Nghịch tử giết cha mẹ rồi phi tang xác để chiếm đoạt 11 tỷ Đồng

Chỉ vì số tiền bảo hiểm nhân thọ hơn 11 tỷ Đồng, hắn đã giết cha mẹ sau đó phân xác rồi bỏ vào thùng acid để phi tang.

Joel Michael (còn gọi là Joel con), 28 tuổi, ở Mỹ bị kết tội giết cha mẹ mình là Lisa (55 tuổi) và Joel Guy (Joel cha, 61 tuổi) để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 500.000 USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng) sau khi bị hai người này dọa cắt tiền trợ cấp.
Vụ án mạng kinh hoàng này khiến người ta không khỏi rùng mình bởi những tình tiết man rợ, tưởng chỉ có trong phim kinh dị. Hiện trường là ngôi nhà của ông Joel và bà Lisa và kẻ gây án chính là con trai của họ.
Nghich tu giet cha me roi phi tang xac de chiem doat 11 ty Dong
Chỉ vì số tiền bảo hiểm nhân thọ hơn 11 tỷ đồng, Joel con đã giết cha mẹ sau đó phân xác rồi bỏ vào thùng axit để phi tang. 
Joel con vốn sống ở Knoxville, bang Louisiana. Vào ngày Lễ tạ ơn năm 2016, hắn trở về nhà để nghỉ lễ cùng bố mẹ tại bang Tennessee. Tuy nhiên, về nhà nghỉ lễ chỉ là cái cớ, mục đích thâm sâu của hắn chính là sát hại bố mẹ đẻ.
Khi bà Lisa ra khỏi nhà mua vài món đồ tạp hóa, Joel con đã đâm cha mình 40 nhát vào người khiến ông tử vong tại chỗ. Bà Lisa vừa trở về nhà, lập tức bị nghịch tử đâm liền 30 nhát và gục chết.
Hồ sơ tòa án cho thấy Joel con đã viết toàn bộ kế hoạch giết và chặt xác cha mẹ một cách man rợ vào một cuốn sổ giấu phòng ngủ nhà bố mẹ hắn.
Cảnh sát trưởng cho biết, đó là một cảnh tượng rất kinh hoàng, cả hai nạn nhân bị đâm nhiều nhát chí mạng và bị chặt thành nhiều khúc. Theo lời khai của nghi phạm, hắn đã thử tiêu hủy những phần thi thể này bằng cách nhúng chúng vào dung dịch axit với các thành phần chính từ thuốc tẩy rửa, hydro peroxide và các hóa chất khác.
Nghich tu giet cha me roi phi tang xac de chiem doat 11 ty Dong-Hinh-2
Ảnh ông Joel và bà Lisa khi còn sống. 
Joel con ghi rõ chú thích nhắc nhở bản thân phải "dọn dẹp sạch hiện trường gây án", sau đó bật lò sưởi lên đến 90 độ để "tăng tốc độ phân hủy xác" và "xóa sạch dấu vân tay còn sót lại".
Các ghi chú tiếp theo nêu lên chi tiết quá trình gây án khiến người ta không khỏi rùng mình: "Cắt cánh tay của ông ta (Joel bố), dùng xút ăn da để tiêu thịt và làm mềm xương. Đổ thêm mỡ cách mỗi giờ để thúc đẩy quá trình phân hủy".
Cuốn sổ cũng có dòng chữ: "Ông ta không còn sống để đòi một nửa số tiền bảo hiểm - tất cả là 500.000 USD là của mình rồi". Chính điều này đã giúp cảnh sát tìm ra động cơ gây án của tên Joel con. Hóa ra, hắn muốn giết bố mẹ mình để độc chiếm số tiền bảo hiểm 500.000 USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng).
Vụ án mạng chỉ được phát hiện khi đồng nghiệp của bà Lisa tới nhà và thấy có dấu hiệu khả nghi, người này đã báo lại với cảnh sát. Việc khám nhà được thực hiện ngay lập tức và cảnh sát tìm thấy các phần thi thể nằm vương vãi khắp các phòng.
Joel con bị bắt khi đang cố gắng tẩu thoát bằng chiếc xe đỗ ngoài căn hộ của mình.
Trong phiên tòa xét xử, Joel con đã cầu xin tòa án xử tử mình. Tuy nhiên, các công tố viên không đề nghị mức án tử và nghịch tử này bị kết án tù chung thân vào năm 2020 sau khi bị kết án 2 tội giết người cấp độ 1 và 2 tội lạm dụng xác chết.

