Bí ẩn cái chết của người đàn ông bên cạnh kích điện đánh cá

(Kiến Thức) - Một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường bên cạnh là chiếc kích điện đánh cá khiến nhiều người dân địa phương xôn xao.

Sáng ngày 5/7, trao đổi với PV lãnh đạo UBND xã Chiềng Ken (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xác nhận và cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong bên cạnh kích điện đánh cá.
Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 4/7, tại thôn Phúng (xã Chiềng Ken), một số người dân địa phương bàng hoàng phát hiện ra một người đàn ông (chưa rõ danh tính) chết bất thường, cách đó không xa là chiếc kích điện đánh cá.
Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan công an.
Chiếc kích điện đánh cá nằm cách chỗ nạn nhân tử vong không xa.
 Chiếc kích điện đánh cá nằm cách chỗ nạn nhân tử vong không xa.
“Nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân, hiện lực lượng chức năng địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc”, vị lãnh đạo UBND xã Chiềng Ken thông tin thêm.

Nghi án bé gái 4 tuổi bị bạn của bố bạo hành đến tử vong

Gửi con gái 4 tuổi cho một người bạn chăm sóc, gia đình anh Duyên sau đó bàng hoàng nhận hung tin bé gái bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

CQĐT Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Phan Phi Long (29 tuổi), ngụ phường 3, TP Vĩnh Long để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái N.T.H. (4 tuổi).

Ảnh: Cám cảnh cuộc sống ở "xóm chạy thận" những ngày nắng nóng

(Kiến Thức) - Thời tiết Hà Nội những ngày qua nắng nóng gay gắt không chỉ khiến cuộc sống của người dân Thủ đô bị đảo lộn, mà còn khiến những người bệnh ở "xóm chạy thận" càng khổ sở hơn.

Hà Nội mấy ngày qua nắng nóng diễn ra liên tục, cuộc sống của những người dân ở "xóm chạy thận" tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) càng trở nên vất vả hơn khi mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra trong căn phòng khép kín rộng khoảng 7-8m2.
 Hà Nội mấy ngày qua nắng nóng diễn ra liên tục, cuộc sống của những người dân ở "xóm chạy thận" tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) càng trở nên vất vả hơn khi mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra trong căn phòng khép kín rộng khoảng 7-8m2.