Máy bay rơi tự do hơn 7.000m, thanh niên vội vã cầu hôn bạn gái

Lo sợ xảy ra tai nạn khi máy bay đột ngột rơi tự do xuống hơn 7.000, một nam thanh niên đã quyết định cầu hôn bạn gái sớm hơn kế hoạch đặt ra.

Lo sợ xảy ra tai nạn khi máy bay đột ngột rơi tự do xuống hơn 7.000, một nam thanh niên đã quyết định cầu hôn bạn gái sớm hơn kế hoạch đặt ra. May mắn, cuối cùng chuyến bay hạ cánh an toàn và cặp đôi có thêm một kỷ niệm “nhớ đời”.
Chris Jeanes (27 tuổi) và bạn gái Casey Kinchella (28 tuổi). Ảnh: NVCC
Chris Jeanes (27 tuổi) và bạn gái Casey Kinchella (28 tuổi). Ảnh: NVCC 
Nhân vật chính trong câu chuyện là Chris Jeanes (27 tuổi) và bạn gái Casey Kinchella (28 tuổi).
NBC News đưa tin, Jeanes và Kinchella đã có mặt trên chuyến bay mang số hiệu QZ535 của Air Asia, hành trình từ TP. Perth, Australia, đến Bali, Indonesia, hôm 15/10.
Jeanes kể, khoảng 25 phút sau khi máy bay cất cánh, các tiếp viên hàng không bắt đầu la hét cảnh báo tình huống khẩn cấp và mặt nạ oxy rơi xuống từ trần máy bay.
Dù hoảng loạn, Jeanes quyết định kéo mặt nạ xuống và cầu hôn bạn gái Kinchella ngay trong tình cảnh hỗn loạn.
“May mắn, cô ấy đã nói ‘vâng’. Chúng tôi đã xác nhận lại với nhau khi máy bay hạ cánh”, Jeanes chia sẻ.
Được biết, chàng trai trước đó lên kế hoạch sẽ cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch Bali. Nhưng vì tình huống khẩn cấp, kế hoạch buộc phải đẩy sớm hơn dự kiến.
Trong tuyên bố sau đó, hãng hàng không cho biết, do sự cố kỹ thuật, phi công quyết định quay trở lại Perth để đảm bảo an toàn cho hành khách. Air Asia cũng gửi lời xin lỗi đến các hành khách trên chuyến bay.
Dữ liệu từ FlightRadar - trang web theo dõi các chuyến bay trên toàn cầu sử dụng GPS - cho thấy, chiếc máy bay hạ hơn 7.200m trong chín phút. Máy bay rơi tự do từ độ cao hơn 10.300m xuống còn khoảng hơn 3.000m.
Hiện các cơ quan chức năng của Indonesia và Australia đang điều tra nguyên nhân sự cố.

Thiếu nữ 18 tuổi cầu hôn bạn trai 60 tuổi

Lisa Miller, 18 tuổi bất chấp sự phản đối, ý kiến dị nghị của nhiều người xung quanh đã cầu hôn bạn trai 60 tuổi vì tình yêu chân thật.

Tại hội chợ máy bay ở Ayr, Scotland, cô gái trẻ Lisa Miller đã cầu hôn bạn trai 60 tuổi trước sự chứng kiến của hàng trăm du khách.

