói trên không thể nuôi đứa trẻ bởi ông có 2 đứa con khác phải chăm sóc.