Mẹ đơn thân lương 10 triệu nuôi con nhỏ, tháng tiết kiệm 1/3 thu nhập

Mẹ đơn thân lương 10 triệu nuôi con nhỏ, ở nhà thuê, tháng tiết kiệm 1/3 thu nhậpNhiều người nghĩ thu nhập 10 triệu đồng trên tháng chỉ chi tiêu thôi đã khó nói gì đến tiết kiệm. Song thực tế, nếu biết cách chi tiêu khoa học, bạn vẫn có thể có mức sinh hoạt thoải mái lại bỏ tiết kiệm 1/3 số thu nhập đó.

Thực tế cho thấy rằng chìa khóa của vấn đề chi tiêu hợp lý trong cuộc sống không phải nằm ở thu nhập cao hay thấp mà nằm ở sự khéo léo sắp xếp chi tiêu giữa các khoản có khoa học, hợp lý hay không.
Tiết kiệm những khoản chi không cần thiết, lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu đúng nguyên tắc đề ra chính là yếu tố quyết định giúp bạn giữ được tiền trong ví. Và ở mức thu nhập nào bạn vẫn có thể làm chủ được tài chính của bản thân.
Câu chuyện chi tiêu của chị Hải Vân dưới đây cũng là 1 minh chứng khẳng định thêm tầm quan trọng của việc khéo léo trong quản lý, chi tiêu tài chính khoa học.
Chị Hải Vân sinh năm 1994, kết hôn năm 2017, sau 2 năm chung sống vợ chồng anh chị đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu, nhưng do bất đồng quan điểm hôn nhân nên vợ chồng chị thống nhất chia tay trong vui vẻ. Con gái do chị chăm sóc, một tháng chồng chị có trách nhiệm gửi 3 triệu phụ cấp nuôi con.
Chị Vân kể: "Sau ly hôn, cuộc sống của mình khá chật vật bởi mình làm việc hành chính văn phòng, lương một tháng 10 triệu không có thu nhập thêm trong khi nhà phải đi thuê.
Mình nghĩ thu nhập thế nào, chi tiêu thế đó, đành 'liệu cơm gắp mắm' nên ngay sau khi mẹ con ra ngoài ở, mình đã lập kế hoạch chi tiêu thật cụ thể rõ ràng như sau:
Tiền nhà: 1.7 triệu đồng
Me don than luong 10 trieu nuoi con nho, thang tiet kiem 1/3 thu nhap
 
Vì chỉ có 2 mẹ con nên mình chọn thuê 1 phòng trọ nhỏ thôi, không cần nằm ở trung tâm. Mình chấp nhận đi làm xa hơn một chút miễn phòng thuê được sạch sẽ, thoáng đãng là được.
Tiền điện nước: 500 nghìn
Để tiết kiệm tối đa tiền điện, trong phòng mình chỉ sắm sửa những thiết bị điện thật sự cần thiết. Tính ra 1 tháng mình dùng hết khoảng 400 nghìn tiền điện. Khoản này sẽ dao động bù trừ giữa các mùa. Còn lại tiền nước cố định là 100 nghìn/ tháng.
Tiền gửi trẻ: 1,3 triệu đồng
Từ khi con được 2 tuổi là mình cho bé vào trường công học để giảm tải chi phí. Cũng may mình làm giờ hành chính nên chiều cũng kịp về đón con theo quy định trả trẻ của nhà trường. Còn nếu hôm nào có việc đột xuất về muộn thì con sẽ được chuyển xuống lớp trả muộn.
Tiền ăn: 2,1 triệu đồng
Vì chỉ có 2 mẹ con nên ăn uống cũng đơn giản. Một ngày mình chỉ chi khoảng 70 nghìn tiền thức ăn. Bữa sáng mình thường nấu cháo hoặc bún cho con. Bữa trưa con ăn tại trường, mình ăn trên công ty.
Me don than luong 10 trieu nuoi con nho, thang tiet kiem 1/3 thu nhap-Hinh-2
 Bữa sáng tự nấu ở nhà