6 vụ ám sát gây ám ảnh kinh hoàng trong lịch sử nhân loại

Trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ thảm sát kinh hoàng trong đó hung thủ giết cả gia đình nạn nhân, cả những em bé còn ẵm trên tay chúng cũng không tha.

1. Vụ ám sát tại rạp chiếu phim

"Dị nhân” gần 70 năm chưa tắm, không ai dám lại gần

Cụ Amou Haji, 87 tuổi, ở Iran, được mệnh danh "người đàn ông bẩn nhất thế giới" nhờ kỷ lục 67 năm không tắm khiến cơ thể bốc mùi.

Cụ ông Amou Haji hiện sống một mình ngoài rìa ngôi làng nhỏ Dejgah, trên sa mạc ở tỉnh Fars, miền nam Iran.

Cụ ông Amou Haji hiện sống một mình ngoài rìa ngôi làng nhỏ Dejgah, trên sa mạc ở tỉnh Fars, miền nam Iran.

Suốt 67 năm qua, cụ Amou Haji đã không tắm rửa và được mệnh danh là “người đàn ông bẩn nhất thế giới”.
Suốt 67 năm qua, cụ Amou Haji đã không tắm rửa và được mệnh danh là “người đàn ông bẩn nhất thế giới”.
Da của cụ Amou Haji phủ một lớn cáu ghét dạy cộp, được tạo ra từ bụi bẩn và da chết, giống như cụ đang mặc “áo giáp”.
Da của cụ Amou Haji phủ một lớn cáu ghét dạy cộp, được tạo ra từ bụi bẩn và da chết, giống như cụ đang mặc “áo giáp”.
Đôi mắt của của Amou Haji gần như bị che khuất, còn mùi cơ thể của ông cụ thì có thể nhận ra từ cách xa một dặm.
Đôi mắt của của Amou Haji gần như bị che khuất, còn mùi cơ thể của ông cụ thì có thể nhận ra từ cách xa một dặm.
Lần cuối cùng cụ Amou Haji tắm rửa là hồi năm 1954, lúc 20 tuổi. Kể từ thời điểm đó đên nay, suốt 67 năm qua, cụ Amou Haji đã không tắm.
Lần cuối cùng cụ Amou Haji tắm rửa là hồi năm 1954, lúc 20 tuổi. Kể từ thời điểm đó đên nay, suốt 67 năm qua, cụ Amou Haji đã không tắm.
Amou cho hay ông sợ tắm vì nếu tiếp xúc với nước, ông sẽ đổ bệnh hoặc lăn ra... chết. Phần lớn thời gian cụ Amou Haji chỉ ở yên một chỗ, ngủ hoặc ngồi dưới ánh mặt trời trong im lặng.
Amou cho hay ông sợ tắm vì nếu tiếp xúc với nước, ông sẽ đổ bệnh hoặc lăn ra... chết. Phần lớn thời gian cụ Amou Haji chỉ ở yên một chỗ, ngủ hoặc ngồi dưới ánh mặt trời trong im lặng.
Ngoài việc không tắm trong 67 năm, cuộc sống của cụ Amou Haji cũng rất đặc biệt, mà có lẽ hầu hết mọi người đều không thể hình dung nổi.
Ngoài việc không tắm trong 67 năm, cuộc sống của cụ Amou Haji cũng rất đặc biệt, mà có lẽ hầu hết mọi người đều không thể hình dung nổi. 
Amou Haji thích ăn thực phẩm tươi, món ưa thích của ông là thịt động vật thối nướng trên lửa, đặc biệt là nhím. Thỉnh thoảng dân làng cũng cho Amou thức ăn.
Amou Haji thích ăn thực phẩm tươi, món ưa thích của ông là thịt động vật thối nướng trên lửa, đặc biệt là nhím. Thỉnh thoảng dân làng cũng cho Amou thức ăn.
Amou Haji có một “báu vật” duy nhất là chiếc tẩu thuốc. Nghiện hút nhưng không có tiền mua thuốc lá, Amou nhồi vào cái tẩu phân động vật khô, châm lửa, và hút.
Amou Haji có một “báu vật” duy nhất là chiếc tẩu thuốc. Nghiện hút nhưng không có tiền mua thuốc lá, Amou nhồi vào cái tẩu phân động vật khô, châm lửa, và hút. 
Theo truyền thông địa phương, ông Amou đã sống một mình sau khi trải qua một vài thất bại trong chuyện tình cảm. Không có nhà, ông thường ở trong những ống cống hoặc nhà hoang.

