Mẹ để lại thư tuyệt mệnh, ném con 1 tuổi xuống sông rồi gieo mình tự tử ở Hải Phòng

Để lại bức tâm thư cho người thân, người mẹ ném con nhỏ xuống sông Văn Úc rồi gieo mình tự tử.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 5/11, một người phụ nữ lái xe máy biển số 15B1-858.22 chở theo hai con lên cầu Khuể (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). 

Sau khi cho con nhỏ tầm 1-2 tuổi ăn cháo, bà mẹ bất ngờ ném bé xuống sông Văn Úc rồi nhảy xuống theo, bỏ lại đứa lớn khoảng 7 tuổi trên cầu.

Nhiều người dân phát hiện sự việc khi người mẹ ném đứa trẻ trước, rồi giằng co với đứa lớn trên cầu: "Không biết có phải cô ấy muốn ôm cả đứa lớn nhảy xuống sông hay không, nhưng cháu bé này đã vùng vẫy thoát ra được. Sau đó cô ấy đã quay lưng nhảy xuống sông" - Một người chứng kiến sự việc nói. 

Cùng những người khác mở cốp xe máy, anh H. H. cho biết: “Chính tôi và một số người nữa kiểm tra cốp xe thấy trong cốp xe có hơn trăm ngàn cùng một lá thư xin lỗi bố mẹ. Trong thư có nhắc đến chuyện bệnh tật và mâu thuẫn với người chồng”.

Me de lai thu tuyet menh, nem con 1 tuoi xuong song roi gieo minh tu tu o Hai Phong
 Bức thư tuyệt mệnh của người phụ nữ

Người dân mở cốp xe và phát hiện bức tâm thư.

“Tôi chưa bao giờ sống trái với lương tâm và bán rẻ nhân phẩm của mình. Tôi không nghĩ mình lại bị bệnh... Tôi không biết bị bệnh lúc nào. Tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ người khác, nhưng mà sống đã khó, chết lại càng khó” - Trích đoạn nội dung bức tâm thư của nạn nhân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an cùng đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và tiến hành tìm kiếm hai nạn nhân đồng thời đưa cháu lớn bị bỏ lại trên cầu về trụ sở.

Đang đi đám cưới, trung tá công an kịp cứu người tự tử

(Kiến Thức) - Trên đường đi dự đám cưới một người thân, Trung tá, Đội trưởng Đội An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kịp cứu người nhảy sông tự tử.

Ngày 28/10, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của bà Đ.T.T.M. (trú phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vì lực lượng công an đã kịp thời cứu sống con gái bà nhảy cầu Nam Giao tự tử.
Dang di dam cuoi, trung ta cong an kip cuu nguoi tu tu
Trung tá Trần Công Quốc (đứng) cùng 2 nam sin viên tham gia cứu cô gái nhảy sông tự tử. 
Trước đó, khoảng 13h45 ngày 20/10, Trung tá Trần Công Quốc - Đội trưởng Đội An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang trên đường đi đám cưới con của một người bạn thân, ngang qua cầu Nam Giao (sông An Cựu, TP Huế) thì phát hiện có một phụ nữ nhảy cầu tự tử.

Cãi nhau với chồng, sản phụ lên cầu Long Biên định tự tử

(Kiến Thức) - Vừa sinh con được 8 tháng, sản phụ L. và chồng cãi nhau. Cô gái này sau đó bắt taxi từ huyện Hoài Đức (Hà Nội) lên cầu Long Biên (Hà Nội) với ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Khoảng 12h30 ngày 19/10, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo có một cô gái định nhảy cầu tại cầu Long Biên (Hà Nội).
Đến hiện trường, cảnh sát phát hiện cô gái đang đứng khóc giữa cầu. Thấy càng nhiều người quan tâm, cô gái này càng khóc to và luôn định nhảy xuống sông Hồng.

Khám phá "độc": Trời nóng làm người ta tự tử nhiều hơn

Số lượng người tự tử vì trời nóng xấp xỉ vì khủng hoảng kinh tế.

Thời tiết càng nóng lên càng khiến tỉ lệ người tự tử gia tăng, theo một nghiên cứu mới đây của đại học California-Berkeley và đại học Stanford (Mỹ) công bố trên tạp chí Nature Climate Change. Nói cách khác, nhiệt độ môi trường tỉ lệ nghịch với sức khỏe tinh thần của con người.