Nghi vấn thiếu nữ chết bất thường tại BVĐK Hoài Đức

(Kiến Thức) - Nhập viện Đa khoa Hoài Đức chưa đầy 1 tiếng, chị Lương bất ngờ tử vong khiến dư luận hoài nghi về cái chết...

Mấy ngày gần đây, dư luận huyện Hoài Đức, Hà Nội xôn xao về cái chết của một thiếu nữ 17 tuổi sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hoài Đức. Nhiều người cho rằng, cái chết của thiếu nữ này có liên quan đến sự tắc trách của đội ngũ y, bác sĩ tại đây.
Sự việc xảy ra sáng 31/10, nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Lương (SN 1996, trú tại xóm 3 thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội). Khoảng 7h45, chị Lương được người nhà đưa đến cấp cứu tại khoa cấp cứu của BVĐK Hoài Đức. Sau khi nhập viện chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, khoảng 8h30, chị Lương tử vong.
Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội.
Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội. 
Trao đổi với Kiến Thức về những hoài nghi của dư luận, ông Đoàn Thịnh Trường, Phó Giám đốc BVĐK Hoài Đức khẳng định, không có chuyện các y, bác sỹ của bệnh viện tắc trách gây nên cái chết của bệnh nhân Lương. 
“Chị Lương nhập viện lúc 7h45 ngày 31/10 trong tình trạng hết sức nguy kịch, có nhiều biểu hiện như vật vã, toàn thân tím tái, mạch, huyết áp đều không đo được. Các bác sĩ cấp cứu chẩn đoán, bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn nên lập tức tiến hành đặt đường truyền tĩnh mạch, cho bệnh nhân thở ô xy, đồng thời tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp. Mặc dù chúng tôi đã hết sức nỗ lực nhưng không thể cứu sống được chị Lương, bệnh nhân đã tử vong 15 phút sau đó”, ôn Trường nói.
Bức thư của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Lương.
Bức thư của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Lương.
Ông Trường cho biết thêm, sau khi bệnh nhân tử vong, gia đình đã viết thư bảo đảm không khiếu nại, xin đưa thi thể chị Lương về quê an táng, không tiến hành khám nghiệm tử thi nên không xác định được nguyên nhân cái chết cụ thể của bệnh nhân.
“Về phía gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Văn Khải và bà Nguyễn Thị Nhung là bố mẹ của chị Lương cũng đã có thư khẳng định không khiếu nại gì về cái chết của con gái mình nên không rõ tin đồn từ đâu ra”, ông Trường cho hay.

Diễn biến bất ngờ trong vụ nhân bản tại BVĐK Hoài Đức

(Kiến Thức) - Vụ nhân bản xét nghiệm tại BV ĐK Hoài Đức xảy ra không ít những pha "bẻ còi", gây chấn động trong báo giới cũng như dư luận.

Đầu tiên phải kể đến đó là việc hai người trong số 5 người đồng ký tên tố cáo việc làm sai trái tại bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, đã đột ngột rút chữ ký tố cáo chỉ sau một ngày gửi đơn. Theo đó, đơn tố cáo lúc đầu có 5 người bao gồm các cá nhân sau: Hoàng Thị Nguyệt, Phan Thị Oanh, Phan Thị Nam Đồng, Khuất Thị Định, Nguyễn Thị Cường. Hai người đã rút đơn tố cáo là Phạm Thị Oanh và Nguyễn Thị Cường.
Lý do được cả hai người đưa ra là do áp lực từ phía gia đình, đối với chị Oanh, việc ký vào đơn tố cáo không được sự ủng hộ của gia đình nhà ngoại cũng như chồng chị. Thậm chí chị còn bị đánh đập và đuổi ra khỏi nhà vì đã ký vào đơn tố cáo. Còn chị Cương thì do gia đình không đồng ý, ngoài ra hai người con của chị đã phải quỳ xuống van xin chị rút đơn.

“Quan hệ” xong, “lột sạch” người tình 40 tuổi

(Kiến Thức) - Sau khi "quan hệ" trong rẫy cao su, người phụ nữ 40 tuổi này bị tình nhân cướp toàn bộ tài sản, phương tiện rồi bỏ chạy, cầm cố lấy tiền ăn chơi.

Ngày 7/11, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng huyện CưM'gar đã phê chuyển quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Y Giới Mlô (31 tuổi), ngụ tại xã Cư Huê, huyện Eakar để điều tra về tội cướp giật tài sản theo Điều 136, Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau môt thời gian quen biết, chị Nguyễn Thị Hoài (40 tuổi), ngụ tại xã Xuân Phú, huyện Ea Kar phát sinh tình cảm với Y Giới Mlô. Khoảng 17h ngày 17/10 vừa qua, như đã hẹn, Y Giới Mlô đến xe buýt Quyết Thắng ở km 47, quốc lộ 26, huyện Krông Păk để gặp chị Hoài. Sau 10 phút chờ đợi, chị Hoài xuất hiện với trang phục "lộng lẫy" cùng chiếc xe gắn máy tay ga BKS 47F1- 119.94, hiệu Airblade.