Mẹ Vũ Văn Tiến vái lạy gia đình nạn nhân vụ thảm sát

Mẹ Vũ Văn Tiến vái lạy thân nhân nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước tại địa điểm diễn ra phiên phúc thẩm.

Sáng nay (18/7), TAND cấp cao ở TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại trong vụ thảm sát ở Bình Phước.
Mẹ Vũ Văn Tiến (bìa trái) vái lạy thân nhân nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước tại địa điểm diễn ra phiên phúc thẩm. (Ảnh: VnExpress)
Mẹ Vũ Văn Tiến (bìa trái) vái lạy thân nhân nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước tại địa điểm diễn ra phiên phúc thẩm. (Ảnh: VnExpress) 
Tại địa điểm xét xử, bà Vũ Thị Thi (mẹ của bị cáo Vũ Văn Tiến) cùng người thân có mặt từ sớm. Bà đi lại trong khoảng sân của tòa và liên tục nhìn về phía cổng.
Sau khi bà Thi có mặt, gia đình nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước cũng mang theo 6 di ảnh xuất hiện. Bà Thi chắp tay, vái lạy xin gia đình bị hại tha thứ nhưng không được để ý, VnExpress đưa tin.
Khoảng 9h, chủ tọa phiên tòa đọc cáo trạng. Bà Thi ôm mặt khóc khi nghe đến đoạn Tiến từ chối tham gia giết người.
Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, bố mẹ của Vũ Văn Tiến đã gửi đơn đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM hướng dẫn thủ tục, trình tự đền bù tổn thất, mất mát cho gia đình nạn nhân.
Gia đình của Vũ Văn Tiến cũng từng vay mượn khắp nơi được khoảng 20 triệu đồng nhằm đền bù cho gia đình bị hại nhưng chưa được chấp nhận.
Mời quý độc giả xem video Tên sát nhân giết 5 mẹ con (nguồn Youtube):

Đang ngồi uống nước, bị hàng chục côn đồ truy sát

(Kiến Thức) - Đang ngồi uống nước, anh Đại bị hàng chục côn đồ lao vào đấm đá túi bụi. Các đối tượng cầm gạch, chai thủy tinh truy sát ngay cả khi nạn nhân bỏ chạy.

Trao đổi với PV Kiến thức, Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Đang chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin vụ việc anh Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, trú tại Ý Yên, Nam Định) bị nhóm côn đồ khoảng chục người truy sát trong đêm.
Theo thông tin ban đầu về vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 15/7, anh Đại đang ngồi uống nước trên vỉa hè đường Vĩnh Hưng (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bị nhóm đối tượng khoảng chục người kéo nhau đến đánh túi bụi.

Chủ tịch TP HCM chỉ đạo công an TP phá thảm án Bình Phước

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP HCM vừa có công văn khẩn yêu cầu Công an TP HCM truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm sát Bình Phước khiến 6 người chết.

Liên quan đến vụ thảm sát Bình Phước khiến 6 người trong gia đình bị sát hại sáng 7/7, ngày 9/7, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân ra công văn khẩn yêu cầu Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện khẩn trương kiểm tra, rà soát trên địa bàn để kịp thời phát hiện, bắt giữ hung thủ. 

Chu tich TP HCM chi dao khan pha an tham sat Binh Phuoc
 Công văn khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân gửi Giám đốc Công an TP HCM

Quốc tế công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneve đã công nhận quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 nên thuộc quyền quản lý của chính quyền miền Nam Việt Nam.

Về tính liên tục của sự chiếm hữu thực sự, Tiến sĩ Trần Công Trục đưa ra một số mốc lịch sử hết sức cụ thể, có ý nghĩa: Với tư cách là đại diện Nhà nước Việt Nam về đối ngoại trong thời kỳ Việt Nam là thuộc địa của Pháp, Cộng hòa Pháp đã tiếp tục thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã (bên trái) tặng bản vẽ lại An Nam Đại quốc họa đồ cho UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng.
 Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã (bên trái) tặng bản vẽ lại An Nam Đại quốc họa đồ cho UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng.