Một người thiểu năng bị sát hại dã man

(Kiến Thức) - Anh Phan Hữu Trung là người bị thiểu năng trí tuệ kiếm sống bằng nghề rửa chén bát thuê cho một quán cơm đã bị sát hại dã man.

Chiều ngày 16/1, người dân đường Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tá hỏa khi phát hiện anh Phan Hữu Trung (29 tuổi) chết do bị đứt đốt sống cổ số 1, làm đứt tủy não và nhiều vết thương tích nặng khác, làm bể sọ não. Anh Trung là người bị thiểu năng trí tuệ, hằng ngày rửa chén bát thuê cho một quán cơm trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột.
Hiện trường vụ án mạng
 Hiện trường vụ án mạng
Anh Trung ngày đi làm thuê, ăn uống ở quán cơm, tối về ngủ nhờ ở nhà anh Võ Đức Duy. Ở nhờ nhà anh Duy còn có anh Nguyễn Hữu Đức, là vệ sĩ của công ty vệ sĩ Đại Hải. Từ ngày 11/1, anh Duy đi làm giúp cho bạn ở xã EaKao, nên chỉ có anh Trung và Long ngủ trong nhà.
Khoảng 14h ngày 15/1, anh Nguyễn Ngọc Khang, trú tại đường Nguyễn Công Trứ sang nhà anh Võ Đức Duy nhậu cùng với anh Y Yoni Ksơr và Nguyễn Hữu Long. Đến 17h thì anh Long và Y Yoni đi đâu không rõ nên anh Khang ra về.
Đến 21h cùng ngày anh Khang đang ngủ thì Y Yoni gọi cửa nói: “Tao giết chết thàng Trung rồi” nhưng anh Khang không tin vì Y Yoni hay nói đùa.
Đến 1h sáng ngày 16/1, Y Yoni lại đến nhà gõ cửa và xin anh Khang 1 điếu thuốc lá hút. Y Yoni nói là “tao đi làm ăn ở xa, tạm xa nhau một thời gian nhé”.
Đến 6h30 ngày 16/1 anh Long đi làm về thì phát hiện thấy anh Trung bị giết chết đang nằm dưới nền nhà.
Y Yoni là đối tượng hình sự có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 12/2011, hiện ở với ông bà ngoại.
Thông tin ban đầu cho biết, sau khi gây án, Y Yoni đã bỏ trốn sang tỉnh Gia Lai. Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt nghi phạm này.

Hiện trường sập lò than 6 người chết vẫn nghi ngút khói

(Kiến Thức) - Dù các lực lượng nhanh chóng cứu hộ, cứu nạn nhưng do lửa cháy lan rộng và nhanh nên vẫn có 6 công nhân thiệt mạng, một người bị thương nặng. Đến 14h, lửa vẫn cháy trong lò...

Đến 14h, khói vẫn bốc lên nghi ngút từ miệng hầm nơi xảy ra vụ cháy khiến 6 công nhân tử vong.
 Đến 14h, khói vẫn bốc lên nghi ngút từ miệng hầm nơi xảy ra vụ cháy khiến 6 công nhân tử vong.
Các công nhân đang tìm cách khắc phục sự cố.
Các công nhân đang tìm cách khắc phục sự cố. 
Khu vực xảy ra vụ cháy đang được cách ly bởi khí độc vẫn thoát ra qua miệng lò.
 Khu vực xảy ra vụ cháy đang được cách ly bởi khí độc vẫn thoát ra qua  miệng lò.
Bình ô xy nằm lăn lóc nhưng ít ai dám vào.
 Bình ô xy nằm lăn lóc nhưng ít ai dám vào.
Máy móc ngổn ngang.
Máy móc ngổn ngang. 
Nhiều công nhân vẫn còn bàng hoàng.
 Nhiều công nhân vẫn còn bàng hoàng.
Lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường nhưng 6 người vẫn thiệt mạng.
Lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường nhưng 6 người vẫn thiệt mạng.
Công nhân này đau đớn khi kể lại chuyện đồng nghiệp gặp nạn.
 Công nhân này đau đớn khi kể lại chuyện đồng nghiệp gặp nạn.
Hiện công ty than Đồng Vông và các cơ quan chức năng vẫn đang xử lý sự cố.
 Hiện công ty than Đồng Vông và các cơ quan chức năng vẫn đang xử lý sự cố.

BS Tường thoát tội giết người: Thỏa đáng?

(Kiến Thức) - Trong 2 tội danh mà CA Hà Nội vừa đề nghị truy tố với bác sĩ Tường, không có tội vô ý làm chết người. Liệu điều này có thỏa đáng?

Sau hơn 3 tháng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra kết luận dài 8 trang, đề nghị truy tố Nguyễn Mạnh Tường các tội danh “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và “Xâm phạm thi thể”. Theo đề nghị truy tố, ông Tường đối diện với mức án cao nhất cho cả hai tội danh trên là 22 năm tù.

Giữa đêm cô gái trẻ nhảy cầu Chương Dương tự tử

(Kiến Thức) - Đang đi làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương, các chiến sĩ CSGT phát hiện cô gái định nhảy cầu tự tử nên kịp thời cứu giúp.