Nam du khách bị bắt vì giấu hơn 100 con rắn trong quần

Một người đàn ông đã bị bắt khi giấu hơn 100 con rắn trong quần để buôn lậu vào thành phố Thâm Quyến.

Truyền thông địa phương đưa tin, do thấy có dấu hiệu khả nghi, các nhân viên hải quan đã tiến hành kiểm tra một nam du khách tới từ Hong Kong (Trung Quốc).
Kết quả phát hiện, người này nhét 6 túi vải được bịt kín bằng băng keo vào các túi quần của mình. Bên trong các túi đều có nhiều con rắn.
Nam du khach bi bat vi giau hon 100 con ran trong quan
 Hải quan Thâm Quyến bất ngờ trước số lượng rắn. Ảnh: China Daily
Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 104 con rắn, nhiều trong số đó không phải là loài bản địa.
Luật về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc cấm vận chuyển các loài vật ngoại lai trái phép.
“Những trường hợp vi phạm quy định sẽ… phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, hải quan Trung Quốc cho biết, nhưng chưa nêu rõ hình phạt với nam du khách.

Chuẩn bị nấu cơm, đứng tim thấy rắn độc “tự sát” kỳ quái

Cặp vợ chồng ở Thái Lan mới đây phát hiện một con rắn độc chết một cách kỳ lạ bên đường, miệng cắn chặt thân, răng cắm sâu vào cơ thể, trông như thể nó tự sát, vô cùng kỳ quái.

Theo truyền thông Thái Lan, vợ chồng ông Prasert và bà Chuk Sriraksa mở cửa hàng chuyên bán cơm cà ri ở khu Khun Thale, huyện Lan Saka, tỉnh Nakhon Si Thammarat.
Cách đây vài ngày, trong lúc đang chuẩn bị thực phẩm, hai vợ chồng đột nhiên nhìn thấy một con rắn độc đang quằn quại ở khoảng trống trước cửa hàng. Vì con rắn còn sống, họ không dám lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát, hi vọng con rắn sẽ sớm bò đi.

Vợ U70 quyết ly hôn vì đi chơi về lại thấy chồng đứng cổng

Ở tuổi ngoài 60, con cháu đề huề nhưng ông Ngọ và bà Lan ở Hà Nội vẫn quyết định ly hôn.

U70, chồng vẫn ghen tuông vô cớ 

Một ngày, luật sư Vũ Quỳnh Liên - văn phòng luật sư Hạnh Phúc nhận cuộc điện thoại nhờ tư vấn một vụ ly hôn đặc biệt. Khách hàng chị gặp là bà Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) ngoài 60 tuổi, đi cùng con gái. 

Chồng quyết đi tuần trăng mật một mình, cô dâu vỡ mộng

Anh khăng khăng, thậm chí còn thách thức nếu tôi không đi, anh sẽ đi một mình.

Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn mơ ước được đến Nhật Bản và có một tuần trăng mật lãng mạn ở đây. Tôi chờ đợi đến lúc kết hôn để có thể thực hiện ước mơ của mình.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhiều niềm vui trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Chúng tôi đã lên kế hoạch cẩn thận trước đám cưới và tất nhiên là bao gồm cả chuyến đi trăng mật.