Một phụ nữ Hà Nội mắc kẹt giữa khe tường nhà cao tầng

Một phụ nữ Hà Nội bị rơi từ tầng 5 nhưng mắc kẹt vào khe tường giữa hai ngôi nhà cao tầng. Bà được giải cứu sau nhiều giờ.

Người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn hi hữu này là bà Nguyễn Thị Hảo, ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Sáng 28/7, bà lên tầng thượng tưới rau. Bước qua khe tường giữa hai ngôi nhà được lợp bằng tấm nhựa, bà Hảo bị thụt chân, rơi xuống từ tầng 5.
Lực lượng cứu hộ phá tường cứu bà Hảo. Ảnh: Đức Minh.
 Lực lượng cứu hộ phá tường cứu bà Hảo. Ảnh: Đức Minh.
Một nhân chứng kể, sau khi rơi, bà Hảo bất tỉnh dưới khe tường tầng 1 giữa hai ngôi nhà. Hai giờ sau, khi tỉnh dậy bà mới kêu cứu. Tuy nhiên, vị trí bà Hảo bị kẹt nằm sâu trong khe tường khép kín, khó tiếp cận.
Công an phường sở đã tại huy động lực lượng cứu hộ tới phá tường tầng 1. Bà Hảo được cứu trong tình trạng tỉnh táo, sức khỏe bình thường, chỉ bị sây sát nhẹ.
Vị trí bà Hảo hụt chân trên tầng thượng ngã xuống khe tường. Ảnh: Đức Minh.
 Vị trí bà Hảo hụt chân trên tầng thượng ngã xuống khe tường. Ảnh: Đức Minh.
Anh Nguyễn Xuân Phúc (con trai bà Hảo) cho biết, sáng cùng ngày, cả gia đình chuẩn bị giỗ ông ngoại. Họ hàng tập trung ở đám giỗ tại nhà người thân gần đó. Khi chuẩn bị cỗ xong, nhiều người gọi điện thoại nhưng bà Hảo không nhấc máy. Về tới nhà, anh Phúc mới phát hiện mẹ bị mắc kẹt.

Mưa lũ Quảng Ninh: 1.000 khách du lịch bị cô lập

(Kiến Thức) - Tình hình mưa lũ đã khiến cho khoảng 1.000 khách du lịch ở đảo Quan Lạn và Minh Châu bị cô lập, thiếu rau và thực phẩm nghiêm trọng.

Tính đến 19h30 tối ngày 28/7, số nạn nhân chết do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã lên 16 người chết, 7 người khác vẫn còn mất tích.
Nhiều khu vực ở Quảng Ninh đang bị cô lập, mất điện. Trong chiều ngày 28/7, nhiều nơi tại TP Hạ Long vẫn xảy ra tình trạng lở đất tràn xuống nhà dân. Tại tổ 3 khu 5, phường Bãi Cháy, Hạ Long, trong chiều 28/7, một lượng đất lớn tràn vào nhà của 5 hộ dân. Người dân dùng mọi cách nhưng khối lượng đất quá lớn không thể ngăn cản.

Thảm sát ở Bình Phước: Mẹ nghi can đau đớn ngã quỵ

(Kiến Thức) - Chưa kịp vơi nỗi đau khi nghe tin cả gia đình ân nhân bị sát hại, người mẹ ngã quỵ khi nghi can gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước chính là con trai mình.

Sáng nay (11/7), cả thị trấn Chợ Mới, ấp Long Hạ (xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) rúng động trước tin nghi can gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước, giết 6 mạng người chính là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi), người thanh niên "hiền lành, hiếu thảo" của xóm làng.