Theo truyền thông địa phương, ông Amou đã sống một mình sau khi trải qua một vài thất bại trong chuyện tình cảm. Không có nhà, ông thường ở trong những ống cống hoặc nhà hoang.

Không thích tắm nhưng cụ ông rất thích ngắm vuốt qua chiếc gương chiếu hậu của xe ô tô và tỉa tóc bằng cách đốt chúng trên lửa. Ảnh: IT.
Không thích tắm nhưng cụ ông rất thích ngắm vuốt qua chiếc gương chiếu hậu của xe ô tô và tỉa tóc bằng cách đốt chúng trên lửa. Ảnh: IT. 

Lạm dụng xăm hình, gái trẻ khiến dân mạng khóc thét vì…giống quỷ

Kierstyn Milligan thường bị gọi là "con quỷ" và nhiều người trên mạng còn bày tỏ thái độ rằng họ "ghét những hình xăm của cô ấy".

Đầu năm nay, Kierstyn Milligan, 22 tuổi, ở Houston, Texas (Mỹ), đã quyết định thêm vào bộ sưu tập xăm hình nghệ thuật cơ thể của mình bằng cách xăm thẳng vào nhãn cầu.

Lam dung xam hinh, gai tre khien dan mang khoc thet vi…giong quy
Hình ảnh Kierstyn Milligan trước và sau khi phủ kín mình bằng hình xăm. 

Cô nàng vũ công kiếm được bộn tiền trên OnlyFans nhờ vẻ ngoài độc đáo của mình. Kierstyn lần đầu tiên quan tâm đến việc chỉnh sửa cơ thể từ năm 14 tuổi và cô bắt đầu xăm mình một năm sau đó vào năm 2014.

Kể từ đó, cô nàng liên tục bổ sung lên cơ thể những hình xăm nghệ thuật. Cô nói: “Vào năm 2020, tôi xăm một con bướm đêm, một con dao găm hoa hồng trên vai và dòng chữ Do Thái trên cổ. Năm nay, tôi có một dự định lớn hơn tất cả, đó là xăm nhãn cầu".

Lam dung xam hinh, gai tre khien dan mang khoc thet vi…giong quy-Hinh-2
Việc xăm hình và xỏ khuyên khắp cơ thể đã khiến Kierstyn nhận về rất nhiều lượt bình luận, không ít những kẻ ác ý đã gọi cô là quỷ. 

Ngoài những hình xăm, cô ấy cũng đã chi khoảng 15.000 USD để cấy ghép răng nanh và ngực, cũng như xỏ khuyên ở núm vú, lưỡi, cả lỗ mũi và sống mũi.

Việc xăm hình và xỏ khuyên khắp cơ thể đã khiến cô nhận về rất nhiều lượt bình luận, không ít những kẻ ác ý đã gọi cô là con quỷ.

Lam dung xam hinh, gai tre khien dan mang khoc thet vi…giong quy-Hinh-3
Kierstyn chưa hề có ý định dừng việc xăm hình trên người và cô còn muốn xăm hết nửa khuôn mặt còn lại của mình vào tháng 1/2022.