Ngắm “tổ ong” khổng lồ, dài trăm mét ven biển Phú Yên

Với hàng vạn trụ đá hình lục lăng, tầng tầng lớp lớp xếp đè lên nhau, Gành Đá Đĩa trông như một tổ ong khổng lồ, vươn mình ra biển Đông.

Gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là di tích thắng cảnh cấp Quốc gia. Từ thành phố Tuy Hòa theo quốc lộ 1A về hướng bắc khoảng 30 km, đến thị trấn Chí Thạnh, rẽ phải về phía đông khoảng 12 km là đến Gành Đá Đĩa. Còn một đường khác là đi ven biển từ Tuy Hòa đến ghềnh Đá Đĩa, dài khoảng 35 km.
Các nhà khoa học cho rằng, Gành Đá Đĩa- ven biển Phú Yên được hình thành khi núi lửa phun trào, đẩy dung nham tràn xuống biển. Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh đã đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú, có thể nói là rất hiếm trên thế giới.
Gành Đá Đĩa- Phú Yên hoàn toàn có thể sánh vai với những gành đá nổi tiếng như núi đá Giant’s Causeway ở bờ biển Đông Bắc Ireland; gành đá Órganos ở đảo La Gomera (Tây Ban Nha); hang động Fingal ở đảo Staffa (Scotland) hay miệng núi lửa ở đảo JeJu (Hàn Quốc).
Gành Đá Đĩa- Phú Yên là một tập hợp các phiến đá hình lăng trụ xếp liền nhau, nằm kề bên sóng nước đại dương. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí.
Có trụ thẳng đứng, có trụ xiên...chồng chất tầng tầng trông như chồng bát đĩa nên có tên gọi là Gành Đá Đĩa. Nhìn từ xa, Gành Đá Đĩa trông giống một tổ ong thiên tạo khổng lồ vô cùng kỳ vĩ.
Chùm ảnh về Gành Đá Đĩa- Phú Yên
Ngam “to ong” khong lo, dai tram met ven bien Phu Yen
Hàng nghìn, hàng vạn khối đá hình lục lăng, từ đáy biển đâm trồi lên...
Ngam “to ong” khong lo, dai tram met ven bien Phu Yen-Hinh-2
...những phiến đá nằm sát biển, có bề mặt trơn nhẵn do hàng nghìn năm bị nước biển bào mòn
Ngam “to ong” khong lo, dai tram met ven bien Phu Yen-Hinh-3
 
Ngam “to ong” khong lo, dai tram met ven bien Phu Yen-Hinh-4
 
Ngam “to ong” khong lo, dai tram met ven bien Phu Yen-Hinh-5
"Tổ ong" khổng lồ vươn ra biển Đông

Zoom dân Hà Nội đổ về phố ''Ông đồ'' xin chữ đầu năm

(Kiến Thức) - Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều 1/1 (âm lịch), sau khi đi chúc Tết người thân và bạn bè, người dân Hà Nội đổ về phố ''Ông đồ'' xin chữ đầu năm lấy may.

Zoom dan Ha Noi do ve pho ''Ong do'' xin chu dau nam
Với người Việt việc xin chữ đầu năm lấy may đã hình thành trong tiềm thức của mỗi người từ tấm bé. Vậy nên, sau khi đi chùa, chúc Tết, nhiều người đã đổ dồn về phố "ông đồ" để xin chữ.

Người Hà Nội “bị chém” 100 nghìn/xe máy xem pháo hoa

(Kiến Thức) - Nhiều bãi trông giữ xe tự phát mọc lên như nấm và tha hồ "chặt chém" người dân xem pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016.

Mặc dù đã được bố trí nhiều điểm trông giữ xe (23 điểm tại quận Hoàn Kiếm) xung quanh các điểm vui chơi như Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn, Hai Bà Trưng… để phục vụ người dân đi chơi và xem pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016. Tuy nhiên, do lượng người quá đông, nhiều người đành tiện đâu gửi đấy, bất chấp bị “chặt chém” ở những bãi gửi xe tự phát.
Tối giao thừa 2016, mặc dù mới chỉ khoảng 23h nhưng theo ghi nhận của phóng viên Kiến Thức, xung quanh các điểm vui chơi tại Hồ Hoàn Kiếm, hàng ngàn người dân đã đổ dồn về đây gây ách tắc cục bộ. Các tuyến đường Hàng Bông, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài… đều chật cứng người và xe đổ về trung tâm Thủ đô để xem pháo hoa.

Sài Gòn se lạnh, mù sương... dân chen kín đường hoa Nguyễn Huệ

(Kiến Thức) - Từ sáng sớm đến tận giữa trưa, thời tiết khu vực TP HCM xuống thấp, trời se lạnh khiến du khách thích thú đổ về đường hoa Nguyễn Huệ tham quan.

Sai Gon tro lanh, mu suong... dan chen kin duong hoa Nguyen Hue
 Ngày đầu xuân Bính Thân, người dân miền Nam và khu vực TP HCM bất ngờ đón nhận thời tiết se lạnh. Dù giữa trưa nhưng màn sương mờ vẫn che phủ các toà nhà cao tầng khắp TP HCM.