Em Nguyễn Mạnh Đức, người từng gây xúc động khi một mình đưa em gái nhỏ đến điểm thi đã chính thức trúng tuyển vào Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội). Để có được tấm vé vào một trong những trường top đầu Thủ đô, Đức đã phải đi qua một hành trình đầy thử thách: từ việc nghỉ học giữa chừng vì biến cố gia đình, học lại muộn đến vừa học vừa chăm em gái nhỏ suốt mùa ôn thi.

Đỗ trường top, thành quả xứng đáng cho những nỗ lực
Nguyễn Mạnh Đức, cựu học sinh lớp 9A3 Trường THCS Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa nhận tin trúng tuyển vào Trường THPT Yên Hòa, một trong những ngôi trường công lập có tỷ lệ “chọi” thuộc hàng cao nhất Thủ đô trong Kỳ thi vào lớp 10 THPT.
Theo kết quả được công bố, Đức đạt 9,25 điểm môn Toán, 9,25 điểm môn Tiếng Anh và 7,25 điểm môn Ngữ Văn, tổng điểm xét tuyển là 25,75, cao hơn điểm chuẩn 0,75 điểm. Dù không trúng tuyển vào lớp chuyên Tin như kỳ vọng ban đầu, nhưng việc đỗ nguyện vọng 1 vào một trường top là điều khiến Đức, gia đình và cả thầy cô đều cảm thấy rất tự hào. Đây là thành quả xứng đáng với những nỗ lực suốt thời gian qua của em.
“Em rất vui vì đã cố gắng hết sức và đạt được nguyện vọng 1. Dù có chút tiếc nuối vì chưa đủ điểm đỗ vào lớp chuyên Tin ”, Đức chia sẻ.
Nam sinh cho biết, thời gian tới sẽ theo học chương trình định hướng Tin học và Khoa học tự nhiên tại trường THPT Yên Hòa để tiếp tục theo đuổi đam mê công nghệ và mục tiêu thi đại học trong tương lai.

Cô Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu không giấu được xúc động khi nhắc đến học trò đặc biệt. Học sinh nào đỗ kết quả cao cũng là niềm vui với các thầy cô, nhưng riêng với Đức, niềm vui còn lớn hơn gấp bội. “Bởi Đức đã vượt lên hoàn cảnh quá khó khăn, nỗ lực học tập bền bỉ mới có được kết quả này. Em đã không phụ lòng kỳ vọng của thầy cô và người thân”, cô Loan chia sẻ.
Cô Loan cho biết, ngày 11/7 tới, Đức sẽ là một trong những gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ tuyên dương học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của nhà trường.
Hành trình vượt khó với "lá bùa hộ mệnh"
Nguyễn Mạnh Đức là một học trò đặc biệt với sự vượt khó hiếm có ở tuổi học trò. Nam sinh sinh năm 2006, lớn hơn các bạn cùng khóa đến 4 tuổi, từng phải nghỉ học giữa chừng vào năm lớp 8 vì biến cố trong gia đình. Dù nhà trường nhiều lần tới nhà vận động, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, Đức phải rời xa mái trường suốt 3 năm.
Chỉ đến đầu năm học 2023–2024, sau nhiều nỗ lực của mẹ và sự hỗ trợ từ thầy cô, Đức mới quay trở lại trường học, bắt đầu lại từ lớp 8. Trong năm học này, em phải vừa củng cố kiến thức cũ, vừa bắt kịp chương trình mới, một hành trình không dễ dàng.
Thầy Phan Trung Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 cho biết, khi học ở lớp 6 và 7, Đức là học sinh ngoan, học lực khá nhưng chưa nổi bật. Nhưng sau khi quay lại học, em tiến bộ rõ rệt, học hành chăm chỉ, kỷ luật và luôn chủ động hỗ trợ các bạn. Kết quả học tập của Đức năm lớp 9 thật sự khiến thầy cô rất bất ngờ và tự hào.
Cô Nguyễn Thị Loan cho biết, dù học muộn nhưng Đức đã vươn lên thành học sinh giỏi, đạt điểm cao nhất khối trong kỳ kiểm tra giữa kỳ 2 ở ba môn thi lớp 10 và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán.

