Nghịch tử 13 tuổi chém chết mẹ chỉ vì con chó

Shao Fuming (13 tuổi, người Trung Quốc) đã hại chết mẹ mình chỉ vì con chó của cậu ta bị người phụ nữ này giết.

Một thiếu niên ở miền đông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giam hôm 18/3 vì có liên quan đến việc dùng dao đâm liên tiếp vào mẹ. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tranh cãi về cái chết của một con chó, tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng đưa tin.
Shao Fuming (13 tuổi) bị cáo buộc chém bà Yang Yan (37 tuổi) cho đến chết bằng một con dao. Vụ án mạng xảy ra sáng 16/3, tại nhà riêng của họ ở huyện Jianhu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).
Nghich tu 13 tuoi chem chet me chi vi con cho
 Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi một ngôi nhà ở huyện Jianhu, tỉnh Giang Tô. Ảnh: Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng.
Người hàng xóm của nạn nhân cho biết vụ án mạng xảy ra sau khi bà mẹ giết con chó của Fuming để trừng phạt cậu ta. Người phụ nữ nghĩ rằng Shao Fuming suốt ngày chỉ chơi với con vật này.
Fuming bị cảnh sát bắt giữ tại một nhà hàng mở cửa 24 giờ sau khi trốn ở đó một ngày.
Cảnh sát địa phương cho biết bà Yang một mình nuôi dạy con trai vì chồng làm công nhân xa nhà, thường xuyên đi vắng. Theo luật pháp Trung Quốc, người đủ 14 tuổi mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Những thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi có thể sẽ bị truy tố nếu thực hiện các hành vi phạm tội như giết người, cướp của và hãm hiếp.
Tháng 12 năm ngoái, một cậu bé 13 tuổi ở tỉnh Hồ Nam thú nhận với cảnh sát đã dùng búa giết chết bố mẹ sau khi bị cấm đến một quán cà phê.
Cũng trong tháng đó ở tỉnh Hồ Nam, bé trai 12 tuổi đã đâm chết mẹ mình sau khi bị mẹ cấm hút thuốc lá. Thủ phạm được thả ra sau ba ngày bị giam giữ.

Người mẹ nghi bị con trai sát hại ở Yên Bái

Nghe thấy tiếng bà H. hét lên thất thanh, hàng xóm chạy sang nhà thì phát hiện bà H. đã tử vong, nghi can là con trai giết mẹ.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 27/7, nạn nhân được xác định là bà H. (65 tuổi, trú tại tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Sự thật đằng sau vụ con gái bắn mẹ rồi tự sát

Cuối cùng sau một năm điều tra âm thầm, cảnh sát đã tóm gọn tên hung thủ đã dàn dựng hết câu chuyện giết mẹ rồi tự sát, trả lại công bằng cho các nạn nhân.

Các nhà chức trách Bắc Virginia vừa qua đã tuyên bố bắt giam người phụ nữ 35 tuổi, Megan Hargan, vì đã bắn chết mẹ mình, bà Pamela, 63 tuổi và em gái Helen Lorena, 23 tuổi vào ngày 14/7/2017 ngay tại căn hộ của họ ở McLean, Virginia.

Lý do khó tin của nghịch tử đánh mẹ đẻ tử vong

Vì một lý do hết sức lãng xẹt, nghịch tử Phan Văn Thìn (SN 1988, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã xô và đánh người mẹ đáng thương của mình chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Nói về nguyên nhân nghịch tử Phan Văn Thìn đánh mẹ ruột của mình dẫn đến tử vong, một cán bộ điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau khi đi chơi về, Thìn vào bếp thấy thức ăn vương vãi khắp nền nhà. Cho rằng mẹ không trông coi khiến chó, mèo quậy phá, ăn thức ăn trên bếp nên mắng chửi mẹ. Hai bên lời qua tiếng lại, Thìn xông vào tát mẹ rồi đánh, xô nạn nhân ngã xuống nền nhà dẫn đến chấn thương sọ não.
Ly do kho tin cua nghich tu danh me de tu vong
Nghịch tử Phan Văn Thìn. 
Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11/2, Phan Văn Thìn (SN 1988, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) đi chơi về thì xảy ra cãi vã với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị L. (SN 1966). Ngay sau đó, đối tượng đã xô và đánh, khiến bà L. ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh.