Ngày 16/3: Xét xử vụ án tại Công ty cho thuê tài chính thuộc BIDV

Ngày 16/3 tới, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). 
 

Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Hoàng Nhật Tân làm chủ tọa.
Hai bị cáo bị truy tố trong vụ án này gồm: Bùi Văn Khen (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên, BIDV) và Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1968, nguyên Trưởng phòng khách hàng cá nhân, BIDV chi nhánh Chương Dương) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, khoản 3-Bộ luật Hình sự năm 1999.
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, hai bị cáo Bùi Văn Khen và Nguyễn Việt Hưng đã có hành vi cho Công ty Ximăng Lào Cai thuê tài chính bằng hình thức mua máy móc, thiết bị bị phục vụ Dự án xây dựng thủy điện Nậm Giê.
Trong quá trình thực hiện, hai bị cáo đã làm trái các quy định của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.
Cụ thể, khi ký Hợp đồng cho thuê tài sản, Công ty cho thuê tài chính không cam kết mua máy móc, thiết bị; không nắm giữ quyền sở hữu tài sản sau cho thuê bằng việc trực tiếp đứng tên ký hợp đồng, đăng ký quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền mà ủy quyền cho bên thuê là Công ty Ximăng Lào Cai mua, đăng ký quyền sở hữu.
Sau khi chi tiền mua tài sản, công ty không kiểm tra việc sử dụng tài sản, không đôn đốc việc thanh toán tiền thuê theo hợp đồng. Khi bên thuê có vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện hợp đồng, công ty đã không có biện pháp chấm dứt hợp đồng để thu hồi tài sản, dẫn đến hậu quả Công ty Ximăng Lào Cai bán, gán, cho thuê tài sản trái pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty cho thuê tài chính tổng số tiền là hơn 11,3 tỷ đồng (tiền gốc) và 9,6 tỷ đồng (tiền lãi).
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định hành vi của bị cáo Bùi Văn Khen và Nguyễn Việt Hưng đã vi phạm Điều 1, Điều 24, Điều 27, Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính; vi phạm điểm 9, Điều 1, Nghị định 65 ngày 19/5/2005 sửa đổi Điều 28, Nghị định số 16 ngày 2/5/2001.
Hành vi của 2 bị cáo này cấu thành tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, khoản 3-Bộ luật Hình sự năm 1999.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 16-18/3./.

Cái chết thảm của thương gia đa tình biến con nuôi thành bố nhí

Khi mọi người phá cửa xông vào, ông Việt kiều đã chết từ vài ngày, giường và nệm bị đốt, đồ đạc bị lục tung. Công an tình nghi thủ phạm giết người là cô con nuôi sau thành bồ nhí của ông này, nhưng sự thật không phải.

Do chuyện làm ăn, sau khi đóng hàng xuất khẩu có đôi chút trục trặc, hai bạn hàng tìm ông Lư Thành Tân (53 tuổi, Việt kiều Australia, trú xã Long Mỹ, huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu) bàn bạc. Sau nhiều ngày liên lạc không có kết quả, ngày 11.8.2003, họ quyết định tông cửa vào nhà thì phát hiện ông Tân đã bị giết.

Kinh hoàng diễn biến vụ 10 thanh niên hỗn chiến trong quán Karaoke

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn bột phát tại quán karaoke, hai nhóm côn đồ gồm khoảng 10 đối tượng đã sử dụng dao nhọn, vỏ chai bia lao vào ẩu đả khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa thông tin thêm vụ hỗn chiến trong quán Karaoke 379 (KĐT Thanh Quang, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương), vào khoảng 1h chiều ngày 28/2, đối tượng Nguyễn Văn Phương (tức Nam "săm", 22 tuổi, trú ở xã Hồng Phong, Nam Sách) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đầu thú về hành vi đâm một nam thanh niên khiến người này tử vong.
Theo kết quả điều tra ban đầu vụ án mạng trên từ Phòng PC45 – Công an tỉnh Hải Dương, vào khoảng 6h sáng ngày 27/2, PC45 nhận được tin báo từ Công an huyện Nam Sách về việc vào khoảng 0h ngày 27/2, tại quán karaoke 379 (KĐT Thanh Quang, xã Quốc Tuấn, Nam Sách), do mâu thuẫn bột phát dẫn đến hai nhóm thanh niên khoảng 10 đối tượng sử dụng dao đánh nhau, gây rối trật tự công cộng khiến một người chết, 2 người bị thương. Các đối tượng có liên quan đều bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người chết, của còn... cảnh sát “rối như tơ vò” đi tìm sự thật

Người phụ nữ bị sát hại rồi bị chôn vùi dưới giếng sâu. Nghi vấn là vụ trộm cắp tài sản, song không có vật gì bị mất.

Trong năm 2009, cả nước xôn xao về vụ việc một người phụ nữ bị sát hại rồi bị chôn vùi dưới giếng sâu vì chỉ lòng tham của nam thanh niên hàng xóm ở Phú Thọ.