Và điều đặc biệt khiến mọi người xúc động, cảm phục là ngoài việc học tập, Đức còn đảm nhận vai trò “người anh lớn” trong gia đình. Trong cả hai ngày thi vào lớp 10 (7 và 8/6), Đức đều phải đưa em gái mới học lớp 2 đến điểm thi cùng mình. Mẹ Đức đi làm ca, không kịp về đưa đón. Đức dậy từ sớm, chở em bằng xe đạp đến trường thi rồi nhờ các anh chị tình nguyện viên hoặc phụ huynh trông giúp trước khi vào phòng thi.
“Em gái là động lực của em. Mỗi khi em chúc anh thi tốt, em cảm thấy vững tin hơn. Em xem em gái như ‘lá bùa hộ mệnh’, giúp mình vượt qua áp lực”, Đức chia sẻ.
Hình ảnh chàng trai đạp xe đưa em gái đến điểm thi, tay dắt em, tay cầm hồ sơ, được các phụ huynh chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan tỏa. Không ít người gọi Đức là “anh trai quốc dân” hay “nam sinh đáng yêu nhất mùa thi”, bởi chính sự tử tế, chu đáo và điềm tĩnh của em trong một hoàn cảnh đặc biệt. “Cảm ơn em vì đã cho chúng tôi thấy, yêu thương luôn hiện diện kể cả trong những lúc tưởng chừng áp lực nhất”, một người dùng chia sẻ. Một tài khoản khác thì nhận xét: “Không cần thành tích quá cao siêu, chỉ cần nhìn cách em lo cho em gái đã đủ để biết em là người mạnh mẽ và giàu tình cảm đến nhường nào”.
Trang Facebook chính thức của Trường THCS Dịch Vọng Hậu cũng viết dòng trạng thái khiến người đọc rưng rưng: "Nguyễn Mạnh Đức - một học sinh không chỉ giỏi giang, mà còn sâu sắc và tử tế. Cảm ơn em - vì đã nhắc chúng ta nhớ rằng, trưởng thành là khi biết lo toan cho người khác, ngay cả trong lúc mình đang gồng sức vì ước mơ của chính mình".
Khi được hỏi về “bí quyết” học tốt dù từng gián đoạn nhiều năm, Đức chỉ khiêm tốn nói: “Không có bí quyết gì đặc biệt. Em chỉ biết là phải chăm chỉ. Cứ cố gắng từng chút một thì rồi cũng có kết quả”.
Dẫu chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng những gì Nguyễn Mạnh Đức đã thể hiện cho thấy em xứng đáng là tấm gương sáng về nghị lực, hiếu thảo và khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Sau khi biết tin Nguyễn Mạnh Đức chính thức trúng tuyển vào Trường THPT Yên Hòa, cộng đồng mạng tiếp tục bày tỏ sự xúc động và cảm phục. Trên nhiều diễn đàn học đường, hàng loạt bình luận chúc mừng nam sinh đưa em đi thi đã thực hiện được ước mơ, vượt qua hoàn cảnh khó khăn bằng nghị lực phi thường. “Tin em đỗ trường top khiến tôi mừng rơi nước mắt, đúng là ‘quả ngọt’ cho người biết nỗ lực và thương yêu gia đình”, một tài khoản bình luận. “Hôm trước thấy em dắt em gái đi thi mà nghẹn, hôm nay thấy em đỗ mà ấm lòng. Một mùa thi quá đẹp”, người dùng khác viết. Nhiều phụ huynh chia sẻ họ đã kể lại câu chuyện của Đức cho con mình như một bài học sống động về trách nhiệm, nghị lực và tình cảm gia đình. Có người thậm chí còn ví em như “tấm gương nhỏ thắp lửa lớn”, khiến cả xã hội được truyền cảm hứng giữa những ngày hè nóng bỏng của kỳ thi chuyển cấp.