Một thanh niên chết cháy đen trong nhà nghỉ

(Kiến Thức) -Một thanh niên được phát hiện tử vong trong tình trạng cháy đen, bỏng toàn thân và có một số vết thương ở vùng đầu… tại nhà nghỉ.

Vào lúc 22h đêm 20/10, tại nhà nghỉ Sơn Lịch (Phố Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương), người dân phát hiện một thanh niên tử vong trong tình trạng đầu có vết thương, người cháy đen do bị bỏng, hai tay bị bỏng rộp bong tróc.
Người nhà nạn nhân tập trung ở bệnh viện Đa khoa Bình Giang.
 Người nhà nạn nhân tập trung ở bệnh viện Đa khoa Bình Giang.
Ngay sau đó, người dân đã báo cáo lên công an huyện Bình Giang. Lực lượng công an huyện Bình Giang đã báo cáo vụ việc lên công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Văn Đức (SN 1989, ở ngõ 2, khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).
Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công tỉnh Hải Dương cho biết, ngay khi nhận được tin báo vụ việc, lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo lực lượng PC 45 công an tỉnh Hải Dương phối hợp với công an huyện Bình Giang để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Phạm Văn Đức. Trưa 21/10, lực lượng chức năng đã tổ chức xong việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.
Theo người nhà nạn nhân, khoảng 23h đêm, họ nhận được tin báo. Khi đến bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang, các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện được khoảng 3 đến 4 tiếng.
Được biết, nạn nhân Đức là lao động tự do, chưa lập gia đình. Tối cùng ngày Đức cùng một số bạn đến nhà nghỉ Sơn Lịch sau đó thì xảy ra sự việc trên.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trên.

Trăn sổng chuồng, siết cổ 2 cậu bé tới chết

(Kiến Thức) - Hai cậu bé đã bị giết chết bởi một con trăn sau khi nó thoát khỏi lồng nhốt tại một cửa hàng bán vật nuôi ở Canada.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nổ tàu vận tải hàng giữa chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ

Vụ nổ khiến 70 tấn hàng trên tàu bị nước cuốn trôi, rất may không có thiệt hại về người

Lúc 20h20 phút ngày 20/10, trên đoạn sông Cần Thơ tại khu vực chợ nổi cách cầu Cái Răng 2 km thuộc khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đột nhiên phát ra tiếng nổ rất lớn.
Chiếc tàu hàng chục tấn chỉ còn thấy nóc trên mặt nước (Ảnh: Phunuonline).

Chiếc tàu hàng chục tấn chỉ còn thấy nóc trên mặt nước (Ảnh: Phunuonline).

Vụ nổ phát ra từ chiếc tàu vận tải mang biển kiểm soát CT - 00439 đang vận chuyển hàng hóa, rất may không có thiệt hại về người.
Chị Võ Thị Kim Đào là vợ anh Phạm Văn Trường - chủ phương tiện tàu vận tải, ngụ tại vực Phú Tân, phường Tân Phú, quận Cái Răng kể, sau khi tàu cặp bến nhận thêm đường cát tại khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình để vận chuyển đến huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, do bất cẩn khi vận chuyển hàng hóa làm tàu bị nghiêng, dẫn đến chìm dần. Trong lúc này thuyền trưởng đang nổ máy tìm cách lái tàu vào bờ và tri hô mọi người đến giúp, thì bỗng nhiên phát ra tiếng nổ long trời từ buồng máy.

Xót thương những đứa trẻ lâm cảnh mồ côi sau vụ nổ kinh hoàng

(Kiến Thức) - Từng đội khăn tang khi cha mất sớm, giờ mẹ cũng tử nạn trong vụ nổ kinh hoàng, những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học bỗng chốc lâm cảnh mồ côi

Sau 2 ngày xảy ra thảm nạn, đâm 19/10, người thân của các nạn nhân Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi); Nguyễn Thị Cẩm Tú (20 tuổi, con chị Tâm) và Nguyễn Ngọc Thạnh (30 tuổi) đã nghẹn ngào đưa thi thể cả 3 về quê Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để chôn cất.
Về đất mẹ với 2 bọc xương thịt