Nam thanh niên phóng hỏa thiêu sống bạn gái vì sắp cưới người khác

Không kịp thoát thân khỏi đám cháy, cô gái bị bỏng 70% cơ thể, tính mạng bị đe dọa sau màn thiêu sống bạn gái dã man của bạn trai.

Nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là cô gái 17 tuổi, sống tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Cảnh sát cho biết, vào ngày 27/3, hung thủ được xác định là Sohail tìm cách đột nhập vào nhà của nạn nhân sau đó tẩm dầu hỏa xung quanh rồi châm lửa thiêu sống bạn gái.
Không kịp thoát thân khỏi đám cháy, cô gái bị bỏng 70% cơ thể và ngay lập tức được chuyển tới Bệnh viện Osmania để điều trị. Kẻ gây ra vụ cháy, Sohail cũng bị bỏng nhẹ.
Tên sát nhân 21 tuổi từng gây phẫn nộ trong dư luận. Ảnh: Daily Mail
Tên sát nhân 21 tuổi từng gây phẫn nộ trong dư luận. Ảnh: Daily Mail 
Theo India Today, Sohail và nạn nhân quen biết nhau khoảng một năm. Kể từ khi biết tin bạn gái chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông do cha mẹ cô mai mối, hắn bắt đầu lên kế hoạch phóng hỏa để rửa mối hận trong lòng.
Sau khi gây ra vụ hỏa hoạn, Sohail bị kết bắt với tội danh cố ý giết người theo điều 307, Bộ luật Hình sự Ấn Độ. Vụ việc đang được điều tra thêm.
Trước đó, vào năm 2017, người dân Ấn Độ phẫn nộ trước sự việc nam thanh niên tẩm xăng thiêu sống cô gái chỉ vì bị từ chối hẹn hò. Không chỉ sát hại cô gái mình từng theo đuổi, tên này còn khiến mẹ và em gái nạn nhân rơi vào cơn nguy kịch.

Rùng mình: Thiêu sống hàng xóm chỉ vì hai con chó

Vụ thiêu sống hàng xóm xảy ra tại Úc có liên quan đến chó khiến nhiều người rùng mình.

Liên quan đến vụ thiêu sống hàng xóm, theo điều tra của cảnh sát, ông Joseph Frank Baldacchino (45 tuổi) bị 2 con chó tấn công ở khu Mangerton vào 21 giờ ngày 24/1. Sau đó, nghi phạm Timothy Illingworth (hàng xóm của ông Baldacchino và là chủ của 2 con chó) đã tạt dung môi dễ cháy lên người nạn nhân rồi châm lửa.

Bức ảnh "nụ hôn của sự sống" lay động hàng triệu trái tim

Bức ảnh “Nụ hôn của Sự sống” ghi lại cảnh tượng người công nhân hô hấp nhân tạo cho đồng nghiệp ngay trên cột điện đã để lại ấn tượng cho người xem trên toàn thế giới.

Tháng 7/1967, nhiếp ảnh gia Rocco Morabito đã chụp được một bức ảnh để đời khi ông đang tác nghiệp trên đường phố New York, Mỹ.