Cháu thua đá gà, chú bị giang hồ tới nhà đánh tử vong

Do nhận nợ thay cho cháu vì đá gà, ông lão bị nhóm người vào tận nhà đánh đập, ép lên ô tô chở đi, sau đó thì được phát hiện trong bệnh viện…

Ngày 10/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, tiếp tục truy bắt những nghi phạm còn lại trong vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Trước đó, hai người cháu ông Lê Đình Hữu Phước (55 tuổi, phường Hội Phú, TP. Pleiku) chơi đá gà và thua Đỗ Ngọc Lắm (34 tuổi, còn gọi là Tý Má, ở TP. Pleiku) 100 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Ông Phước đứng ra nhận trả nợ thay.Tháng 12/2018, Lắm đã lấy của ông Phước một chiếc xe bán tải để trừ một phần nợ.
Chau thua da ga, chu bi giang ho toi nha danh tu vong
 
Đến chiều 9/1/2019, Lắm cùng 5 người khác đi xe ô tô tới nhà ông Phước để tiếp tục đòi số nợ chơi đá gà còn lại. Tại đây, họ dùng súng bắn một phát chỉ thiên và đánh ông Phước. Đến tối, ông Phước bị ép lên ô tô đưa ra khỏi nhà.
Tới khoảng 19h30, người thân hay tin ông Phước được cấp cứu tại khoa hồi sức chống độc tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ba giờ sáng 10/1, ông Phước tử vong, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong do tụ máu não, chấn thương bụng, vỡ gan.
Hiện công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ được 2 nghi can.

Thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, lĩnh án tử vì vận chuyển 10 bánh heroin

(Kiến Thức) - Do ham số tiền 100 triệu đồng nên Lường Thị Huấn đã nhận lời tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy để rồi giờ đây bị cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội với bản án tử hình. 

Sáng ngày 10/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lường Thị Huấn (18 tuổi, trú huyện Mường Chà, Điện Biên) và Vi Trung Hiển (30 tuổi, quê Lạng Sơn) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Theo cáo trạng, tháng 5/2018, Hiển quen và được một người đàn ông tên Thắng (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển 10 bánh heroin với giá 150 triệu đồng. Do quen biết với Huấn khi đi tìm việc ở Điện Biên, nên Hiển thuê Huấn mang heroin từ TP Điện Biên Phủ về Hà Nội, với thỏa thuận 10 triệu đồng mỗi bánh, Huấn đồng ý.

Thực hư việc bắt hai thợ xây nghi sát hại người phụ nữ ở Hà Đông?

(Kiến Thức) - Cơ quan công an cho hay, thông tin bắt hai nam thợ xây nghi sát hại người phụ nữ ở vườn hoa Hà Đông là không chính xác.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc chị Trần Thị L., (SN 1987, sống tại thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) tử vong ở vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội), hiện trên một số trang mạng xã hội Facebook đang lan truyền thông tin rằng cảnh sát đã bắt giữ hai nam thợ xây nghi liên quan đến việc sát hại cô gái ở vườn hoa.
Nói về thông tin trên với PV, chiều ngày 10/1 một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết,thông tin bắt hai nam thợ xây nghi sát hại L. là chưa đúng. Hiện đơn vị này vẫn đang triển khai lực lượng làm rõ vụ án. 

Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao cho gia đình quản lý

(Kiến Thức) - Trước ngày 27/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng không còn quản lý, bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến, mà sẽ chính thức bàn giao cho gia đình và địa phương.

Ngày 10/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình có công văn thông báo về việc tổ chức bàn giao công tác quản lý, bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Khu mo Dai tuong Vo Nguyen Giap duoc giao cho gia dinh quan ly
Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao cho gia đình và địa phương quản lý trước ngày 27/1.