Nam sinh chửi bố mẹ, vì không có quần áo mới

(Kiến Thức) - Những lời lẽ thô tục được cập nhật trên dòng status của nam sinh đang gây ấn tượng rất xấu, hầu hết cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động thiếu suy nghĩ này.

Dòng status phản cảm này được chính nam sinh có nickname “Bo Xinh Tưi VN” đăng tải lên trang cá nhân facebook của mình, và liên tục nhiều ngày qua những lời chửi tục tĩu, “vô văn hóa” kia, đã nhanh chóng trở thành “tâm điểm” thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân trên cộng đồng mạng.
Dòng status của nam sinh "Bo Xinh Tưi VN" đang gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng.
 Dòng status của nam sinh "Bo Xinh Tưi VN" đang gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng.
Theo những gì đăng tải trên dòng status, nguyên nhân dẫn tới việc nam sinh này lôi người thân ra chửi bởi, “sắp tới ngày khai giảng mà bố, mẹ vẫn chưa lấy quần áo đã đặt may ở cửa hàng về. Thay vì có quần áo mới nam sinh sẽ phải mặc bộ quần, áo cũ để đi tới trường gặp bạn bè, thầy cô. Điều đó khiến nam sinh này cảm thấy “xấu hổ, nhục nhã”.
Không chỉ vậy, trong dòng status nam sinh “Bo Xinh Tưi VN” còn bảo rằng: “Sau này lớn lên sẽ cho người thân biết tay”.
Hầu hết trước những lời lẽ thô tục của nam sinh, cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, nhiều người cho rằng biểu hiện của hành động này là; “Vô văn hóa, đua đòi, không có não, thua một loài động vật, coi thường người thân..”.
Hành động thiếu suy nghĩ của nam sinh, bị dân mạng "ném đá"
 Hành động thiếu suy nghĩ của nam sinh, bị dân mạng "ném đá"
Lướt qua facebook thấy, những bộ trang phục của nam sinh này mặc khá thời trang, đặc biệt là khuôn mặt còn rất trẻ (sinh năm 1999). Và hiện tại, dòng status vẫn tiếp tục được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt, cùng vô số “gạch đá” ném vào “Bo Xinh Tưi VN”.

Rợn người xem “sinh vật lạ” kí sinh trong ốc Dừa

(Kiến Thức) - Clip cho thấy rõ hình ảnh một người dùng kim khều từng con ốc ra khỏi vỏ, ở phần đuôi “lúc nhúc” những con vật màu trắng ghê rợn.

Hôm qua, đoạn clip về một “sinh vật lạ” được một người chia sẻ lên trang cá nhân và mau chóng được lan truyền với nhiều lời cảnh báo, gây ra nhiều tranh cãi, hoang mang.

Bộ ảnh nhật ký đầy tình thương của “mẹ bé Đậu”

(Kiến Thức) - Tác giả có nick name Kawa Chan vừa đăng lên mạng phần tiếp theo của bộ tranh nhật ký của người mẹ trẻ trong thời gian mang thai đứa con đầu lòng. 

Những phần trước của bộ tranh đã khiến dân mạng rất thích thú khi kể về hàng loạt những thay đổi trong cuộc sống của một bà bầu trẻ tuổi. Phần mới nhất kể về cơn "ác mộng" ăn uống vì lo sợ con sẽ bị thiếu chất và "chân ngắn".
Những phần trước của bộ tranh đã khiến dân mạng rất thích thú khi kể về hàng loạt những thay đổi trong cuộc sống của một bà bầu trẻ tuổi. Phần mới nhất kể về cơn "ác mộng" ăn uống vì lo sợ con sẽ bị thiếu chất và "chân ngắn".
Tác giả Kawa Chan tên thật là Nguyễn Hải Hà, từng học ngành đồ họa vi tính, công việc hiện tại cũng liên quan đến vẽ và mĩ thuật. Bằng những hình vẽ ngỗ nghĩnh, biểu cảm hài hước, bộ tranh dưới tay vẽ của Kawa Chan thu hút rất nhiều sự quan tâm từ ngày mới ra mắt phần đầu tiên.
 Tác giả Kawa Chan tên thật là Nguyễn Hải Hà, từng học ngành đồ họa vi tính, công việc hiện tại cũng liên quan đến vẽ và mĩ thuật. Bằng những hình vẽ ngỗ nghĩnh, biểu cảm hài hước, bộ tranh dưới tay vẽ của Kawa Chan thu hút rất nhiều sự quan tâm từ ngày mới ra mắt phần đầu tiên.

Hành động siêu “khó đỡ” của giới trẻ Việt (P34)

(Kiến Thức) - Giới trẻ Việt thường xuyên chụp lại những hành động "khó đỡ", đôi khi là phản cảm, rồi đem khoe trên các mạng xã hội như một trò giải trí.

Trò chơi tung hứng nguy hiểm.
 Trò chơi tung hứng nguy hiểm. 
Hai cô gái có hành động phản cảm khi ngồi xổm trên thành ghế đá chụp ảnh "tự sướng".
 Hai cô gái có hành động phản cảm khi ngồi xổm trên thành ghế đá chụp ảnh "tự sướng".