Ngỡ ngàng sự thật sau khi đại gia hoang báo mất trộm 1,8 tỷ

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định tin báo mất trộm 1,8 tỷ đồng của chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Long Hồ là giả.

Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với Trịnh Văn Hòa (61 tuổi, ngụ phường 8, TP Vĩnh Long) do báo báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước.
Cảnh sát cho biết trưa 16/5, Công an xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ) nhận được tin báo của ông Hòa, chủ doanh nghiệp Ngọc Bình bị mất trộm 1,8 tỷ đồng.
Chủ doanh nghiệp bị xử phạt vì hoang báo mất trộm tiền tỷ. Ảnh: Công an cung cấp.
 Chủ doanh nghiệp bị xử phạt vì hoang báo mất trộm tiền tỷ. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an huyện Long Hồ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, tin báo mất trộm là tin giả.
Chủ doanh nghiệp khai nhận vì muốn lực lượng công an thường xuyên tuần tra, canh gác khu vực doanh nghiệp trên nên đã hoang báo mất trộm 1,8 tỷ đồng.
Ngoài việc bị xử phạt hành chính số tiền 1 triệu đồng, cảnh sát đã cho chủ doanh nghiệp này làm cam kết không tái phạm.
Xã Tân Hạnh (khoanh đỏ), nơi chủ doanh nghiệp hoang báo bị mất trộm tiền tỷ. Ảnh: Google Map.
Xã Tân Hạnh (khoanh đỏ), nơi chủ doanh nghiệp hoang báo bị mất trộm tiền tỷ. Ảnh: Google Map. 

Thực hư việc phát hiện phong bì tại phòng Phó Cục trưởng bị trộm

(Kiến Thức) - Theo cơ quan công an thì những thông tin về việc phát hiện phong bì, giấy biên nhận tiền tại phòng khách sạn vị Phó Cục trưởng bị mất trộm 400 triệu chỉ là đồn đoán. 

Liên quan tới vụ Phó Cục trưởng bị mất gần 400 triệu đồng tại khách sạn T.V.2 (phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An), trả lời báo chí chiều qua, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Long An xác nhận có vụ việc trên.
Thuc hu viec phat hien phong bi tai phong Pho Cuc truong bi trom
 Khách sạn T.V.2 nơi diễn ra vụ trộm. Nguồn ảnh: Người Đưa Tin

Nhà báo mất trộm ôtô tặng gần 50 triệu đồng cho mẹ bị can

Biết gia đình bị can có người mắc bệnh hiểm nghèo, nhà báo mất trộm ôtô ở miền Tây đã tặng lại số tiền khắc phục hậu quả cho mẹ của Hải để bà về Trung Quốc trả nợ.

Sáng 3/9, bà Triệu Thúy Mi (ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đến Long An gặp nhà báo Nguyễn Phấn Đấu - nhà báo mất trộm ôtô ở miền Tây - để gửi trên 48 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả cho con trai là Huỳnh Lương Hải (33 tuổi). Bị can Hải đang bị Công an Hậu Giang tạm giam về hành vi Trộm cắp tài sản.
Nha bao mat trom oto tang gan 50 trieu dong cho me bi can
 Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu và mẹ tặng bà Mi (giữa) một bộ ấm trà làm bằng gáo dừa Bến Tre, với lời nhắn khi về Trung Quốc uống trà, sẽ nhớ về những người Việt Nam thân thiện, biết cảm thông cảm, chia sẻ . Ảnh: Hữu Danh.

Khởi tố vụ án tài xế taxi Mai Linh bị "choảng" gạch giữa đường

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" liên quan vụ tài xế taxi Mai Linh bị lái xe Mercedes “choảng” gạch vào đầu gây xôn xao dư luận.

Thông tin mới nhất về vụ tài xế taxi Mai Linh bị lái xe Mercedes “choảng” gạch vào đầu hôm 10/5/2018 tại địa bàn phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Công an TP Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận đơn tố giác của anh Đinh Văn Điềm (SN 1981, ở Nghĩa Hưng - Nam Định) tố giác anh Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Đống Đa, Hà Nội, chỗ ở hiện nay Cầu Diễn, Nam Từ Liêm - Hà Nội) đánh gây thương tích cho anh Điềm vào ngày 10/5/2018 tại phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).