Ngáo đá, cháu trai bạo hành bà ngoại với đủ trò quái đản

(VietnamDaily) - Phê ma túy, nam thanh niên liên tục đánh đập bà ngoại dã man, sự việc đã được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ về hành vi của người này.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên liên tục ra tay đánh đập bà cụ lớn tuổi khiến dư luận phẫn nộ về hành vi bất hiếu của người này.
Ngao da, chau trai bao hanh ba ngoai voi du tro quai dan
Hình ảnh nam thanh niên liên tục đấm đá bà ngoại trong cơn phê ma túy. (ảnh chụp từ clip)
Cụ thể, đoạn clip dài khoảng 15 giây ghi lại chi tiết cảnh một nam thanh niên mặc áo kẻ trắng liên tục chửi bới, đánh đập bà cụ lớn tuổi ngay tại phòng khách của gia đình. Theo đó, bà cụ ngồi trên ghế, tay cầm vợt muỗi đỡ lại những vẫn bị nam thanh niên lấy tay nhấn mạnh vào đầu, miệng liên tục buông ra những câu chửi tục tĩu.
Không dừng lại ở đó, nam thanh niên còn dùng chân đạp thẳng vào người bà cụ. Trong khi đó, bà cụ hét lên kêu cứu yếu ớt nhưng không thấy có ai tới giúp cụ. Sau khi hành hung, nam thanh niên đã ngồi xuống ghế và đập đồ đạc sinh hoạt của bà cụ.
Theo người đăng tải đoạn clip thì sự việc xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho (quận 1, TP HCM). Điều đáng nói hơn là bà cụ bị chính cháu ngoại của mình hành hung.
Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, dù chưa biết nguyên do vì sao nhưng dư luận cho rằng hành vi của nam thanh niên này là không thể chấp nhận được.
Còn người quay lại đoạn clip này cũng chính là người thân của nam thanh niên này. Thời điểm bạo hành cụ bà, nam thanh niên đang trong cơn phê ma túy. Sau khi bạo hành bà cụ, nam thanh niên còn gây rối tất cả người thân gia đình.
Trao đổi về vấn đề liên quan đến sự việc trên, đại diện UBND phường Cầu Kho cho biết, nam thanh niên đánh đập bà cụ là Nguyễn Tuấn Kiệt (42 tuổi, là người nghiện ma tuý). Hiện, Kiệt vừa hết thời hạn 6 tháng quản lý tại địa phương và phường đã gửi hồ sơ sang toà án xem xét chuyển sang diện bắt buộc đưa đi cai nghiện. Còn bà cụ năm này đã 80 tuổi và đây không phải là lần đầu tiên bà bị Kiệt đánh.
Còn bà Trầ‌n Thị Nhuận (mẹ ruột của Kiệt) cho biết, Kiệt ngh‌iện m‌a tú‌y đã hơn 20 năm. Trước đó, gia đình từng cho Kiệt đi cai ở Đà Lạt (Lâm Đồng) nhưng trố‌n về và ở đến tận bây giờ. Kiệt vẫn không thoát ra khỏi m‌a tú‌y và còn bị nhi‌ễm căn bện‌h truyền nhi‌ễm.
Mời quý vị độc giả xem thêm video: Clip: Cụ bà bị cháu ngoại đánh đập trong cơn phê ma túy.
 

Con trai bất hiếu chém chết mẹ rồi tự sát là người thế nào?

(Kiến Thức) - Người nhà nạn nhân cho biết, Lương là kẻ nghiện rượu, bất hiếu với mẹ, thường hay bạo hành vợ, khi Lương ra tay giết mẹ, đánh vợ vỡ đầu thì ai cũng bàng hoàng.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc con trai bất hiếu chém chết mẹ rồi đánh vợ trọng thương xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tân (huyện Hiệp Hòa).
Nghi phạm được xác định là tượng Nguyễn Văn Lương (SN 1966, ở thôn Hòa Bình, Đồng Tân). Hai nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tiệp (SN 1930, mẹ của Lương đã tử vong) và bà Nguyễn Thị Việt (Lương (SN 1966, vợ Lương đang bị thương).

