Mẹ vợ tiết lộ: Ông hoàng cải lương từng gọi phụ huynh là "chị"

Ông hoàng cải lương Kim Tử Long và mẹ vợ, nghệ sĩ Xuân Yến lần đầu xuất hiện trong talkshow và có những chia sẻ cực thú vị về nhau.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip hiếm hoi về mẹ vợ của "Ông hoàng cải lương" Kim Tử Long. Bà là nghệ sĩ Xuân Yến cực lẫy lừng một thời của sân khấu tuồng cổ, là em ruột của cố NSND Thanh Tòng thuộc gia tộc Bầu Thắng - Minh Tơ.

Xuất hiện trong talkshow cùng con rể, mẹ ruột Trinh Trinh lần đầu chia sẻ nhận xét về anh: "Phải nói rằng cô có phước. Cô có chàng rể là Kim Tử Long quá tốt. Rất thương vợ, thương con và quý yêu bà mẹ vợ nữa. Có bao giờ con thấy chàng rể đi nấu cho mẹ vợ ăn đâu? Chàng rể của cô nấu lẩu ngon lắm nha. Cô nói thiệt. Nghệ sĩ có bao giờ chịu vô bếp đâu, cô thấy có một mình Kim Tử Long, hay là cô thương nó quá nên cô thấy nó hơn mọi người? Biết nấu ăn, biết làm công chuyện, siêng năm và thương vợ thương con".

Me vo tiet lo: Ong hoang cai luong tung goi phu huynh la
Me vo tiet lo: Ong hoang cai luong tung goi phu huynh la
Me vo tiet lo: Ong hoang cai luong tung goi phu huynh la
Me vo tiet lo: Ong hoang cai luong tung goi phu huynh la
Mẹ vợ hiếm hoi tiết lộ cảm nghĩ về Kim Tử Long.

Nghe cách nói chuyện đủ hiểu nghệ sĩ Xuân Yến hài lòng với chàng rể cỡ nào. Bên cạnh đó, dân tình phải bật cười vì chia sẻ của Kim Tử Long về cách xưng hô với mẹ vợ khi chưa cưới Trinh Trinh: "Long gọi má Tư là chị không à, gọi là chị Tư. Sau đó thời gian đã đảo lộn cuộc sống, từ chị chuyển sang má hồi nào không hay. Mới đầu chuyển qua gọi má cũng hơi khó khó, dần dần thì quen. Lúc đầu, Long cũng gọi Trinh Trinh và Tú Sương là con, giờ gọi Trinh Trinh là vợ".

Me vo tiet lo: Ong hoang cai luong tung goi phu huynh la
Me vo tiet lo: Ong hoang cai luong tung goi phu huynh la

"Ông hoàng cải lương" từng gọi phụ huynh là "chị".

Quyền Linh liền hỏi khó: "Có bị má la không?". "Ông hoàng cải lương" thật thà: "Má la mấy đứa khác, không la Kim Tử Long". Nghệ sĩ Xuân Yến dí dỏm: "Mình la nó, nó về nó la con mình thì sao? Tội nghiệp con mình". Nam nghệ sĩ còn tiết lộ thêm: "Xin báo với Quyền Linh, nhìn bàn tay nè, năm nay 81 tuổi rồi, má nhiêu con quên rồi?" Mẹ vợ anh đáp: "Tết này 79 con ơi. Trời ơi, nó tăng tuổi tôi". Không chỉ thế, bà còn bật mí thêm về chàng rể: "Hễ ra đường thấy con gái đẹp là liếc nhẹ cái thôi chứ không dám liếc lâu".

Ba mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm được con rể đưa đi chơi xa

Lê Dương Bảo Lâm đã đưa ba mẹ vợ đi du lịch cực sang chảnh ở Phú Quốc.

Ít giờ trước, trên trang Facebook của mình, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải loạt khoảnh khắc gia đình đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Bà xã anh là Quỳnh Quỳnh tiết lộ đây là lần đầu tiên ba mẹ cô được đi du lịch xa. Phụ huynh thường ngày phụ giúp cô việc nhà và việc buôn bán. Họ đi xa nhất chắc là đến Vũng Tàu.

Trong chuyến du lịch này, ba mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm vẫn đảm nhận công việc chăm sóc cho các nhóc tì. Trong khi bà ngoại bế cháu trai thì ông tất bật xách đồ và chu đáo cầm quạt cho hai bà cháu được mát mẻ hơn. Cả hai thể hiện sự hạnh phúc hào hứng khi được các con đưa đi vi vu tại resort sang trọng. Không chỉ thế, ba vợ Lê Dương Bảo Lâm còn có phản ứng hài hước khi Quỳnh Quỳnh nói về việc sinh thêm con. Ông phán: "Đẻ đi rồi ra đường ở luôn".

Đang tháo dỡ hàng rào chặn vỉa hè trước căn villa Linh Đàm

Hàng rào sắt do chính chủ căn villa dựng lên quây chặn vỉa hè đang được tháo dỡ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục lấn chiếm chưa được xử lý.

Trưa 2/2, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hàng rào bằng sắt quây kín vỉa hè trước villa house nằm tại Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đang được tháo dỡ.
Dang thao do hang rao chan via he truoc can villa Linh Dam
Hàng rào sắt quây chặn vỉa hè đang được tháo dỡ. 

Mẹ vợ đến chơi 1 tuần, tôi mất ví, mắt cay xè khi tìm thấy

Mẹ đi không lâu thì tôi phát hiện mình bị mất ví, lục tung khắp nhà cũng không thấy.

Tôi có một tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, mẹ dẫn theo em gái đi tái hôn và từ ngày đó đến giờ tôi chưa từng gặp lại.

Sau khi ly hôn không lâu, bố tôi kết hôn với người phụ nữ khác và sinh thêm cho tôi một em trai và một em gái. Nhìn bề ngoài gia đình rất hạnh phúc nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là người thừa trong cái gia đình đó, bởi tình yêu thương của bố và mẹ kế đều đổ dồn hết cho hai em.