Chiều ngày 10/6, khi kỳ thi đại học 2025 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chính thức khép lại với môn Địa lý cuối cùng, một khoảnh khắc đầy xúc động đã diễn ra bên ngoài điểm thi Trường Trung học số 20 Lâm Nghi. Giữa dòng người hối hả, một người cha cụt chân cũng như bao phụ huynh khác, tay nâng bó hoa tươi thắm, ánh mắt tràn đầy hy vọng, kiên nhẫn đợi con mình bước ra khỏi phòng thi.
Khi cổng trường mở ra, một chàng trai cao ráo đeo kính gọng đen đã không chút do dự, đi thẳng về phía người cha. Hai cha con ôm chầm lấy nhau thật chặt, như thể bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu gánh nặng đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Sau đó, một hành động khiến những người có mặt phải lặng đi: Chàng trai cúi đầu quỳ gối sâu sắc cảm tạ cha mình và những giọt nước mắt của người cha đã trào ra không kìm được, lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.

Khoảnh khắc xúc động bên ngoài điểm thi Trường Trung học số 20 Lâm Nghi.
Được biết, người cha trong câu chuyện tên là Chen Zhou, năm nay 43 tuổi. Cuộc đời ông sớm đã phải đối mặt với nghiệt ngã: cha mẹ ly dị khi ông 6 tuổi và từ năm 8 tuổi, ông phải theo ông nội lang thang hành khất. Bước ngoặt nghiệt ngã nhất đến vào năm 13 tuổi, khi một tai nạn thương tâm do bất cẩn ngã từ tàu hỏa đã cướp đi đôi chân của ông.
Thế nhưng, số phận khắc nghiệt không quật ngã được ý chí kiên cường của Chen Zhou. Ông đã từng bước, bằng nghị lực phi thường, tự mình gây dựng một gia đình nhỏ, có một cặp con trai, con gái, đủ nếp đủ tẻ. Không chỉ vậy, ông còn trở thành một nhà diễn thuyết truyền cảm hứng và nổi tiếng với danh hiệu "Người đầu tiên dùng đôi tay chinh phục Ngũ Nhạc ( 5 ngọn núi thiêng hùng vĩ của Trung Quốc)”.
Khi được hỏi về hành động quỳ gối cảm tạ của con trai sau khi thi xong, ông Chen Zhou không giấu nổi xúc động, thừa nhận mình đã "không thể kìm nén được cảm xúc". Ông trải lòng, với hoàn cảnh đặc biệt của mình, ông luôn cảm thấy ít nhiều tự ti trong vai trò làm cha, thậm chí chưa bao giờ dám tham gia các buổi họp phụ huynh ở trường con. Nhưng điều an ủi lớn nhất là khi con trai nói với ông rằng con chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Hai cha con ôm chặt nhau khóc
"Tính tôi là có chuyện gì cũng sẽ cố nuốt vào trong, không bao giờ thổ lộ ra ngoài. Nhưng lần này thì thực sự tôi đã không thể kìm lại", ông Chen chia sẻ.
Ông nói mình thương con phải chịu đựng nhiều gian nan trong suốt những năm tháng học hành.
"Trong suốt kỳ thi đại học, tôi không ở bên cạnh cũng không đưa con đi thi được. Con đã nghĩ cho tôi, nói rằng trời nóng như vậy, nếu tôi phải ngồi chờ ở cổng trường, con lại lo lắng cho tôi", ông nghẹn ngào nói.
Chen Zhou cũng tiết lộ, ngay sau khi kỳ thi kết thúc, con trai ông đã bắt đầu đi làm thêm. Cậu bé nói muốn kiếm tiền để mua một món quà nhân Ngày của Cha. Ông còn nhắc đến việc con trai có chí hướng tương lai là sẽ vào quân đội. Và ông khẳng định sẽ như mọi khi, luôn hết lòng ủng hộ con đi theo con đường mà con đã chọn.