Ngỡ ngàng nguyên nhân vụ chém người kinh hoàng ở Sóc Sơn

(Kiến Thức) - Bước đầu xác định chỉ vì những mâu thuẫn trong công việc mà Trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện số 3 đã dùng dao xông vào nhà cấp dưới trung tâm chém thương vong 3 người, gồm một bé gái 16 tuổi.

Ngày 5/7, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội thông tin về nguyên nhân vụ chém người ở Sóc Sơn.
Cụ thể, bước đầu xác định do mâu thuẫn trong công việc nên khoảng 9h ngày 3/7, ông V.V.B. (49 tuổi, Trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện số 3 đóng trên địa bàn xã Trung Giã) đã cầm dao đến nhà chị Nguyễn T.T.H (41 tuổi, ở xã Trung Giã, là nhân viên của Trung tâm) và chém nạn nhân H., cùng con gái chị này là cháu Đ.T.B.N (16 tuổi, con chị H.) và chị N.T.M (33 tuổi, cũng là nhân viên Trung tâm).
Gây án xong, ông B. đổ xăng đốt nhà nạn nhân H., rồi chạy xe máy cách hiện trường khoảng 5km và tự sát.
Ngo ngang nguyen nhan vu chem nguoi kinh hoang o Soc Son
 Hình ảnh ông B., cầm hung khí truy sát 3 nạn nhân.
Các nạn nhân vụ chém người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên chị H. đã tử vong. Riêng cháu N., vẫn còn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Xanh – Pôn (Hà Nội).
Do chị M., chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay nên được điều trị ở Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn.
Toàn bộ vụ chém 3 người ở Sóc Sơn đã được camera của gia đình nạn nhân H., ghi lại. Nhiều người dân địa phương sau khi xem lại clip không khỏi kinh hãi trước hành động tàn ác của hung thủ.

Ám ảnh hiện trường chém 3 người kinh hoàng ở Sóc Sơn, Hà Nội

(Kiến Thức) - Sau khi cầm hung khí chém 3 người ở xã Trung Giã, hung thủ đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường rồi tự sát cách đó không xa. Nhìn lại những hình ảnh kinh hoàng ở hiện trường, nhiều người dân địa phương vẫn vô cùng ám ảnh.

Như báo Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 9h30 sáng 3/7, không rõ vì lý do gì, ông V.V.B (49 tuổi, Trưởng phòng Y tế số 3 Trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã) cầm dao chém chị Nguyễn T.T.H (là nhân viên của Trung tâm) và cháu Đ.T.B.N (con chị H.) tại nhà chị này ở khu tập thể xã Trung Giã. Thấy vậy chị N.T.M (33 tuổi) đã lao vào can ngăn, và bị thương tích nhẹ ở cánh tay.
 Như báo Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 9h30 sáng 3/7, không rõ vì lý do gì, ông V.V.B (49 tuổi, Trưởng phòng Y tế số 3 Trung tâm cai nghiện đóng trên địa bàn xã Trung Giã) cầm dao chém chị Nguyễn T.T.H (là nhân viên của Trung tâm) và cháu Đ.T.B.N (con chị H.) tại nhà chị này ở khu tập thể xã Trung Giã. Thấy vậy chị N.T.M (33 tuổi) đã lao vào can ngăn, và bị thương tích nhẹ ở cánh tay.

Bí ẩn cái chết của người đàn ông bên cạnh kích điện đánh cá

(Kiến Thức) - Một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường bên cạnh là chiếc kích điện đánh cá khiến nhiều người dân địa phương xôn xao.

Sáng ngày 5/7, trao đổi với PV lãnh đạo UBND xã Chiềng Ken (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xác nhận và cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong bên cạnh kích điện đánh cá.
Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.