Nga chế giễu các bức ảnh bằng chứng của NATO

(Kiến Thức) - Đại diện Nga cho hay, chẳng  ý nghĩa gì khi NATO đưa ra bình luận về các ảnh vệ tinh cho rằng quân Nga có mặt ở Ukraine.

Đồng thời, vị đại diện này – thực ra là Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu Tướng Igor Konashenkov - đã đưa ra lời chế nhạo cái gọi là bằng chứng của NATO khi phóng viên đề cập tới Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, Tổng Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove và Phát ngôn viên NATO Oana Lungescu.
“Bạn biết đấy, điều đó trở thành vô lý. Trước thì một ai đó hay đề tên của họ vào những bức ảnh vệ tinh với những cái tên như Breedlove, Rasmussen, hay thậm chí Lungescu. Tuy nhiên, giờ họ lại do dự việc đề tên lên các tấm ảnh này. Chẳng có ý nghĩa gì khi đưa ra bình luận về việc này”, hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lời ông Konashenkov.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Vị tướng Nga cũng chỉ trích các báo đài phương Tây chấp thuận đăng các tấm ảnh như vậy và luôn có thái độ, lập trường chống Nga.
“Cụm từ NATO công bố các hình ảnh về sự hiện diện của binh lính Nga ở Ukraine đã trở nên bình thường trong những tháng gần đây”, ông buông lời mỉa mai.
“Rõ ràng, Tổng Thư ký mới của NATO trong tương lai gần sẽ cần nhiều nỗ lực để phục hồi hình ảnh vốn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của khối liên minh này”, ông Konashenkov tiếp lời mình.
Tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 28/8 cáo buộc Nga xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và kêu gọi Hội đồng Bản an Liên Hiệp Quốc đánh giá tình hình.
Cùng với cáo buộc của Kiev, NATO cũng công bố các tấm ảnh vệ tinh được coi là “bằng chứng” cho thấy các loại pháo tự hành Nga đang hiện diện trên lãnh thổ Ukraine.

Lo ISIL, người Kurd ngày đêm canh gác đập lớn nhất Iraq

(Kiến Thức) - Các chiến binh Peshmerga của người Kurd đã cắt cử nhau canh gác các vị trí chủ chốt ở con đập Mosul sau khi giành lại nó từ tay ISIL.

Các chiến binh Peshmerga đứng trên xe quân sự với lá cờ của cộng đồng dân tộc thiểu số người Kurd cắm trên đó khi họ đứng canh gác đập Mosul ở miền bắc Iraq ngày 21/8.
 Các chiến binh Peshmerga đứng trên xe quân sự với lá cờ của cộng đồng dân tộc thiểu số người Kurd cắm trên đó khi họ đứng canh gác đập Mosul ở miền bắc Iraq ngày 21/8.

Khám phá đại bản doanh huấn luyện của ISIL ở Iraq

(Kiến Thức) - Thông qua các ứng dụng hiện đại, phóng viên Business Insider từng bước chỉ ra địa điểm đặt đại bản doanh huấn luyện lính của ISIL ở Iraq.

Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta hãy xem xét các tài khoản mạng xã hội của ISIL và nhấp chuột vào liên kết Justpaste.it. Sau đó, hãy cùng phóng viên Business Insider (BI) “soi các bức ảnh được đăng lên hồi tháng 7, trong đó có các hình ảnh của một trong các trại huấn luyện của ISIL ở tỉnh Ninewa và xem cách chúng ta truy ra địa điểm của trại đào tạo này.
Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta hãy xem xét các tài khoản mạng xã hội của ISIL và nhấp chuột vào liên kết Justpaste.it. Sau đó, hãy cùng phóng viên Business Insider (BI) “soi các bức ảnh được đăng lên hồi tháng 7, trong đó có các hình ảnh của một trong các trại huấn luyện của ISIL ở tỉnh Ninewa và xem cách chúng ta truy ra địa điểm của trại đào tạo này.
Nếu xem xét các tấm ảnh chụp lúc các học viên ISIL diễu hành trên đường phố,
 Nếu xem xét các tấm ảnh chụp lúc các học viên ISIL diễu hành trên đường phố,

hay chụp lúc tốt nghiệp và...
 hay chụp lúc tốt nghiệp và...

ở các lớp học võ hồi năm 2014, chúng ta có thể trong thấy khá nhiều cây cầu ở phía đằng xa xa bắc ngang qua một con sông lớn.
 ở các lớp học võ hồi năm 2014, chúng ta có thể trong thấy khá nhiều cây cầu ở phía đằng xa xa bắc ngang qua một con sông lớn.

Rợn người xem phi cơ bay sát mái nhà ở London

(Kiến Thức) - Khu phố Hounslow của London là nơi ô nhiễm tiếng ồn nặng nhất nước Anh, khi hàng nghìn phi cơ cất hoặc hạ cánh xuống sân bay Heathrow.

Khu phố Hounslow nằm cách vành đai sân bay Heathrow khoảng 100m, nên người dân ở đây hàng ngày phải chịu đứng tiếng gầm rú từ động cơ của hàng nghìn phi cơ bay sát mái nhà. Một chiếc A380 Airbus bay sát mái nhà để hạ cánh xuống sân bay Heathrow.
Khu phố Hounslow nằm cách vành đai sân bay Heathrow khoảng 100m, nên người dân ở đây hàng ngày phải chịu đứng tiếng gầm rú từ động cơ của hàng nghìn phi cơ bay sát mái nhà. Một chiếc A380 Airbus bay sát mái nhà để hạ cánh xuống sân bay Heathrow.