Nên đổi tên cầu Nhật Tân, Thanh Trì ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Việc Đại sứ Nhật Bản đề xuất với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đổi tên cầu Nhật Tân (Hà Nội) thành cầu Hữu nghị Việt - Nhật đang gây xôn xao dư luận.

Cầu Thanh Trì.
 Cầu Thanh Trì.
Tuy nhiên, đa số người dân cho rằng, viêc đổi tên cũng hợp lý bởi vì cầu Nhật Tân do Việt Nam lập dự án, được Nhật Bản thiết kế, cho vay vốn ODA để Việt Nam thi công xây dựng. Và phía bờ Nam cầu Nhật Tân lại tọa lạc trên địa phận phường Phú Thượng, chứ đâu phải địa phận phường Nhật Tân (quận Tây Hồ).
Cũng nằm trong tổng thể mạng lưới giao thông Thủ đô Hà Nội có cầu Thanh Trì (thuộc tuyến vành đai 3). Đặc biệt, cầu Thanh Trì còn được Nhật Bản thiết kế và tặng nước ta. Đồng thời, Nhật Bản vừa cho Việt Nam vay vốn ODA, vừa làm Tổng B (Tổng thầu) thi công xây dựng cầu Thanh Trì. 
Tôi vẫn nhớ hôm được đi dự buổi Lễ khởi công xây dựng cầu Thanh Trì, về phía Việt Nam có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; về phía Nhật Bản có vị Đại sứ đã đến dự. Vì vậy, theo ý kiến của tôi nên đổi tên cầu Thanh Trì thành cầu Hữu nghị Việt - Nhật, sẽ hợp lý hơn.
Và cầu Nhật Tân, thuộc loại cầu dây văng 5 nhịp "cỡ bự", nằm ở đầu một tuyến đường trục của Thủ đô (từ Phú Thượng lên sân bay Nội Bài), cần đổi tên thành cầu Đông Đô, hay cầu mang tên Hà Nội, sẽ có ý nghĩa và mỹ mãn hơn. 

Nhan nhản xe giường nằm chạy đường đèo dốc phía Bắc

(Kiến Thức) - Đang có khá nhiều xe khách giường nằm chạy Hà Nội đi các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày đêm đỗ đèo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông... 

Vụ xe khách giường nằm Sao Việt bị rơi xuống vực ở tỉnh Lào Cai làm hơn 50 người thương vong vừa qua khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng khi có ý định đi lại, du lịch, công tác... bằng xe khách, nhất là xe khách giường nằm.
Vụ xe khách giường nằm Sao Việt bị rơi xuống vực ở tỉnh Lào Cai làm hơn 50 người thương vong vừa qua khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng khi có ý định đi lại, du lịch, công tác... bằng xe khách, nhất là xe khách giường nằm.

Những chân dài bán dâm nghìn đô ở VN

(Kiến Thức) - Xinh đẹp, thậm chí là  hoa hậu hay những tên tuổi có tiếng, song họ đã đánh mất tất cả khi sa chân vào con đường bán dâm.

1. Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Mê Kông 2009. Sinh năm 1985, xuất thân từ gia đình nghèo ở Hậu Giang, sau đó cả gia đình rời lên TP HCM. Năm 2009, Mỹ Xuân tham gia cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng và đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành giải nhất và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP HCM.
 1. Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Mê Kông 2009.
Sinh năm 1985, xuất thân từ gia đình nghèo ở Hậu Giang, sau đó cả gia đình rời lên TP HCM. Năm 2009, Mỹ Xuân tham gia cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng và đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành giải nhất và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP HCM.

Theo lời Mỹ Xuân, nghề mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, nên Xuân sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Qua nhiều lần bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm USD, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng hoa” hơn trong làng giải trí. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”. Mỹ Xuân đã ra tù và đã đang làm lại cuộc đời.
Theo lời Mỹ Xuân, nghề mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, nên Xuân sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Qua nhiều lần bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm USD, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng hoa” hơn trong làng giải trí. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”. Mỹ Xuân đã ra tù và đã đang làm lại cuộc đời.