Nga tung bằng chứng làm Mỹ mất mặt vụ Douma

Đang ở nhà thì bị gọi đến bệnh viện, những đứa trẻ bị dội nước vào người và bế lên giường bệnh, camera quay tận mặt. Đó là những gì một trong những nạn nhân trong vụ tấn công hóa học hôm 7/4 ở Douma, Syria kể lại.

Kênh truyền hình Rossya-24 của Nga hôm 18/4 đã tìm gặp cậu bé xuất hiện trong đoạn video được tổ chức "Mũ bảo hiểm Trắng" (White Helmet) công bố hôm 8/4 về một vụ tấn công hóa học ở thị trấn Douma diễn ra vào ngày 7/4 ở 1 căn hầm.
Theo đó, cậu bé Syria có tên là Hassan Diab kể lại: "Chúng cháu đang ở dưới tầng hầm. Mẹ bảo ngày hôm nay không có gì để ăn, đến ngày mai mới được ăn. Nghe có tiếng kêu trên đường phố "đến bệnh viện đi"! Cả nhà chạy đến bệnh viện, và vừa tới nơi, cháu bị người ta tóm lấy và phun nước vào người. Sau đó người ta đặt chúng cháu lên giường với những người khác".
Đài truyền hình Nga tìm kiếm cậu bé trong video của Mũ Bảo hiểm Trắng.
 Đài truyền hình Nga tìm kiếm cậu bé trong video của Mũ Bảo hiểm Trắng.
Cha Hassan Diab kể lại, vội vàng tới bệnh viện khi hay tin con trai đang ở bệnh viện. Khi đến đó thì thấy vợ con mình vẫn khỏe mạnh.
Ông nói: "Chẳng hề có vũ khí hóa học nào cả. Tôi hút thuốc bên ngoài và không cảm thấy có vấn đề gì. Tôi vào bệnh viện và nhìn thấy cả nhà mình ở đó”.
Cha của Diab cho biết, những nhân vật ở bệnh viện đã dội nước vào người đưa trẻ đã cho những người tham gia thức ăn.
“Họ đã cho những người tham gia vào đoạn video gạo, bánh quy, chà là và sau đó thả họ ra” - cha cậu bé nói tiếp.
Kênh truyền hình Russia 24 cũng phát đoạn phỏng vấn với một bác sỹ trong bệnh viện ở Douma, nơi các thành viên Mũ Trắng làm đoạn phim. Vị bác sỹ này nói rằng, không có bệnh nhân nào có dấu hiệu bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong ngày hôm đó.
Tuy nhiên, có rất nhiều người bị bệnh về đường hô hấp do khói bụi từ các vụ đánh bom gần đây, do đó, tất cả các bác sỹ đều bận rộn chăm sóc bệnh nhân và không có thời gian để phản ứng với đoàn làm phim của Mũ Trắng.
Hassan Diab sau khi bị Mũ bảo hiểm Trắng dội nước vào người hôm 7/4, và hình ảnh khỏe mạnh hôm 18/4. Ảnh: Alexander Kors
Hassan Diab sau khi bị Mũ bảo hiểm Trắng dội nước vào người hôm 7/4, và hình ảnh khỏe mạnh hôm 18/4. Ảnh: Alexander Kors 
Reuters ngày 16/4 cũng dẫn lời một bác sỹ ở bệnh viện này xác nhận rằng những bệnh nhân không hề có triệu chứng trúng độc hóa học nhưng có rất nhiều người bị các vấn đề hô hấp do khói và bụi từ vụ đánh bom gần đó. Tất cả các bác sĩ đều bận rộn chăm sóc cho họ và không có thời gian để phản ứng với những thành viên của "Mũ Bảo hiểm Trắng".
Trong khi đó, phiên bản tiếng Arab của Thông tấn Sputnik hôm 18/4 đưa tin, Quân đội Syria phát hiện đồng phục và mặt nạ phòng khí độc của "Mũ Bảo hiểm Trắng" trong xưởng chế tạo bom hóa học của khủng bố ở Đông Ghouta sau khi đã giành được quyền kiểm soát thành phố này.
Đồng phục và mặt nạ phòng độc từ Tổ chức Mũ bảo hiểm trắng được phát hiện trong xưởng chế tạo bom hóa học của bọn khủng bố ở Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik
Đồng phục và mặt nạ phòng độc từ Tổ chức Mũ bảo hiểm trắng được phát hiện trong xưởng chế tạo bom hóa học của bọn khủng bố ở Đông Ghouta. Ảnh: Sputnik 
Ngoài ra, một đơn vị quân đội thực hiện một hoạt động thu dọn tại Douma phát hiện lượng lớn hóa chất và một số biển số xe được đăng kiểm bên quốc gia láng giềng Saudi Arabia.
Bộ Ngoại giao Nga tố cáo "Mũ Bảo hiểm Trắng" được phương Tây tài trợ tài chính, gọi là “những diễn viên chính” nhận chỉ đạo từ Tình báo Anh trước những ngày diễn ra vụ tấn công hóa học ở Douma để thực hiện hoạt động gây hấn nguy hiểm đối với công cuộc chống chống khủng bố quốc tế của Chính quyền Syria.
Sau vụ tập kích tên lửa của liên quân, một số nhóm quân phiến loạn lợi dụng tình thế thực hiện hàng loạt vụ tấn công, nhưng nhanh chóng bị Quân đội Syria tấn công chủ động và giành chiến thắng.

Quân đội Syria bị "tố" tấn công hóa học vào Douma, 110 người chết

(Kiến Thức) - Các nhà hoạt động đối lập Syria và phiến quân Jaysh Al-Islam cáo buộc Quân đội Syria đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào thị trấn Douma ở Đông Ghouta (Damascus), khiến ít nhất 110 người thiệt mạng.

Theo Al Masdar News ngày 8/4, phiến quân Jaysh Al-Islam cáo buộc Quân đội Syria đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí học nhằm vào thị trấn Douma ở khu vực Đông Ghouta.
“Quân chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đã tiến hành vụ tấn công hóa học vào Douma”, Hamza Birqdar, người phát ngôn của phiến quân Jaysh Al-Islam, cho biết tối 7/4.

Lầu Năm Góc: Không có bằng chứng vũ khí hóa học được dùng ở Douma

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thừa nhận quân đội nước này không có bằng chứng về việc chất độc sarin hoặc clo đã được sử dụng trong vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma cuối tuần trước.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong một cuộc họp báo hôm 12/4 cho biết, quân đội nước này không có bằng chứng cho thấy chất độc sarin hoặc clo được sử dụng trong vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, Đông Ghouta (Syria), cuối tuần qua.
“Đã từng có một số vụ tấn công như thế này. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi không có mặt ở đó, do vậy, tôi không thể nói rằng chúng tôi có bằng chứng, mặc dù nhiều phương tiện truyền thông khẳng định chất độc sarin hoặc clo đã được sử dụng”, Bộ trưởng Mattis phát biểu trước các nghị sĩ Mỹ.

Mỹ khẳng định Syria tấn công hóa học ở Douma, Nga phản đối

(Kiến Thức) - Mỹ mới đây tuyên bố có bằng chứng “đáng tin cậy” cho thấy Syria đứng đằng sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma. Trong khi đó, Nga khẳng định vụ tấn công này đã được dàn dựng.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 13/4 cho biết Mỹ tin rằng Syria là “thủ phạm” đứng đằng sau nghi án tấn công bằng vũ khí hóa học tại Douma hôm 7/4.
“Chúng tôi tin rằng Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công và một lần nữa Nga đã không ngăn cản họ”, bà Sarah Sanders phát biểu.