Những kế sách giữ nhiệt bá đạo của học sinh miền Bắc

Miền Bắc tiếp tục trải qua những ngày lạnh cực điểm khi nền nhiệt nhiều nơi hạ thấp dưới 10 độ C, Hà Nội lạnh 14 độ. Cái rét đã làm nhiều sinh viên, học sinh sáng tạo ra những ý tưởng tránh rét cực bá đạo.

Ai cũng bảo sướng như thời học sinh, sinh viên vì chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ lo mỗi việc cắp sách đến trường. Ấy thế mà có mấy người hiểu, trách nhiệm học hành đối với họ to lớn và áp lực đến cỡ nào. Trời nắng hay mưa, rét cắt da hay nắng cháy đầu, học sinh, sinh viên vẫn phải lên lớp đều tăm tắp.
Giữa những ngày buốt giá mà theo dự báo thời tiết là tại Hà Nội lúc lạnh nhất chỉ 14 độ C, nhiều nơi giảm xuống dưới 10 độ, học sinh, sinh viên vẫn phải chui ra khỏi chăn lúc 6h và có mặt tại trường lúc 7h.Đã thế, đêm khuya các bạn vẫn phải chong đèn học bài. Ở lớp học nào có ấm áp như ở nhà, cửa sổ, cửa lớp thoáng quá khiến mùa hè thì gió lùa mát rượi chứ đông đến thì khác nào ngồi ngoài trời?
Chỉ mới kể sơ sơ, các bạn đã thấy học sinh, sinh viên khổ cỡ nào chưa? Tuy nhiên, cũng chính vì bị đặt vào tình thế “bi đát” ấy mà cánh nhất quỷ nhì ma đã nghĩ ra vô vàn phương kế chống giặc rét cực hiệu quả.
Dưới đây là một số bứ ảnh ghi lại cách chiến đấu với cái rét cực bá đạo, rất đáng để bạn học tập đó.
Nhung ke sach giu nhiet ba dao cua hoc sinh mien Bac
Trời rét quá thì phải làm sao, tranh thủ sưởi tay ấm cái đã! 

Nhung ke sach giu nhiet ba dao cua hoc sinh mien Bac-Hinh-2
Biện pháp làm ấm theo kiểu “phía sau một cô gái”. Ảnh: Fanpage: Không sợ chó. 

Nhung ke sach giu nhiet ba dao cua hoc sinh mien Bac-Hinh-3
Sưởi ấm trong tưởng tượng. 

Truyền hình Hàn Quốc dừng chiếu phim, phát trực tiếp chung kết AFF Cup

Đài SBS thông báo sẽ phát trực tiếp trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sóng truyền hình Hàn Quốc vào tối 15/12 tới.

Theo SBS News, hai nhân vật sẽ bình luận trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia là người dẫn chương trình thể thao nổi tiếng Bae Sung-jae và bình luận viên bóng đá Jang Ji-hyun.

Sởn da gà nhìn học sinh ngồi quạt trần dù rét kỷ lục

(Kiến Thức) - Học sinh của một trường THPT ở Hà Nội kêu than khi phải co ro, lạnh cóng vì chiếc quạt trần quay tít ở phòng tin học giữa ngày rét kỷ lục. 

Son da ga nhin hoc sinh ngoi quat tran du ret ky luc
Mới đây, trên trang confession của một trường THPT ở Hà Nội, rất nhiều học sinh đã kêu gào, than phiền khi phải chịu rét cóng khi đến ngồi ở phòng Tin học. Số là, giữa những ngày rét kỷ lục, nhiệt độ luôn dưới 10 độ C, nhưng chiếc quạt trần trong phòng học vẫn quay tít, không có cách để tắt đi trừ khi ngắt điện cả phòng.

Son da ga nhin hoc sinh ngoi quat tran du ret ky luc-Hinh-2
Ảnh chụp chiếc quạt trần quay tít và cảnh học sinh phải đùm chăn áo, che đầu, che mặt chịu trận dưới chiếc quạt trần “hung thần” được lan truyền trên mạng gây ra nhiều cuộc tranh cãi. Nhiều học sinh của trường ví căn phòng học Tin này mới chính xác là nơi lạnh nhất Việt Nam chứ không phải Mẫu Sơn hay Sapa. Theo tìm hiểu, được biết do đường điện của phòng học Tin này được thiết kế kém cẩn thận nên nguồn điện đèn và quạt triền bị đi liền với nhau.

Son da ga nhin hoc sinh ngoi quat tran du ret ky luc-Hinh-3
Chiếc quạt trần hiện còn bị hỏng núm cấp độ nên cả học sinh, thầy cô giáo đều cùng “bó tay chịu rét”. Các teen, học sinh trong trường dù đều phải chịu đựng cái lạnh mỗi khi học Tin nhưng có không ít bạn lại coi chiếc quạt là một nét đặc trưng, đem lại nhiều điều thích thú. “Quạt trần thần thánh” là cách gọi hài hước mà các học sinh đặt cho cây quạt quanh năm chạy tít này.


Son da ga nhin hoc sinh ngoi quat tran du ret ky luc-Hinh-4
 Suốt trong những ngày miền Bắc chìm trong đợt rét kỷ lục vừa qua, việc phải đến trường đi học giống như một khổ hình với các học sinh. Nhiệt độ hạ thấp, phòng học lại không có điều hòa, tay chân lạnh cóng nên nhiều học sinh đã quyết định mang chăn màn để đắp, trùm ngay trong lúc nghe giảng.

Dân phượt nô nức lên đỉnh Tà Xùa ngắm băng tuyết vui như trẩy hội

Hàng ngàn người dân và du khách thập phương kéo nhau lên Tà Xùa lạnh 0 - 1 độ C để chiêm ngưỡng băng tuyết, vui như trẩy hội.
 

Với độ cao gần 2.000m so với mặt nước biển, Tà Xùa trong những ngày giá rét kỷ lục vừa qua vẫn đang tiếp tục xuất hiện băng tuyết phủ kín cả núi rừng. Mặc dù sương mù và giá rét nơi rẻo cao ở thời điểm này rất khắc nghiệt nhưng vẫn không cản nổi bước chân của từng đoàn du khách tấp nập kéo đến Tà Xùa để trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp, lung linh huyền ảo của băng tuyết đang phủ trắng xóa cả một khu rừng rộng mênh mông...
Với độ cao gần 2.000m so với mặt nước biển, Tà Xùa trong những ngày giá rét kỷ lục vừa qua vẫn đang tiếp tục xuất hiện băng tuyết phủ kín cả núi rừng. Mặc dù sương mù và giá rét nơi rẻo cao ở thời điểm này rất khắc nghiệt nhưng vẫn không cản nổi bước chân của từng đoàn du khách tấp nập kéo đến Tà Xùa để trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp, lung linh huyền ảo của băng tuyết đang phủ trắng xóa cả một khu rừng rộng mênh mông...