Máy bay Mỹ chở 166 hành khách bị trượt khỏi đường băng vì xịt lốp

Chiếc máy bay mang số hiệu 627 của hãng United Airlines chở 166  hành khách đáp xuống sân bay Newark Liberty bị trượt sang phía bên trái của đường băng. Máy bay chỉ dừng lại sau khi bánh đáp bên trái bị mắc vào đám cỏ dày. 

May bay My cho 166 hanh khach bi truot khoi duong bang vi xit lop
Toàn bộ 166 hành khách đã được nhanh chóng sơ tán sau sự cố trên. (Nguồn: AP)
Chiều 15/6, một máy bay chở khách Mỹ đã bị trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty ở bang New Jersey.
Rất may không có ai bị thương nặng trong vụ việc này.
Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra tuyên bố cho biết chiếc máy bay gặp sự cố mang số hiệu 627 của hãng United Airlines đáp xuống sân bay Newark Liberty vào lúc 1 giờ 00 chiều theo giờ địa phương (0 giờ ngày 16/6 theo giờ Việt Nam) và bị trượt sang phía bên trái của đường băng.
Máy bay chỉ dừng lại sau khi bánh đáp bên trái bị mắc vào đám cỏ dày.
Toàn bộ 166 hành khách đã được nhanh chóng sơ tán sau sự cố trên.
Vụ việc đã khiến sân bay Newark Liberty phải trì hoãn các chuyến bay trong một giờ đồng hồ cho đến khi máy bay gặp sự cố được kéo đến nơi an toàn.
FAA cũng đã cử ngay một nhóm điều tra đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân.
Chuyến bay 627 khởi hành từ sân bay quốc tế Denver. Theo những thông tin ban đầu, máy bay bị xịt lốp khi hạ cánh.

Giây phút lở đất ‘đánh bay’ hàng chục ô tô dạt khỏi đường

Các hình ảnh cho thấy lở đất nghiêm trọng đã đẩy bay hàng chục chiếc xe ô tô và xe tải ra khỏi đường ở miền nam Trung Quốc khi mưa lũ đang hoành hành tại khu vực này.

Ít nhất 49 người thiệt mạng và 14 người mất tích kể từ khi mưa lớn diễn ra ở khu vực miền nam Trung Quốc từ đầu tháng này, giới chức địa phương cho hay. Lũ lụt, lở đất do mưa lớn gây ra đã ảnh hưởng tới hơn 4,5 triệu người ở 8 tỉnh. Ủy ban giảm thiểu thảm họa của Trung Quốc cho biết hơn 7.000 ngôi nhà đã bị sập và hơn 300.000 người đã phải sơ tán khi nước lũ lên dâng tới hai mét ở một số khu vực.

Nữ hộ sinh Nhật Bản tàn ác: Giết trẻ để xử lý quá tải bệnh viện?

Buổi sáng ngày 12/1/1948, hai nhân viên cảnh sát tại đồn Wadesa, Shinjuku, Tokyo, vô tình phát hiện ra hài cốt của 5 đứa trẻ sơ sinh trong lúc đang đi tuần tra trong khu vực.  

Đến ngày 15/1, giám đốc bệnh viện phụ sản Kotobuki, Miyuki Ishikawa và chồng, Takeshi Ishikawa, đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc.Miyuki Ishikawa là cái tên là có lẽ cho tới nay, nhiều người dân Nhật Bản vẫn không thể quên và thậm chí còn đặt cho bà ta biệt danh “Nữ hộ sinh ác quỷ”. Người phụ nữ này đã lấy đi mạng sống của hàng trăm đứa trẻ sơ sinh ở Nhật Bản những năm 1940.