Me don than luong 10 trieu nuoi con nho, thang tiet kiem 1/3 thu nhap-Hinh-3
 Bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng của 2 mẹ con chị Vân.
Bữa tối mình mua khoảng 50k thức ăn là đủ cho 2 mẹ con. Gạo, rau sạch mình hay được bố mẹ gửi từ quê lên cho nên cũng đỡ đi được 1 phần.
Tiền xăng xe đi lại: 500 nghìn
Thường thì mỗi tháng chị Vân đổ hết khoảng 300k tiền xăng nhưng chị luôn để dư thêm 200k phòng lúc xe hỏng. Tháng này bù tháng khác.
Tiền sữa của con: 900 nghìn
Con mình bỏ bỉm khá sớm. Bé được 1 năm là mình đã hình thành cho con thói quen tự ngồi bô vệ sinh. Như thế con vừa rèn được thói quen tốt lại đỡ 1 khoản từ 400k đến 500k tiền bỉm dùng trên 1 tháng.
Ma chay cưới hỏi: 500 nghìn
Chị Vân cho hay, vì là mẹ đơn thân nên nhiều khoản đối nội đối ngoại chị đã giảm bớt đi khá nhiều. Tháng này bù tháng khác, chị quy định xoay quanh khoảng 500k là đủ.
Nói chung bình quân 1 tháng chị sẽ chi tiêu hết khoảng 7.5 triệu. Cứ nhận lương là khoản nào chị chia rõ khoản đó. Nếu không có việc quan trọng phát sinh, tuyệt đối chị không tiêu vượt quá con số quy định. "Còn khoản tiền phụ cấp nuôi con chồng mình gửi hàng tháng thì mình mở sổ tiết kiệm tích lũy cho con, để sau này con học xong sẽ có 1 khoản làm vốn riêng lập nghiệp", chị Vân chia sẻ.

Vợ chồng lương 10 triệu/người quyết mua đất Hà Nội, liều mà thắng

Từ xưa, ông cha ta có câu “an cư thì mới lạc nghiệp”, vì thế ai cũng mong muốn có cho riêng mình một mái ấm riêng tại thành phố, nhất là những người lao động xa quê.

Nhưng với thu nhập chỉ 10 triệu/tháng thì quyết định nên mua đất hay thuê nhà tại Hà Nội là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra.

Theo kết quả điều tra dân số năm 2019, Hà Nội có 8,05 triệu dân, chính vì thế nhu cầu tìm chỗ ở của người dân là rất lớn. Trong khi đó, cung thường xuyên không đáp ứng được nhu cầu, kéo theo giá đất và giá nhà tại Hà Nội không ngừng tăng trong những năm gần đây.

Những ngộ nhận về vợ chồng đại gia Dương - Đường

Đường Nhuệ là cái tên "nghe đã hãi" đối với những người dân hiền lành quê lúa Thái Bình. Thế nên sau khi vợ chồng nhà này bị bắt, dư luận nhân dân mừng như nhổ được cái gai trong mắt.

Đằng sau những hào nhoáng của một vị đại gia suốt ngày khoe tiền trên face book với cuộc sống giàu có đế vương, thực chất Đường Nhuệ, tức Nguyễn Xuân Đường là một gã lưu manh không hơn không kém. 

Không dùng từ "giang hồ" cho Đường mà phải dùng từ "lưu manh", bởi sự "kém sang" trong cách sống cũng như cách hành xử của anh ta với bạn bè, đàn em. Thờ Phật và luôn rao giảng đạo lý, luôn cùng vợ xuất hiện trong những sự kiện từ thiện, thế nhưng vợ chồng gã lại làm những chuyện mà người có lương tri không bao giờ  làm.

Nhà 3 người chỉ tiêu 6 triệu/tháng ở Hà Nội: Chuyện có thật không ai tin nổi

Điều đáng nói là việc chi tiêu tiết kiệm là điều chị em nào cũng luôn cố gắng. Thế nhưng, dù tiết kiệm thì cũng nên đảm bảo những chi phí cơ bản trong gia đình.

Còn chưa kịp hí hửng vì tin nhà nước sắp tăng lương cơ bản thì hội chị em lại "méo mặt" khi thịt thà độn giá lên mấy lần. Một lần nữa, bảng thu chi hàng tháng mới lập chưa kịp nóng tay đã lại phải lôi ra điều chỉnh. Thời điểm này mà có mẹ bỉm nào tư vấn cho được một cái bảng chi tiêu hợp lý thì hội chị em lại mừng rỡ phải biết.