
Trang web Ura.news của Nga đưa tin, toàn bộ một lữ đoàn của quân đội Ukraine (AFU) đã mất tích ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Belgorod của Nga, giáp với tỉnh Sumy của Ukraine. Lực lượng trinh sát của quân đội Nga (RFAF) cho biết, toàn bộ quân thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 141 AFU ở khu vực Krasnoyarsk, đều mất tích trong khi làm nhiệm vụ.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chi tiết nào được tiết lộ. Theo tạp chí Forbes, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 141 của AFU được thành lập vào tháng 6 năm 2023. Lữ đoàn có 6 tiểu đoàn bộ binh, mỗi tiểu đoàn có 400-500 binh sĩ.

Mặc dù Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 141 là đơn vị bộ binh cơ giới, nhưng lực lượng này không có, hoặc rất thiếu các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh và xe công binh hạng nặng. Lữ đoàn chỉ được trang bị vũ khí bộ binh hạng nhẹ, UAV, súng cối, súng máy. Thực chất đây chỉ là lữ đoàn bộ binh nhẹ.

Theo tình báo quân đội Nga, Lữ đoàn 141 của AFU có thể đã di chuyển toàn bộ lực lượng của mình vào các công sự ngầm hoặc ẩn náu. Hiện nay, AFU cũng đang học chiến thuật của quân đội Nga, đó là phân tán toàn bộ lực lượng thành các tổ chiến đấu từ 3-5 người.

Các lực lượng này có thể vào trú ẩn trong các hầm ngầm gần tiền tuyến, ẩn nấp trong các chiến hào và những ngôi nhà ở khu vực chiến tuyến, mà dân đã sơ tán hết để chờ đợi thời cơ. Khi quân Nga đang thay quân phòng thủ, mất cảnh giác, họ sẽ phối hợp với nhiều tổ tác chiến khác nhau, bất ngờ tấn công.

Cũng có thông tin cho rằng, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 141 đã bị tấn công dữ dội bởi hỏa lực của RFAF và hầu hết đều bị thương vong. Quân số còn lại được bổ sung vào các đơn vị khác của AFU. Do đó, trên tuyến đầu, không phát hiện các hoạt động của Lữ đoàn 141, đó cũng là điều bình thường.

Theo hãng thông tấn Sputnik của Nga, chuyên gia quân sự người Anh Mercury cho biết, quy mô RFAF trong thời gian qua không ngừng mở rộng, trong khi quy mô AFU thì liên tục giảm sút. Điều này dẫn đến chênh lệch về lực lượng trên chiến trường, ngược với năm đầu tiên của cuộc xung đột.

Các chuyên gia Anh cho rằng trên tiền tuyến, RFAF có thể bắn 28.000 viên đạn pháo mỗi ngày, trong khi AFU chỉ có thể bắn 4.000 viên đạn, với tỷ lệ hỏa lực là 7:1. Rõ ràng là với khoảng cách quá lớn về hỏa lực, Ukraine đang thua trong cuộc chiến và AFU thậm chí không thể đạt được thế cân bằng 1:1 trên chiến trường.

Chuyên gia quân sự người Anh Mercury tin rằng, số lượng đạn pháo do Nga sản xuất và được Triều Tiên và Iran cung cấp mỗi năm có thể lên tới 14 triệu viên, đây thực sự là một con số đáng kinh ngạc. Ukraine không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh tiêu hao quy mô lớn khi gặp bất lợi như vậy.

Đại biểu Verkhovna Rada Ukraine Dubinsky lần đầu tiên tiết lộ tình hình thực tế của quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Dubinsky cho biết, mặt trận Ukraine hiện đang sụp đổ và họ có thể sẽ chứng kiến sự sụp đổ trên diện rộng vào mùa hè năm 2025.

Còn Alexander Dubinsky, đại biểu Quốc hội Ukraine, cho biết Ukraine đã thiệt hại 800.000 người và hiện vẫn còn 800.000 người đang phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, chỉ có 300.000 người ở tuyến đầu, số còn lại là nhân viên hậu cần và đã “biến mất”.

Dubinsky tin rằng, quân đội Ukraine phải chịu từ 10.000 đến 12.000 thương vong mỗi tháng và 15.000 trường hợp đào ngũ. Sau tháng 7, quân số của quân đội Ukraine ở tuyến đầu sẽ chỉ còn dưới 200.000 người.

Theo tính toán của Dubinsky, RFAF hiện có 610.000 quân ở tuyến đầu, sau tháng 7 năm nay, RFAF sẽ sử dụng ưu thế về quân số gấp 3 lần, hỏa lực pháo binh gấp 7 lần, ưu thế tuyệt đối về không quân và ưu thế áp đảo về tên lửa. Điều này sẽ khiến AFU ở chiến trường vào thế sinh tử.

Theo phân tích của các chuyên gia Anh và đại diện Verkhovna Rada Ukraine (Quốc hội Ukraine), sau hơn ba năm chiến tranh tiêu hao, thực lực của Ukraine đã giảm xuống mức thấp nhất. Có thể khẳng định, đây là thời điểm khó khăn nhất của Ukraine, nếu không được phương Tây viện trợ lớn, AFU sẽ sụp đổ trên diện rộng.

Trong lúc khó khăn này, thì Mỹ, quốc gia tài trợ chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga đã có dấu hiệu “quay xe”. Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Donal Trump đã cắt viện trợ quân sự cho Ukraine từ khi ông nhận chức, khiến hỏa lực của AFU chỉ có thể ngày càng yếu đi. Có khả năng Moskva sẽ giành được chiến thắng quyết định trong năm nay. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, Sputnik, Sina).