“Mùa đông không lạnh” với sáng kiến bá đạo của các bạn học sinh

Đèn sưởi chính là “sáng kiến” thông minh của các bạn học sinh Hải Dương để chống chọi qua những ngày mùa đông giá rét.

Mấy ngày gần đây, không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ miền Bắc. Miền Bắc chính thức bước vào đợt rét đậm, rét hại. Chính điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày của người dân nói chung và đặc biệt là việc đi học của học sinh nói riêng.
Không chịu khuất phục trước thời tiết khắc nghiệt, các bạn học sinh hải Dương đã có sáng kiến vô cùng độc đáo và thông minh để có một “Mùa đông không lạnh ” và vượt qua những ngày giá rét này.
“Mua dong khong lanh” voi sang kien ba dao cua cac ban hoc sinh
Ý tưởng thông minh của các bạn học sinh trường THPT Kinh Môn.
Mới đây, những hình ảnh “ấm áp” đến từ sáng kiến độc đáo của các bạn học sinh Hải Dương đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bởi vì thời tiết khá là khắc nghiệt nên các bạn học sinh đã nhanh trí nghĩ ra ý tưởng đem đèn sưởi đến lớp để có thể “chống chọi” được với cái lạnh và có thể tập trung học tập một cách tối đa. Theo thông tin chia sẻ thì ý tưởng độc – lạ này đến từ các bạn học sinh trường THPT Kinh Môn, thành phố Hải Dương.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, ý tưởng độc đáo, mới lạ ấy đã nhận được rất nhiều lượt like và share. Đồng thời có rất nhiều lời bình luận khen ngợi ý tưởng sáng tạo, độc đáo và chắc chắn sẽ có rất nhiều người học tập ý tưởng sáng tạo này để chống chọi với mùa đông năm nay.
Bạn Nguyễn Ly hài hước bình luận: “Khi chúng bạn học cách làm ấm cho đàn gà con vào mùa đông và muốn áp dụng cho chính bản thân mình. Ý tưởng độc đáo đấy. Thế này thì lạnh lẽo gì nữa. Cứ ở trong lớp mà sưởi thôi”.
“Thông minh phết nhở. Mình cũng phải sắm ngay cái này đến lớp để tránh rét mới được”, bạn Vương Hoàng nói.
Với một ý tưởng sáng tạo, thông minh như này chắc chắn các bạn sẽ có một mùa đông bớt lạnh và có những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Mùa đông này, bạn đã có ý tưởng gì để biến mùa đông lạnh giá thành “mùa đông không lạnh” chưa?

"Cậu bé Xeko" công khai bạn gái là nữ giảng viên cực hot

(Kiến Thức) - "Cậu bé Xeko" - "diễn viên nhí" Hà Duy gây tò mò khi công khai hôn môi bạn gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. 

Mặc dù đã bỏ nghiệp diễn để theo nghề phi công nhưng Hà Duy - một trong những diễn viên nhí được biết đến với biệt danh "cậu bé Xeko" và quen mặt thuộc thế hệ 8X và đầu 9X nhưng anh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các fan vốn yêu thích những vai diễn của mình, đặc biệt là trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng những năm 90, đầu 2000 như Làm mẹ, Mùa hè sôi động, Một chuyến thăm quê, Xin hãy tin em...
 Mặc dù đã bỏ nghiệp diễn để theo nghề phi công nhưng Hà Duy - một trong những diễn viên nhí được biết đến với biệt danh "cậu bé Xeko" và quen mặt thuộc thế hệ 8X và đầu 9X nhưng anh vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các fan vốn yêu thích những vai diễn của mình, đặc biệt là trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng những năm 90, đầu 2000 như  Làm mẹ, Mùa hè sôi động, Một chuyến thăm quê, Xin hãy tin em...

Sau một thời gian gây chú ý khi chia sẻ với truyền thông về ngã rẽ ít ai ngờ của mình, "diễn viên nhí" Hà Duy mới đây lại khiến nhiều người nhắc tới mình khi công khai đăng bức ảnh khóa môi bạn gái ngọt ngào, kèm theo đó là dòng cảm xúc: "Mùa đông không lạnh".
Sau một thời gian gây chú ý khi chia sẻ với truyền thông về ngã rẽ ít ai ngờ của mình, "diễn viên nhí" Hà Duy mới đây lại khiến nhiều người nhắc tới mình khi công khai đăng bức ảnh khóa môi bạn gái ngọt ngào, kèm theo đó là dòng cảm xúc: "Mùa đông không lạnh".

Đau lòng vợ trẻ sau sinh bị chồng ví như "lợn nái"

Sinh con chưa được bao lâu người vợ trẻ sốc nặng khi không những chẳng được cảm thông mà còn phải nhận những lời chê bai đến từ phía chồng.

Thời gian mang thai và nuôi con nhỏ phụ nữ cần nhiều hơn hết sự yêu thương, và giúp đỡ từ phía chồng cùng những người thân trong gia đình. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất nhạy cảm, một vài lời nói, hành động vô ý cũng dễ khiến người phụ nữ bị tổn thương. Điển hình như câu chuyện của người vợ giấu tên được đăng tải trong một nhóm kín. Sau khi sinh con, chị tăng cân chóng mặt, chưa kịp về lại dáng thì bỗng nhiên đọc lén được tin nhắn của chồng với đồng nghiệp. Trong hội thoại, chồng chị nói rằng đã “chán vợ đến tận cổ vì đẻ xong thân hình như lợn nái”. Câu nói của người đầu gối, tay ấp đã khiến chị tổn thương và suy sụp.

Những kế sách giữ nhiệt bá đạo của học sinh miền Bắc

Miền Bắc tiếp tục trải qua những ngày lạnh cực điểm khi nền nhiệt nhiều nơi hạ thấp dưới 10 độ C, Hà Nội lạnh 14 độ. Cái rét đã làm nhiều sinh viên, học sinh sáng tạo ra những ý tưởng tránh rét cực bá đạo.

Ai cũng bảo sướng như thời học sinh, sinh viên vì chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ lo mỗi việc cắp sách đến trường. Ấy thế mà có mấy người hiểu, trách nhiệm học hành đối với họ to lớn và áp lực đến cỡ nào. Trời nắng hay mưa, rét cắt da hay nắng cháy đầu, học sinh, sinh viên vẫn phải lên lớp đều tăm tắp.