Rùng mình những kẻ sát nhân máu lạnh “đội lốt” bác sĩ

(Kiến Thức) - Thay vì cứu người theo đúng bổn phận, những bác sĩ "tử thần" lại gieo rắc cái chết và nỗi sợ kinh hoàng cho chính những bệnh nhân của chúng.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si
 Thomas Neill Cream, người Canada gốc Scotland, là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt "đội lốt" bác sĩ đầu tiên. Từ năm 1890, Thomas đã đầu độc giết chết nhiều bệnh nhân của mình cho đến năm 1892, tội ác của ông ta mới bị phát hiện và bản án xứng đáng nhất dành cho Thomas chính là tử hình. Ảnh: ATI.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-2
 Khi làm y tá ở bang Massachusetts (Mỹ) vào những năm 1880, Jone Toppan đã hãm hại ít nhất 31 bệnh nhân. Sau này, Jone đã bị bắt giữ và phải sống suốt đời trong nhà thương điên. Ảnh: ATI.
Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-3
H. H. Holmes đôi khi được biết đến với biệt danh “kẻ giết người hàng loạt đầu tiên ở nước Mỹ”. Với kiến thức chuyên môn y khoa sẵn có, Holmes dễ dàng giết và “phi tang” xác nạn nhân. Số người chết dưới tay của kẻ sát nhân máu lạnh này có thể lên tới 200 người. Năm 1896, Holmes bị xử tử bằng hình thức treo cổ vì những tội ác mà y gây ra. Ảnh: ATI.
Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-4
 Marcel Petiot là một bác sĩ ở Pháp. Petiot từng tiêm chất độc xyanua để giết những người muốn chạy trốn khỏi vùng đất bị Đức Quốc xã chiếm đóng ở Châu Âu và sau đó cướp tài sản. Năm 1946, Petiot bị bắt và xử tử tại Pháp. Ảnh: ATI.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-5
 George Chapman, một bác sĩ người Ba Lan chuyển đến London (Anh) sinh sống vào năm 1888. Trong thời gian ở đây, Chapman đã đầu độc giết chết 4 nhân tình của ông ta. Năm 1903, Chapman bị xử tử sau khi tội ác bị phơi bày. Ảnh: ATI.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-6
 Josef Mengele, một bác sĩ tại Trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã, trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Josef đã tiến hành những thí nghiệm rùng rợn trên người các tù nhân trong trại và nhiều người đã chết vì mục đích nghiên cứu của ông ta. Năm 1979, Josef tử vong sau khi bị đột quỵ trong thời gian lẩn trốn ở Nam Mỹ. Ảnh: ATI.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-7
Vào đầu thế kỷ 20, Linda Hazzard, một bác sĩ người Mỹ, đưa ra một phương pháp có thể điều trị mọi bệnh tật, đó là nhịn ăn. Hậu quả là, hơn 40 bệnh nhân đã chết đói trong phòng khám của bà ta ở Washington. Linda bị kết tội ngộ sát vào năm 1912 và lãnh án hai năm tù. Năm 1938, nữ bác sĩ lại chết bởi chính cách chữa bệnh của bà ta. Ảnh: ATI.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-8
 Irene Leidolf (trên, bên trái), Waltraud Wagner (trên, phải), Stephanija Meyer (dưới, trái) và Maria Gruber là 4 trợ lý y tá gây ra cái chết của hàng chục bệnh nhân ở Lainz, Áo, vào những năm 1980. Năm 2008, 4 người này đều đã được phóng thích sau khi mãn hạn tù. Ảnh: ATI.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-9
John Bodkin Adams, một bác sĩ người Anh, bị “tố” giết hại hàng trăm bệnh nhân giàu có trong khoảng thời gian từ những năm 1940 đến 1950. Mặc dù bị đưa ra xét xử nhưng John chưa bao giờ bị kết tội. Ảnh: ATI.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-10
 Genene Jones được cho là đã giết chết 11 đến 46 trẻ nhỏ khi làm y tá tại bang Texas (Mỹ) trong khoảng thời gian 1970 đến 1980. Jones đã bị kết án 99 năm tù nhưng có thể sẽ được phóng thích vào năm 2018. Ảnh: ATI.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-11
 Trong khoảng thời gian những năm 1980, Donald Harvey làm việc tại bệnh viện Marymount, Mỹ. Tại đây, Donald đã đầu độc giết chết khoảng 37 đến 57 bệnh nhân. Sau này, Donald lãnh án tù chung thân nhưng đã bị tù nhân cùng phòng giết hại vào năm 2017. Ảnh: ATI.

Rung minh nhung ke sat nhan mau lanh “doi lot” bac si-Hinh-12
 Bằng thủ đoạn tiêm thuốc quá liều, Harold Shipman, được mệnh danh là “Bác sĩ Tử thần”, đã giết chết ít nhất 250 bệnh nhân của ông ta, trong đó chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi. Được biết, Harold đã treo cổ tự vẫn trong phòng giam vào năm 2004. Ảnh: ATI.