Người đàn ông bị bắt vì bán con trai ruột lấy 545 triệu đồng

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ người đàn ông tại tỉnh Phúc Kiến vì người này nhẫn tâm bán con trai ruột mới sinh của mình lấy khoản tiền tương đương 545 triệu đồng.

Ngày 5.7, tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, người đàn ông họ Trịnh 44 tuổi bị bắt giữ vì tội buôn bán người. Nạn nhân lại chính là đứa con trai mới sinh của người này, sau khi bán con ông này nhận số tiền 160.000 NDT (tương đương khoảng 545 triệu đồng). Lý do mà người đàn ông họ Trịnh nhẫn tâm bán con trai mới sinh của mình là người cha nói trên không thể nuôi đứa trẻ bởi ông có 2 đứa con khác phải chăm sóc.
Người đàn ông này nói rằng do hoàn cảnh quá khó khăn, chỉ kiếm được khoảng 180 NDT mỗi ngày từ công việc thợ mộc, trong khi đó ông phải trả đến 3.000 NDT (tương đương khoảng 10 triệu đồng) mỗi tháng cho hóa đơn y tế của người cha ốm yếu. Vợ người đàn ông họ Trịnh này còn bị tâm thần phân liệt và thường xuyên không thể kiểm soát được hành vi của mình.
Nguoi dan ong bi bat vi ban con trai ruot lay 545 trieu dong
Người đàn ông họ Trịnh, sống tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bị bắt giữ vì bán con trai mới sinh của mình lấy số tiền tương đương khoảng 545 triệu đồng. Ảnh: SHI. 
Người đàn ông họ Trịnh liên lạc với người thân và một số người trung gian để nhờ giúp đỡ. Họ tìm kiếm được một gia đình thích hợp tại tỉnh lân cận đang muốn nhận con nuôi, 2 bên quyết định hẹn nhau vào ngày 4.7 tại một bệnh viện. Sau khi kiểm tra sức khỏe, đứa bé được đem đi, sau đó người đàn ông Trịnh đi ăn tối cùng người thân và người trung gian, nhưng bị cảnh sát bắt giữ.
Khi bị bắt, người đàn ông họ Trịnh nói rằng ông vô cùng hối hận về hành động của mình, đồng thời cho biết ông chỉ muốn về nhà và chăm sóc gia đình của mình: “Ngay cả khi tôi trở thành một kẻ ăn xin, tôi vẫn muốn chăm sóc cho con cái của mình”. Tổng cộng có 8 người liên quan bị bắt giữ trong sự việc trên, vụ án buôn bán người đang được cảnh sát tỉnh Phúc Kiến tiếp tục điều tra.

7 người trong một gia đình chết bí ẩn trong tư thế treo cổ

7 thành viên trong một gia đình bao gồm 2 trẻ em được phát hiện treo cổ chết bí ẩn bên trong ngôi nhà của họ ở phía Đông Ấn Độ, cảnh sát địa phương hôm nay (31.7) cho biết.

Cụ thể, gia đình này sống ở Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand ở phía Đông Ấn Độ. Các nạn nhân bao gồm 2 phụ nữ và 3 đàn ông cùng với hai đứa trẻ. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự sát tập thể.

Mẹ nhẫn tâm bán 2 con gái cho kẻ khác hãm hiếp chỉ vì tiền

Gã quỷ dữ bắt bé gái 6 tuổi chà chân cho hắn ta như một nô lệ, trong khi hắn thực hiện hành vi đồi bại với em gái của cô bé.

Trong phiên tòa vào ngày 4/5 vừa qua tại quận Fulton, Georigia, Mỹ, Morgan Summerlin, 25 tuổi, đã nhận tội cưỡng hiếp và buôn bán người để biến họ thành nô lệ tình dục và lôi kéo một đứa trẻ vào mục đích không đứng đắn.