Một người đi đá gà tử vong khi chạy trốn lực lượng chức năng

Ngày 19/1, Công an TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, các ngành chức năng đang điều tra, làm rõ một người tham gia đá gà ăn tiền bị tử vong sau khi chạy trốn lực lượng kiểm tra.

Nạn nhân được xác định là anh Lương Quốc Toàn (34 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 18/1, nhận được tin báo có một số đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền trên phần đất của bà Nguyễn Thị Hồng Yến ngụ ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, Công an xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh.
Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đá gà vội bỏ chạy tán loạn để lại hiện trường 13 xe máy, 9 con gà đá và nhiều vật dụng có liên quan phục vụ cho việc tổ chức đá gà ăn tiền.
Mot nguoi di da ga tu vong khi chay tron luc luong chuc nang
 Hiện trường tụ điểm đá gà tại xã Long Khánh sau khi các đối tượng bỏ chạy
Sau đó, người dân khu vực này phát hiện một thanh niên nằm bất tỉnh cách tụ điểm đá gà khoảng 100 mét và báo cho cơ quan công an. Người này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.
Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng nhận định anh Lương Quốc Toàn tử vong có thể do bị xuất huyết não.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cháu thua đá gà, chú bị giang hồ tới nhà đánh tử vong

Do nhận nợ thay cho cháu vì đá gà, ông lão bị nhóm người vào tận nhà đánh đập, ép lên ô tô chở đi, sau đó thì được phát hiện trong bệnh viện…

Ngày 10/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, tiếp tục truy bắt những nghi phạm còn lại trong vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Trước đó, hai người cháu ông Lê Đình Hữu Phước (55 tuổi, phường Hội Phú, TP. Pleiku) chơi đá gà và thua Đỗ Ngọc Lắm (34 tuổi, còn gọi là Tý Má, ở TP. Pleiku) 100 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Ông Phước đứng ra nhận trả nợ thay.Tháng 12/2018, Lắm đã lấy của ông Phước một chiếc xe bán tải để trừ một phần nợ.

Tâm sự nhói lòng của tài xế trước cám dỗ ma túy

Tôi sinh năm 1988, vào nghề xe tải cũng hơn 5 năm, trải qua không ít những va vấp, nhọc nhằn của nghề này.
 

Kể từ sau vụ xe container tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt (quốc lộ 1, ấp 3, xã Thạch Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) ngày 2/1 vừa qua, cộng đồng đều lên tiếng chỉ trích, gán cho xe tải, xe container tên gọi “hung thần trên xa lộ”.