Ngỡ cá sấu ngoài ruộng, người phụ nữ báo cảnh sát... và chết cười

(Kiến Thức) - Ngày hôm đó, cô Vương, một nông dân địa phương đang làm việc trên cánh đồng của gia đình thì bất chợt trông thấy hai sinh vật lạ lùng dáng dấp như cá sấu, vội báo cảnh sát nhưng rồi khám phá ra sự thật chết cười.

Nếu nhìn thấy cá sấu bất ngờ lao tới, chắc chắn nhiều người không khỏi sợ hãi mà chạy trốn. Mới đây, tại Thai Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện hy hữu, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại trấn Đình Bàng, huyện Tam Môn, Thai Châu, Chiết Giang. Ngày hôm đó, cô Vương, một nông dân địa phương đang làm việc trên cánh đồng của gia đình thì bất chợt trông thấy hai sinh vật lạ lùng dáng dấp như cá sấu.
Ngo ca sau ngoai ruong, nguoi phu nu bao canh sat... va chet cuoi
Ảnh minh họa. 
Quá sợ hãi, cô Vương chưa nhìn kỹ đã ba chân bốn cẳng vứt luôn chiếc cuốc trong tay và chạy tới đồn cảnh sát địa phương báo cáo.

Mời quý vị xem video: Bé gái thản nhiên chải răng cho cá sấu trong bồn tắm

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương cùng cảnh sát cứu hỏa đã tới hiện trường, mang theo nhiều công cụ chuyên nghiệp. Không chỉ thế, cảnh sát còn sơ tán cả những cư dân phụ cận quanh hiện trường.
Chẳng ngờ, sau khi đến hiện trường, cá sấu không thấy, chỉ thấy hai con thằn lằn khá lớn, khiến cảnh sát dở khóc dở cười.
Ngo ca sau ngoai ruong, nguoi phu nu bao canh sat... va chet cuoi-Hinh-2
Ảnh minh họa.  
Hai con thằn lằn này cổ và lưng đầy gai nhọn, khi gặp công kích hoặc cảm thấy nguy hiểm sẽ há rộng miệng để cảnh cáo, thị uy. Có lẽ khi mới nhìn thấy, cô Vương vì quá sợ hãi đã không phân biệt được cá sấu và thằn lằn.
Theo thông tin đăng tải, hai con thằn lằn dài khoảng 30cm, hiện đã bị bắt và bàn giao cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã huyện Tam Môn. Loài thằn lằn này không có độc và sẽ không chủ động tấn công con người.
Theo suy đoán ban đầu, có thể hai con thằn lằn này được ai đó nuôi làm thú cưng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lý do tại sao chúng lại xuất hiện trên cánh đồng nhà cô Vương.

Cậu bé gọi cảnh sát vì quá cô đơn và kết bất ngờ

(Kiến Thức) - Cảnh sát Joe White nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ và đã lập tức đến địa chỉ mà cậu bé cung cấp để kiểm tra và phát hiện, hóa ra cậu bé và mẹ vừa có cuộc cãi vã lớn.

Li kỳ xả súng tiêu diệt rắn khổng lồ ở rừng Phú Quốc

Loài hổ mây khổng lồ tập trung nhiều nhất ở núi Hòn Chảo, Hòn Nhặt và đặc biệt là những quả núi ở khu vực núi Hàm Rồng thuộc Bãi Thơm.

Trong nhưng ngày đi khắp miền tây sưu tầm những câu chuyện nửa thực nửa hư về rắn hổ mây khổng lồ, chúng tôi nhận được nhiều nguồn thông tin về chúng. Người thì bảo chúng đã bị giết sạch, người thì bảo chúng đã bỏ vùng Bảy Núi trốn xuống tận rừng tràm U Minh Thượng rộng mênh mông, người lại khẳng định loài rắn khổng lồ hổ mây đã bơi ra biển trốn vào đại ngàn Phú Quốc.