Nam thanh niên gục chết trên xe máy do sốc ma túy

Công an đã xác định, nam thanh niên gục chết xe máy do sốc ma túy, cổ tay nạn nhân có vết chích còn mới.

Sáng ngày 14/4, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết đã xác định được nguyên nhân cái chết của Đinh Vũ Hoàn (SN 1985) trú tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.
Hiện trường nơi phát hiện ra cái chết của Hoàn.
Hiện trường nơi phát hiện ra cái chết của Hoàn.
Theo đó, vào khoảng 12h ngày 12/4, người dân phát hiện Hoàn nằm gục trên xe máy dựng trước cửa nhà số 76, đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) trong tình trạng cởi trần, mặc quần đùi. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, mọi người không thấy nam thanh niên này tỉnh dậy nên lại gần kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện Hoàn đã ngừng thở, cơ thể tím tái.
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết. Qua quá trình khám nghiệm, công an đã xác định Hoàn chết do sốc ma túy, ở cổ tay nạn nhân có vết chích còn mới.
Được biết, Hoàn là con nghiện lâu năm và đã từng có 3 tiền án. Hiện, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Cả nhà lọ mọ bới tro tìm vàng sau cháy nhà

(Kiến Thức) - Sau vụ hỏa hoạn, những gì còn lại của toàn bộ căn nhà là than tro, chủ nhà đã phải lọ mọ gạt bới từng lớp than để tìm số vàng bấy lâu tích trữ được.

Khoảng 14h30 ngày 14/4, một căn nhà trên đường Tùm Lâm – Đan Kia, phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bỗng nhiên phát cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà rộng khoảng 50m2.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
 Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên họ đang làm việc gần đó thì phát hiện ngọn lửa bốc cháy tại gian giữa căn nhà của gia đình anh Huỳnh Tấn Quốc Việt (46 tuổi). Mọi người đã hô hào nhau tới ứng cứu chuyển đồ đạc ra khỏi căn nhà, tiến hành phun nước dập lửa.

Tự dọa chặt đầu, thả sông Sài Gòn... tống tiền cha mẹ

(Kiến Thức) - Từ vụ án nam sinh bị bạn bắt cóc giết chết thả trôi sông gây rúng động, 2 “game thủ” đã bàn tình huống tương tự nhằm tống tiền gia đình.

“Chặt đầu con ông thả xuống sông Sài Gòn”
Giữa đêm khuya, thấy con trai đi chơi chưa về, vợ chồng ông Cao Văn Hiệp (50 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) cảm giác lo lắng. Bất ngờ chuông điện thoại của ông Hiệp reo vang từ số máy lạ và giọng một thanh niên cho biết: “Con trai ông Cao Minh Tuấn (21 tuổi) đang thiếu tôi số tiền 50 triệu đồng tính cả lãi. Hiện, tôi đang giam giữ nó và yêu cầu ông phải nhanh chóng trả số tiền trên, nếu không Tuấn sẽ bị chặt đầu và gia đình ra sông Sài Gòn mà tìm xác nó”.

Lạ kỳ 2 người bị té xe... đều giãy dụa trước siêu thị Co-opmart

(Kiến Thức) - Liên tiếp 2 người đàn ông chạy xe máy đến cùng một địa điểm trước cửa siêu thị Co-opmart thì bất ngờ té ngã xuống đường, tay chân giãy dụa, mặt tái xanh rồi ngất xỉu.

Vụ việc khá lạ kỳ vừa xảy ra trên đường 30/4, đoạn trước cổng siêu thị Co-opmart (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).