Nghẹt thở phút buộc dây thừng vào gốc tre cứu 47 học sinh giữa nước lũ

(Kiến Thức) - Người dân đã sử dụng dây thừng buộc vào gốc tre để cứu 47 học sinh trong chiếc ô tô bị kẹt giữa dòng nước lũ.

Liên quan đến thông tin sự việc buộc dây thừng cứu 47 học sinh qua nước lũ, trưa ngày 11/10, ông Hà Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Điền Quang (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) - cho biết, sự việc xảy ra vào hơn 13h ngày 10/10, chiếc xe chở học sinh cấp 3 tại hai xã Điền Thượng và Điền Quang (Bá Thước, Thanh Hóa) lên học tại Trường THPT Hà Văn Mao (xã Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa).
Tuy nhiên, khi xe di chuyển tới giữa đập Hoán Dài thuộc thôn Ấm (xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ bị chết máy. Lúc này nước lũ đang lên nhanh và trong xe có 47 em học sinh bị mắc kẹt.
Clip: Người dân buộc dây thừng vào gốc tre giải cứu 47 học sinh mắc kẹt trong xe ô tô giữa dòng nước lũ.
Tiếp nhận thông tin lãnh đạo xã Điền Quang và lực lượng công an, bộ đội ở xã được huy động sử dụng dây thừng buộc vào gốc tre để đưa các học sinh vào bờ. "Trong quá trình đưa các cháu vào bờ, hầu hết các cháu đều hoảng hốt, sợ hãi. Đến 14h30, thì 47 học sinh cùng tài sản đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên còn chiếc xe ô tô phải đến 22h cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân mới kéo vào bờ được khi nước rút xuống", ông Đồng thông tin.
Nghet tho phut buoc day thung vao goc tre cuu 47 hoc sinh giua nuoc lu
 Khu vực nơi xảy ra sự việc.
Lãnh đạo xã Điền Quang cho hay, người lái xe ô tô chở học sinh là một thanh niên trẻ, chưa có kinh nghiệm. Do lái xe đã đi vào đập Hoán Dài khi nước lũ dâng cao dẫn tới xe ô tô bị chết máy ở giữa dòng nước lũ gây nguy hiểm cho 47 em học sinh.

Yên Bái: Nước lũ cuồn cuộn đổ về Nghĩa Lộ, đe dọa người dân

(Kiến Thức) - Sáng ngày 11/10, nước lũ cuồn cuộn đổ về Thị xã Nghĩa Lộ, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân.

Trận mưa lớn kéo dài đã khiến nước lũ dâng cao, cuồn cuộn đổ về Thị xã Nghĩa Lộ. Hiện người dân địa phương vô cùng lo lắng khi tính mạng của họ đang bị đe dọa.

Vận động viên Pencak - Silat bị bắn

(Kiến Thức) - Một vận động viên võ thuật đã bị đạn bay trúng đùi khi đi ngang qua chợ Tổng ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Hiện tại các bác sĩ vẫn chưa thể lấy đầu đạn ra.

Chiều 10/10, Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng - Phó trưởng Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một vận động viên võ thuật Pencak - Silat phải nhập viện cấp cứu vì đạn bay trúng đùi khi đang đi ngang chợ Tổng (TP Vĩnh Yên). Nạn nhân là anh Dương Văn Lộc (24 tuổi, vận động viên Pencak - Silat tỉnh Vĩnh Phúc).
Van dong vien Pencak - Silat bi ban
 Hình ảnh đầu đạn vẫn nằm trong đùi nạn nhân Lộc.

Lũ quét lịch sử Mù Cang Chải: Cạn nước mắt bên hồ thủy điện

(Kiến Thức) - Lo lắng hằn trên khuôn mặt những người có người thân mất tích, nước mắt lăn dài trên mặt những người thân tìm thấy thi thể nạn nhân trận lũ quét ở Mù Cang Chải.

Sau cơn lũ quét lịch sử bất ngờ đổ xuống, Thị trấn Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đang trải qua những nỗi đau thương khi hơn chục người mất tích theo dòng lũ chưa được tìm thấy, mất mát khi hàng chục hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản. Những nỗi lo lắng hằn trên khuôn mặt của những người có người thân mất tích, những giọt nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt những người thân tìm thấy thi thể nạn nhân trong trận lũ quét ở Mù Cang Chải. Dòng lũ chỉ cuốn qua ít thời gian những nỗi đau với nhiều người dân nơi đây sẽ kéo dài đến hết cả cuộc đời của họ.
Khi anh Giàng A Hù (39 tuổi, làm việc tại Đài PTTH huyện Mù Cang Chải) bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, những người thân của anh mắt đỏ hoe dõi theo công cuộc tìm kiếm của lực lượng chức năng với hi vọng may mắn sẽ đến với anh. Tuy nhiên, niềm hi vọng mong manh ấy vụt tắt, những giọt nước mắt lại tuôn trào khi vào 9h30 sáng ngày 5/8, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của anh, cũng là nạn nhân thứ 4 bị thiệt mạng do trận lũ quét lịch sử ngay tại hồ thủy điện Mù Cang Chải.