Con trai đánh mẹ dã man, đẩy mẹ xuống sông... lý do chẳng ngờ

(Kiến Thức) - Cha mẹ nuôi con không mong gì khác ngoài việc con khỏe mạnh lớn khôn nên người, hiểu được thế nào là hiếu thuận với cha mẹ. Thế nhưng vẫn có những người con bất hiếu, đánh đập mẹ tàn tệ khiến lòng người phẫn nộ.

Mới đây, một cần thủ người Malaysia trong lúc đang câu cá chứng kiến và quay lại được cảnh tượng gây bức xúc, một chàng trai trẻ không ngừng chửi bới, đánh đập mẹ mình dã man, không chỉ thế còn nhẫn tâm kéo mẹ ngã xuống nước, tất cả chỉ vì mẹ cậu không chịu mua xe máy cho cậu.
Cụ thể, anh Mohd Firdaus, trong lúc đang câu cá tại một khúc sông thuộc Borneo, Malaysia, đã chứng kiến cảnh tượng một chàng trai trẻ tuổi không ngừng la hét, lôi kéo một người phụ nữ đứng tuổi xuống sông. Vì chênh lệch sức khỏe, người phụ nữ không thể chống lại, chỉ có thể mặc cho đối phương đánh chửi, đẩy ngã xuống sông.

Chuyện lạ hôm nay: Xin không được tiền, con gái làm điều này... với mẹ

(Kiến Thức) - Vừa qua tại huyện Nhâm, thị Hình Đài, tỉnh Hồ Bắc xảy ra câu chuyện đau lòng, gây xôn xao dư luận. Một người phụ nữ, vì đòi tiền mẹ nuôi không được, đã đẩy ngã bà xuống đất, sau đó đánh đấm ngay giữa đường.

Ngày hôm đó, các thôn dân ở thôn Trịnh gia trang, huyện Nhâm đã vô cùng bất ngờ và phẫn nộ khi thấy một người phụ nữ áo đỏ vô cùng ngỗ nghịch.

Chỉ vì đòi tiền mẹ nuôi không được, người phụ nữ này đẩy ngã bà lão xuống đất, sau đó liên tục đánh, đá và chửi bới.

 

Những người đi đường xúm vào khuyên ngăn, người phụ nữ không hề xấu hổ mà vô cùng hung hãn, càng đánh mẹ nặng tay hơn, lấy chân dẫm vào đầu mẹ.

Thậm chí, người này còn cố gắng dùng ô tô để đâm vào mẹ.

 

Không chịu nổi hành động ngỗ ngược của người phụ nữ bất hiếu, một người đàn ông cùng thôn đã tiến đến, đá vào chân của người phụ này, ngăn không cho cô tiếp tục ngược đãi mẹ mình.

Mời quý vị xem video: 5 bài học không thể quên

Bị ngăn cản, người phụ nữ gây gổ với cả mọi người. Cuối cùng, người trong thôn không chịu nổi, vây lại đánh hội đồng người phụ nữ này.

 

Cảnh sát phải can thiệp, đến hiện trường đưa cả hai mẹ con người phụ nữ về đồn.

Ông Trương, một người chứng kiến tất cả cho biết. Người phụ nữ này vốn là trẻ mồ côi, 3 tuổi thì được nhận nuôi.

Tuy nhiên, vì được cưng chiều nên ngỗ ngược. Mới đây, mẹ nuôi bán đất, cho cô một chút tiền. Cảm thấy số tiền quá ít, người phụ nữ tức giận, lái xe đi tìm mẹ nuôi để đòi tiền. Khi không được đáp ứng, cô xuống tay, đánh mẹ ngay giữa đường.

 
Hành động của người phụ nữ thật đáng lên án. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết yêu quí những gì ta có, biết nhớ công ơn những người đã nuôi dạy ta, cho ta nguồn sống, dạy ta cách sống, cách đối nhân xử thế để làm con người chân chính theo đúng nghĩa...