Sheralyn Tay, 33 tuổi người Singapore, biết mình bị suy thận từ năm 2001 nhưng không bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ cần phải ghép thận. Từ đó cô chỉ uống thuốc và sống như bình thường.
Nhưng đến năm 2005 thì sức khỏe của cô chuyển biến xấu khiến cô cảm thấy cực kỳ không ổn, thậm chí trên da bắt đầu nổi những hạt trong trong do các chất thải như axit uric bị tích tụ lại trong cơ thể. Bác sĩ thông báo rằng cô cần một quả thận mới.
- 8h sáng, cô con dâu sành điệu ra khỏi nhà, đi cà phê sáng với bạn, váy hoa rực rỡ, tóc thả mượt mà, nhìn chẳng có dáng vẻ gì của bà mẹ hai con tất tả. Đứa cháu nội hơn 1 tuổi đòi theo mẹ, ngã giữa nhà, bẩn thỉu, khóc thét. Bà Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) nhìn theo, muốn gọi giật cô con dâu lại chửi một trận, nhưng lại im lặng, thở dài.
Ai gặp bà Hoa cũng khen bà có cô con dâu xinh đẹp, gái hai con mà vẫn giữ được vóc dáng thon thả, đã vậy lúc nào cũng trau chuốt, sành điệu. Mỗi lần nghe vậy, Bà Hoa chỉ cười nhạt, nghĩ đến cảnh khác, hoàn toàn đối lập: hai đứa cháu nội của bà, một đứa hơn 4 tuổi, đứa kia hơn 1 tuổi, lúc nào cũng bẩn thỉu, nheo nhóc, thiếu hơi mẹ.
![]() |
Đang tạo dáng chụp ảnh bỗng dưng...trớ! |
![]() |
Người Singapore thích đồ ăn và một món ăn nổi tiếng nào đó bất ngờ xuất hiện ở đảo quốc sư tử cũng là chuyện bình thường. Chẳng hạn như bánh sừng bò nhân trứng mặn là loại bánh có vỏ ngoài giòn, nhân bên trong làm từ lòng đỏ trứng béo ngậy như bơ. Món ăn Singapore này cũng từng rất thành công ở Hongkong. |